Nha Trang


Mong ad duyệt bài ạ .
Chẳng là e có đi Nha Trang gặp được bạn này và nhóm 3 bạn nam nữa rất ấn tượng , trong hội mình ai biết bạn không cho em xin info với ạ .
Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Em xin lại trở lại với ngõ 130 Xuân Thủy. Lần này cuối cùng em đã tiếp cận với món nem nướng Nha Trang tại đây. Quán lần này cần đi sâu tầm 200m sẽ thấy ngay với đặc điểm nhận dạng là bác trai ngồi ngay cửa nướng nem. Mọi người đừng hỏi em địa chỉ cụ thể nhé vì thú thật nó là ngõ nhỏ em ko để ý địa chỉ và thực sự nó rất dễ thấy luôn ạ. Đi vào chủ đề chính. Theo hình là suất nem nướng 25k ạ. Mẹt gồm bánh phở, xoài xanh bào, củ cải trắng bào, cà rốt bào, xà lách, mùi, húng bạc hà, bánh đa nem nâu chiên giòn và đặc biệt là nem nướng. Mẹt đủ cuốn 6 cuốn mỗi cái to bằng hình thứ 2. Trừ bánh đa nem chiên và nem nướng ra thì mọi thứ khác đều có thể xin thêm nếu thiếu ))) Về mùi vị thì cắn một miếng có thể thấy vị bánh đa nem chiên giòn, vị chua và hơi ngọt của xoài vs củ cải. Vị nem nướng thì ngọt vị thịt và ăn giòn không bị khô. Cuốn kèm phở nên cắn một miếng cx đã mồm r ạ. Rau sống thì tại em cx ko có thực sự thích chỉ ăn để đủ vị nên nó có vị rau sống Nước chấm ở đây bùi và đặc biệt có hành khô phi ở trên. Theo em thì hơi nhạt 1 tí nếu thêm tí mắm thì tuyệt vời. Ăn rất lạ miệng và ngon. Em ăn 4 cái thì thực sự không ăn nổi nữa nên đem về. Phục vụ nhiệt tình cho em hộp xốp đựng. Em đã định chụp lại cái hộp ngay ở đấy nhưng vì quán đông quá nên thôi gói nhanh đem về cho người khác vào ngồi. Về đến nhà mới mở ra chụp nên nhìn nó hơi bị be bét nhưng các bạn có thể thấy rõ 1 cái nó to ntn rồi đấy ạ )). Quán có nhập ship nhưng về vội quá em quên chụp số điện thoại rồi ._. Em sẽ cố quay lại 1 ngày gần nhất để lấy sđt cho mn ! xem tiếp
Cho em hỏi ai có review về Nha Trang không ạ??? Hoặc ai biết ở Nha Trang hotel hoặc homestay nào giá cả vừa phải ko ạ ???? xem tiếp

Mọi người có thể chỉ cho em vài khách sạn ở Nha Trang gần biển không ạ!! xem tiếp
Tháng 8 này mình định đi Nha Trang và Đà Lạt luôn, đi 5n4d. Bạn nào đi ghép 2 điểm như vậy rồi cho mình xin rv với.
À cả đi tháng 8 có sợ mưa ko mn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Nha Trang - Đà Lạt
Em sắp đi Nha Trang - Đà Lạt thì nên đặt tour hay tự book vé đi ạ. Nhà em đi đông người 7 ng lớn và 1 em bé, dự kiến đi khoảng 1 tuần
Nếu đi tour thì xin hội cho e thông tin chỗ nào book tour ngon hihi
Nếu tự túc thì m.n cho em inf vài khách sạn giá cả phải chăng
Và tất nhiên k thể thiếu đồ ăn ở cả 2 nơi rồi ạ hê hê
Đội ơn hội
Về em sẽ review cho hội ạ xem tiếp
28/10 vợ chồng mình có chuyến Nha Trang - Đà Lạt. Mình định đến sân bay NT r đi thẳng ra đảo Bình Ba, ở 1 đêm hôm sau về lại Tp NT để di chuyển lên ĐL thì ko biết có ổn ko ạ. Các bạn cho mình hỏi xe từ NT lên ĐL có xe giường nằm nào chất lượng ạ. Vs mình muốn tham khảo khách sạn ở Bình Ba và Thành phố Đà Lạt. Bạn nào đi rồi review giúp mình vs ạ
xem tiếp
Nha Trang
Sắp tới, mình có chuyến đi Vinpearl Nha Trang theo diện nghỉ dưỡng, tự túc chi phí. Ở ngoài đảo 3 ngày 2 đêm. Các bạn kinh nghiệm cho tí review nhé! xem tiếp

Chuyện là mình là con nghiện nem nướng Nha Trang, nem lụi, bánh xèo thực thụ. Mà mấy chỗ ngon ngon mình ăn thì xa tít mù tắp. Kiểu như học viện nông nghiệp, đội cấn, bách khoa các kiểu. Mà mỗi lần lên cơn vật là mình lại không đủ khả năng mà vượt ngàn xa xôi đi ăn ngay được. Vì mình ở tận Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi cơ. Nên mình tha thiết tìm một vài địa chỉ ăn nem nướng, nem lụi, bánh xèo gần gần quanh chỗ mình để mỗi lần lên cơn vật không phải khổ sở chết đi sống lại 500ace trong hội cứu mình với xem tiếp
Cả nhà cho em xin thông tin phương tiện di chuyển Nha Trang đến Đà Lạt với ạ?
Em cảm ơn! xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn]
Bánh cháo canh Bát Bảo kiot số 6 đường Cốm Vòng
Mình trước giờ mới ăn bánh canh ở Nha Trang, cũng rất lâu rồi nên review này coi như người ăn lần đầu.
Khen: 2 anh chị chủ quán rất niềm nở nhiệt tình.
Bánh canh ăn lạ, nước đặc gần giống cháo và hơi đục (hơi lạ với bánh canh Nha Trang màu nước trong vắt) nhưng vị ngon. Thịt cũng rất ổn. Sợi bánh dai dai rất ngon.
Nước dùng nóng già, ăn 15p vẫn còn nóng.
Chê: phục vụ chậm, mình đến không phải chờ ai mà cũng mất gần nửa tiếng.
Bát không được đầy đặn, ăn 1 bát xong vẫn còn thòm thèm.
Quán nhỏ và sát bếp, t ăn xong rồi ăn chè tại chỗ bị mùi bếp ám hơi khó chịu.
Quán NÓNG, không hiểu sao anh chị không bật điều hoà dù hnay ai đến cũng kêu nóng. Ăn bánh canh nóng xong nhễ nhại mồ hôi.
Quán nhỏ, tầm 10 người trở lên là hơi chật, 16 người là hết chỗ.
Tựu lại thì quán khá ổn, ăn ngon, chấm 8/10, nhất định sẽ có ngày quay lại
P.s: Ảnh chôm từ foody vì chờ ăn lâu quá, lúc đem ra đói vồ vập vào luôn quên k chụp xem tiếp
Nhà em dự định đi Nha Trang - Ninh Thuận vào tháng 1 . Anh chị nào có chương trình theo tour hoặc tự đi cho em xin thông tin với ạ xem tiếp
[Góc chê bai]
Tầm chiều tối hôm qua mình với bạn có đi ăn món Nem nướng cuốn Nha Trang ở ngõ 130 Xuân Thuỷ, mình biết món này vì được quảng cáo trên Foody. Đồ ăn thì cũng bình thường, có cái hơi lạ, nước chấm ăn thì cũng tạm ổn được cái là rẻ thôi tầm 25k/suất. Ảnh này mình lấy trên mạng để ví dụ cho các bạn biết về món ăn trông như nào thôi chứ lúc ăn ở đấy tâm trạng khó chịu quá nên cũng chả buồn chụp choẹt gì )
Quán thì chật chội, vệ sinh ko sạch sẽ, nhìn vào nơi chế biến đồ thì thấy thức ăn (rau cuốn) vứt đầy dưới sàn bẩn, mẹt để đựng thức ăn cũng chồng đống vứt ngổn ngang, gọi 2 suất mà đợi đến nửa tiếng mới có mà còn phải chạy 2 lần xuống gọi giục thì mới được ăn ấy, mang lên còn bị thiếu bánh phở với rau thì được mấy cái lèo tèo, thái độ nhân viên thì như kiểu là buồn ngủ quên trước quên sau gọi cốc trà đá 3 lần ko có, chả hiểu ai làm gì mà mặt mũi cứ sưng vù lên huhu. Làm mình khó chịu vô cùng ăn xong cho nhanh nhanh rồi đứng dậy đi về. Xin hứa đây là lần cuối cùng mình ăn quán này. Và cũng là lần cuối tin vào Foody ) lần trước đi ăn bánh xèo cũng thấy quảng cáo ghê lắm mà ăn chán ơi là chán
xem tiếp
Bình Ba nổi tiếng là hòn đảo thơ mộng và yên bình, thuộc TP. Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang tầm 60km về phía Nam.
Là... xem tiếp
5. Alco House
Chỗ này bán rượu rất hay nhá. Có theo 100ml. Đủ loại từ rum đến wine. Chủ người Nga thân thiện lém, rượu uống khá ngon. Em làm 500ml tối ra bãi biển uống cho tình haha
P/s: bác nào có biết quán sushi nào ở Nha Trang cho em xin vài gợi ý với ạ. Hoặc những quán nào ngon các bác nghĩ đáng thử nữa cho em xin địa chỉ luôn nhé ạ. Cảm ơn các bác xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các reviewer cho em xin chút tư vấn về địa điểm thưởng thức Nem nướng Nha Trang ngon tại Hà Nội với ạ >< xem tiếp

Cả nhà ơi cho mình xin kinh nghiệm đi Nha Trang 4ngày - 3đêm với ah!! Nhà mình đã book vinpearl rồi, cho mình xin các địa điểm đi chơi và ăn uống với ạ! cám ơn các bạn nhiều!!! xem tiếp
Cuối tuần sau mình có lịch du lịch Nha Trang
Không biết tình hình trong đó thế nào nhỉ các bạn
Tình hình dịch bệnh căng thẳng quá xem tiếp
Chúc các bạn có chuyến du lịch ở Nha Trang thật vui vẻ nhé xem tiếp
REVIEW DU THUYỂN 5 SAO PRESIDENT – VỊNH HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM (CHI TIẾT)


- Vứt bỏ mọi bộn bề cuộc sống, dành 2 ngày 1 đêm để hưởng trọn vẹn sự thư giãn hòa mình giữa Vịnh Hạ Long – Kì quan thiên nhiên thế giới.
- Sau 1 hồi tham khảo mình đã chọn Du thuyền 5 sao Presdient – Vịnh Hạ Long. Đã từng là nơi lưu trú của nhiều người nổi tiếng như Ngọc Trinh, Mâu Thủy, Lý Quý Khánh… và cũng là nơi quay clip của Trọng Hiếu Idol…
- Mình di chuyển từ Hải Phòng nhé.
Di chuyển đến Tuần Châu – Hạ Long (Nơi xuất phát các Du thuyền ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long)
- Các bạn đi các xe khách chạy tuyến Hải Phòng – Móng Cái. Báo Tài xế xuống trước đường vào Tuần Châu lúc lên xe. Giá vé: 80k/ người (Nhưng hơi lâu vì đi đường bình thường). Sau đó đi thêm Taxi vào tận Bến du thuyền (80k).
- Các bạn có thể đi xe khách Ông Lợi (SĐT: 0904924161) hoặc xe Mạnh Ninh (SĐT: 0904924164) đều xuất phát lúc 6:30 hẹn tại Cầu Vượt Big C Hải Phòng. Giá vé: 80k – 100k/vé. Sau đó đi thêm Taxi vào tận Bến du thuyền (80k).
- Xe Limousine Hải Phòng – Móng Cái đi cao tốc 1 tiếng 1 chuyến từ 5h đến 20h giá 150k (Hơn 1 tiếng đến nơi) SĐT: 0961690056 và SĐT: 0985828196 (2 SĐT của 2 hãng khác nhau, nhưng lịch trình và giá cả như nhau, đón tận nhà trong nội thành). Sau đó đi thêm Taxi vào tận Bến du thuyền (80k).
- Còn mình chọn đi Taxi cho tiện. Đi Taxi ra tận Bến du thuyền Tuần Châu có 500k (Full phí cầu đường).
Thủ tục trước khi lên Du thuyền 5 sao President
- Bạn phải làm thủ tục tại Khách sạn 4 sao Paradise (Địa chỉ: Lô số 3 Sau bến Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu).
- Check – in xong thì hành lý người ta sẽ tự mang lên Du thuyền cho mình.
- 12:30 người ta sẽ có xe điện chở thẳng là chỗ đậu của Du thuyền 5 sao President.
Du thuyền President
President hiện là chiếc du thuyền lớn nhất trên vịnh Hạ Long với những tiện ích được tích hợp đầy đủ và chuẩn mực không khác khách sạn 5 sao lênh đênh trên vịnh.
- Là du thuyền đầu tiên sở hữu thang máy.
- Có tới 2 sundeck cực lớn.
- Sở hữu bể bơi ngoài trời và khu spa riêng biệt.
- Là du thuyền có menu chuẩn Michelin do đầu bếp siêu sao thiết kế.
Các hạng phòng ở trên du thuyền 5 sao President (Giá công khai. Bạn nên tìm đến các đại lý để có giá tốt nhất vì mùa này Covid nên cái gì cũng giảm 40% - 50%. Chứ đừng lên Agoda và Booking để Book thì sẽ đắt rất nhiều)
- Phòng Ambassador (Tầng 1) : 7.900.000 (1 cabin)
- Phòng Premier (Tầng 2 - 3) : 8.500.000 (1 cabin)
- Phòng Cabinet (Cuối tàu Tầng 2): 9.700.000 (1 cabin)
- Phòng Treasury (Đầu tàu Tầng 2): 10.500.000 (1 cabin)
- Phòng Tổng thống (Đầu tàu Tầng 3): Vài chục triệu
Thời điểm thích hợp đi ngắm Hạ Long trên Du thuyền
Tháng 6,7 là đông khách du lịch nhất.
Tháng 8,9,10 cũng là thời điểm lý tưởng:
- Thời tiết mát mẻ, ít khách du lịch hơn.
- Cũng nhiều nắng và ít mưa.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN ĐI (Hải Phòng – Tuần Châu), CHECK – IN, BUFFET TRƯA, HANG SỬNG SỐT, ĐẢO TI TỐP, LỚP HỌC NẤU ĂN, ĂN TỐI (Theo thực đơn Alacarte), CÂU MỰC
Ngày 2: THÁI CỰC QUYỀN, BỮA SÁNG NHẸ, KAYAKING HANG LUỒN, BUFFET TRƯA, CHECK- OUT, DI CHUYỂN VỀ (Tuần Châu – Hải Phòng).
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT DU THUYỂN 5 SAO PRESIDENT – VỊNH HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu), CHECK – IN, BUFFET TRƯA, HANG SỬNG SỐT, ĐẢO TI TỐP, LỚP HỌC NẤU ĂN, ĂN TỐI (Theo thực đơn Alacarte), CÂU MỰC
DI CHUYỂN ĐI (Hải Phòng – Tuần Châu)
- Chi tiết bên trên phần “Di chuyển”
CHECK – IN
- Chi tiết bên trên phần “Thủ tục trước khi lên Du thuyển 5 sao President”
BUFFET TRƯA (13:00 – 14:30)
- Đồ ăn buffet khá đa dạng và ngon.
- Còn đồ uống thì order có tính phí.
- Chỗ ngồi sẽ được xếp và chỗ ngồi này cố định luôn cho những bữa còn lại.
HANG SỬNG SỐT (14:30 – 15:30)
- Sẽ có 1 tàu nhỏ chở vào thăm quan Hang Sửng Sốt.
- Vé tham quan mọi thứ bên Du thuyền đã lo hết.
- Hang Sửng Sốt là một trong những hang động nổi tiếng nhất nằm trong khu vực lõi vịnh Hạ Long, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
ĐẢO TI TỐP (16:00 – 17:30)
- Vẫn có tàu tiếp tục chở bạn qua Đảo Ti Tốp thăm quan và bơi lội ở đó.
- Ti -Tốp là một trong những hòn đảo đẹp nhất trong vịnh Hạ Long nằm ở phía Đông Nam của Vịnh.
LỚP HỌC NẤU ĂN (17:45 – 18:30)
- Bạn sẽ được hướng dẫn nấu ăn bởi đầu bếp ở đây.
- Hoàn toàn miễn phí nhé.
ĂN TỐI (Theo thực đơn Alacarte) (19:00 – 21:00)
- Trong lúc ăn trưa nhân viên đã mang menu cho bữa tối để bạn chọn: 1 món khai vị, 2 món chính và 1 món tráng miệng.
- Bây giờ bạn sẽ chờ từng món ăn lên và thưởng thức. Có thể các món lên sẽ hơi lâu 1 chút. Nhưng nói chung là đồ ăn rất ngon.
CÂU MỰC (21:00 – 23:00)
- Hoạt động thú vị này được thực hiện ngay trên Du thuyền.
Ngày 2: THÁI CỰC QUYỀN, BỮA SÁNG NHẸ, KAYAKING HANG LUỒN, BUFFET TRƯA, CHECK- OUT, DI CHUYỂN VỀ (Tuần Châu – Hải Phòng).
THÁI CỰC QUYỀN (6:30 – 7:00)
- Bạn có thể dậy sớm để cùng nhau tập Thái cực quyền với chuyên gia để cảm nhận sự thư giãn, thoải mái cùng tất cả mọi người.
BỮA SÁNG NHẸ (7:00 – 7:30)
- Bữa sáng nhẹ nhàng có bánh, sữa, hoa quả để chuẩn bị cho mọi người tham quan và chèo Kayak ở Hang Luồn.
KAYAKING HANG LUỒN (7:30 – 8:30)
- Hang có hình dáng như một đường hầm, phần nền bị ngập nước quanh năm. Đi xuyên qua hang là một hồ nước nhỏ, hồ được bao quanh bởi cách vách đá dựng đứng, tách biệt với thế giới bên ngoài tạo nên khung cảnh rất độc đáo.
- Bạn muốn thử cảm giác sờ tay xuống mặt nước biển rồi đưa lên chạm tới trần hang lốm đốm những nhũ đá thả xuống rồi hít hà bầu không khí đậm mùi mặn của biển thì bạn đã tới đúng chỗ rồi đấy.
- Hãy thuê ngay một chiếc kayak và cùng tận hưởng cảm giác hòa mình cùng với thiên nhiên thôi!
- Giá thuê ở Du thuyền là 20$/1 kayak cho 2 người.
BUFFET TRƯA (8:30 – 9:45)
- Bữa trưa Buffet tự chọn với nhiều món ngon trước khi kết thúc hành trình.
CHECK- OUT (10:00 – 11:00)
- Ăn xong là Check – out.
- Bạn thanh toán nốt các phần còn thiếu còn Hành lý cứ để trước cửa phòng sẽ có người lấy xuống cho bạn.
- Xe điện lại đón bạn di chuyển ra Bến Tuần Châu kết thúc hành trình.
DI CHUYỂN VỀ (Tuần Châu – Hải Phòng)
- Xe chi tiết ở “Phần Di chuyển”
TÓM LẠI
- Nếu có thời gian bạn hãy dành cho mình 2 ngày để trải nghiệm điều tuyệt vời nhất trên Du thuyền chắc chắn sẽ xứng đáng với những gì bỏ ra.
- Sắp tới mình cũng sẽ dành thời gian để trải nghiệm Du thuyền mới nhất thăm Vịnh Lan Hạ (Cát Bà – Hải Phòng). Sẽ review cho mọi người sau nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG xem tiếp
Nhóm mình tính đi thăm thú Nha Trang tầm 23 - 26 tây tháng 1 này mà không biết ông giời như thế nào ạ !? Tiện thể cho mình xin chút ít KN du lịch Nha trang luôn ạ Mình cám ơn. xem tiếp
Tháng 4 tới mình có đi Nha Trang - Đà Lạt. Mọi người cho mình xin review về homestay, hotel đẹp và giá hợp lý ở cả Nha Trang và Đà Lạt với. Ở Nha Trang mình muốn tìm nơi gần bờ biển tắm được, còn ở Đà Lạt xin địa điểm gần trung tâm ạ. Và ai có recommend giúp mình xe khách nào ổn đi từ đà lạt xuống nha trang với. Cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
mọi người ơi tuần tới mình có đi Nha Trang 3n2d, mọi người cho mình xin địa chỉ ăn chơi, khám phá mà ít khách TQ với Nga ko ạ? Chuẩn bị đi mà đọc review trên mạng hoang mang quá
xem tiếp
Giữa tháng 3 này mình có chuyến Nha Trang 3 ngày.. mình cần tim khách sạn có phòng 3 giường. Giá tầm 1trieu/ngày đổ lại. Phòng ko cần đẹp chủ yếu sạch sẽ vì cả ngày minh đi chơi chủ yếu tối về ngã lưng ngủ thôi.... và tour nha trang trong ngày cho nhóm 6 người...Ai biết chỉ giùm em với ạ e đa tạ xem tiếp
HELP ( ảnh chống trôi bài )
Tuần sau mình có đi du lịch Nha Trang - Đà Lạt mọi người cho mình xin chút review ăn chơi, checkin lung linh với ạ !
- mọi người cho mình hỏi mùa này Đà Lạt còn hoa hướng dương ko ? Với lại ai đi Tuyệt Tình Cốc chưa? Có đi taxi vào đc ko? Vì tụi mình con gái nên ko dám chạy xe máy vào.
Cảm ơn mọi người xem tiếp
Mình là mình cứ đi ăn nhiều nhiều rồi review một thể

1. Moo Beef Steak - Nguyễn Khánh Toàn
(4 ảnh đầu)
Đến đây ăn đúng kiểu nhà hàng tây sang choảnh các chế ạ phục vụ nhiệt tình, bê đồ ra cũng xin phép, dọn đồ vào cũng xin phép nchung là thái độ phục vụ rất hài lòng mình cực ghét chỗ nào bê dọn đồ mà k hỏi han gì
Về đồ ăn mình có order
- Món khai vị: soup cua măng tây ôi tuyệt vời lắm chả biết tả thế nào chỉ biết là rất ngon hiuhiu
- Món chính: mình có order bò và mỳ ý. Bít tết mình ăn rất thấy rất ok. Mình k thích ăn thịt còn đỏ nên có order well done nên ăn có hơi khô hơn một chút nhưng vẫn rất ưng. Thịt ngọt, tươi ăn cùng sốt kem ngon cực mình có ăn thử medium của anh zai mình, cắt ra miếng thịt vẫn đỏ ăn mềm và ngọt hơn. A mình ăn sốt rượu vang ăn hơi chua chua cũng ok nhưng mình thích sốt kem hơn.
Mỳ ý thì ở đây thì có vẻ k phải chuyên của họ. Mỳ mình ăn hơi chua, sợi mỳ còn hơi cứng, thịt thì bở. Đây là điểm trừ duy nhất cho bữa ăn sang mồm hôm đó
- Tráng miệng: mousse chanh leo man mát, chua chua dịu nhẹ nch là ngonnnnn
Giá ở đây thì đương nhiên là cao rồi chắc chỉ đc mời mới dám đi ăn thế nài thôii
2. Nem nướng Nha Trang - ngõ 130 Xuân Thuỷ
Chỗ này chắc mng cũng k lạ gì nứa vì rất nhiều bạn review rồi mình cũng đọc review xong mới đến ăn thử. Đồ ăn với mình thì ổn, nước chấm ngon và đậm vị. Còn ông chồng mình cuốn nhiều rau sống quá hay sao mà kêu nhạt
Ăn thì ngon mỗi tội đợi lâu quá
25k/suất. Mẹt của mình là 2 suất nha
3. Lẩu 3 anh em - Thượng Đình
Chả là hôm họp lớp các bạn mình có rủ đi ăn lẩu. Lúc đầu có dẫn mng qua 2 quán là xuýt xoa xuỳ xụp và ding doong thì đều full bàn đành phải trôi dạt ra đây
Như trong ảnh là mình order nồi 450k mà đc mỗi đĩa đồ ăn đi kèm như vậy với 1 rổ rau muống + cải thảo thêm 2 gói mì tôm (hoặc 1 đĩa bún) nước lẩu thì bthg như bao quán khác k có gì đặc biệt mà mình gọi lẩu Thái ở đây còn k thấy vị cay cơ ăn như nước lẩu bthg
Theo mình thấy là đắt so với giá. Lúc đầu định gọi nồi 250k chắc vừa ăn vừa nhìn nhau xem tiếp

Mình định đi Đà Lạt - Nha Trang vào tháng 9 này. Các bạn share cho mình lịch trình đi hợp lí với ạ,mình định đi 5 ngày ạ.
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
REVIEW TAM ĐẢO TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)

- Giữa mùa hè mình lên Tam Đảo tránh nắng nóng. Không xem thời tiết lên đến nơi cả 3 ngày trời đều có mưa cả ngày, chỉ bé bé thôi nhưng lại đủ khiến cho cả thị trấn đắm chìm trong sương và cảm giác lạnh giá như đầu mùa đông.
- Chưa bao giờ mình lại thấy đi du lịch thời tiết không nắng mà lại thích như vậy. Cảm giác không khác gì đang ở Đà Lạt vậy.
- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
- Từ Hải Phòng lên Hà Nội.
- Từ Hà Nội đến Tam Đảo (Đi xe Limousine nhanh và tiện lợi)
+ Giá Limousine Green Limo: 240k – 260k – 300k /người/khứ hồi (Tùy ghế). SĐT: 0852168333 hoặc 0963291291
+ Xuất phát: Hà Nội (7:00 và 10:00), Tam Đảo (12:00 và 14:00)
Di chuyển tại Tam Đảo
- Các điểm tham quan ở Tam Đảo khá gần nhau.
- Để thuận tiện di chuyển bạn cứ chủ động thuê 1 chiếc xe máy. Đến đó hỏi Homestay hoặc xung quanh đó. Giá: 200k/xe/ngày.
Khách sạn:
- Nói chung là phòng ở Tam Đảo không có chuyện là rẻ đâu. Mặt bằng chung là khá cao hơn so với các khu du lịch khác.
- Bình thường mình hay khuyên mọi người là Đặt phòng qua Booking hoặc Agoda.
- Nhưng với Tam Đảo thì các bạn cứ tìm thẳng kênh Đại lý nếu đặt phòng 4 sao (Không có 5 sao ở Tam Đảo) thì giá sẽ rẻ hơn. Vì nhiều khách sạn, Homestay cũng không có làm việc thông qua các App trung gian đâu.
- Mình lựa chọn: TAM ĐẢO BELVEDERE RESORT.
+ Có bể bơi vô cực.
+ Resort 4 sao lớn nhất ở Tam Đảo (Ở đây không có khách sạn, Resort 5 sao).
+ Khu vực Resort khá yên tĩnh, view núi rừng hút tầm mắt.
+ Giá: 2200k/ đêm (Deluxe hướng núi)
Thời điểm thích hợp đi Tam Đảo
Chắc đối với mình thích hợp nhất là Mùa hè (T6 – T9)
- Cái nắng của mùa hè lên Tam Đảo sẽ bị dập tắt hết.
- Cảm giác như Sapa, Đà Lạt ấy.
- Mình đi mùa hè mà vào đúng mấy ngày sương giăng kín lối, trời se lạnh, có chút mưa. Y hệt như khung cảnh mùa đông trên Sapa.
Thời gian thích hợp lưu trú Tam Đảo
- Thực ra 2 ngày 1 đêm là nếu tham quan thì cũng hết được Tam Đảo.
- Nhưng chủ yếu mình đi nghỉ ngơi nên dành 3 ngày 2 đêm. Cứ đi thong thả, ăn uống, nghỉ ngơi.
Ăn uống
- Bánh cuốn Tam Đảo.
- Ngọn su su xào.
- Thịt lợn đồi nướng xiên.
- Cá bống suối.
- Lẩu cá tầm.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN STUDIO, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TAM ĐẢO 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Mai Châu)
- Hải Phòng – Hà Nội:
+ Xe Hải Âu bến Cầu Rào (8:00 – 9:30)
+ Giá vé: 100k/người.
- Hà Nội – Tam Đảo:
+ Xe Limousine Green Limo (10:00 – 11:40)
CẦU MÂY STUDIO
- Đây là nơi Check – in rất hot ở Tam Đảo.
- Nổi bật là cây cầu tre lơ lửng giữa vùng trời trắng sương mù ôm trọn thung lũng bên dưới.
- Bên cạnh đó có thêm cả Cầu thang “bắc lên thiên đường” và bể bơi vô cực (Chủ yếu để chụp ảnh thôi).
- Giá vé: 15k/người.
SAKE GARDEN STUDIO
- Phim trường Sake Garden là sự phối hợp hài hòa giữa tông màu dễ thương, tươi sáng như tông màu Pastel lãng mạn của bối cảnh.
- Xung quanh được bao quanh bởi rừng thông hơn 100 năm tuổi, một bên là thung lũng có thể nhìn ra toàn cảnh cánh rừng nguyên sinh của Tam Đảo.
- Phim trường còn được trang bị thêm xích đu, tổ chim, nhà gỗ... càng tạo thêm nhiều bối cảnh đẹp cho bạn thỏa sức chụp hình.
- Giá vé: 35k/người.
CỔNG TRỜI
- Từ cổng trời Tam Đảo nhìn xuống sẽ thấy hình ảnh thị trấn xa xa ẩn hiện trong làn sương huyền ảo.
- Không những vậy nơi đây còn là địa điểm săn mây quen thuộc của dân phượt.
VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo)
- Ở đây cũng là 1 nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh Tam Đảo ở 1 góc khác – góc view hiện đại hơn.
- Góc view ở đây sẽ nhìn được ra toàn cảnh những khách sạn, Homestay đẹp của Tam Đảo
QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
- Quán gió Tam Đảo là một trong những điểm view sống ảo cực chất, nơi được mệnh danh là “Quán cà phê trên mây”.
- Quán gió cũng chính là nơi lấy bối cảnh bộ phim “Về nhà đi con” nơi mà Thư – Vũ hẹn hò.
- Ngắm hoàng hôn tại đây cùng người mình yêu cũng là điểm không thể bỏ qua.
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
RỪNG TRÚC
- Chính là đường dẫn từ cổng vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn bạn sẽ thấy khung cảnh rừng trúc bao quanh.
- Chụp 1 kiểu ảnh ở đây cũng như kiểu chụp rừng trúc ở Nhật ấy.
ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN
- Cũng nằm trên đường lên Tháp truyền hình, nhưng chỉ cần leo khoảng 300 bậc thang đá, nằm ở bên trái của đường đi bạn có thể ghé vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn.
- Ngôi đền linh thiêng, cổ kính lưu giữ một truyền thuyết đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.
THÁC BẠC
- Đây là một thác nước tuyệt đẹp nằm ẩn mình trong núi.
- Dòng nước đổ từ trên cao hàng chục mét, tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng quyến rũ.
QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO
- Nằm ngay ở chính giữa thị trấn Tam Đảo.
- Quảng trường là một khoảng sân rộng với các bậc thang lớn được làm bằng đá tựa như quảng trường Sapa.
- Đến đây chủ yếu để check-in với chữ TAM ĐẢO nhiều màu sắc cho người ta biết mình đã đi Tam Đảo Kaka.
NHÀ THỜ ĐÁ
- Nhà thờ đá Tam Đảo nổi bật với kiến trúc đậm chất phương Tây là một trong bốn nhà thờ đá nổi tiếng nhất Việt Nam.
ROCK CAFE
- Rock Cafe là quán cafe nằm ngay trong trung tâm thị trấn Tam Đảo, được thiết kế theo kiểu áp mái bằng gỗ.
- Bước vào Rock Cafe, bạn cảm thấy như bước vào một căn biệt thự cổ châu Âu với những bộ sofa sang trọng phù hợp với những bức ảnh sống ảo.
- Đồ uống đa dạng, giá cả hợp lý.
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Ở Resort BELVEDERE 3 ngày. Nên ngày cuối cùng trước khi về mới dành thời gian tham quan quanh khu này và bơi cho thích.
BỂ BƠI VÔ CỰC (BELVEDERE Resort)
- Bể bơi ở đây có tầm nhìn ra những dãy núi trùng điệp mây mờ bao phủ.
- Do bể thiết kế tràn bờ, vị trí trên cao nên khi bơi ở đây có cảm giác lơ lửng giữa lưng chừng núi.
CẦU TREO (BELVEDERE Resort)
- Thử tưởng tượng khung cảnh một chiếc cầu treo, phía trước là mịt mờ sương khói, ở phía bên kia là rừng già xanh ngắt dẫn lối vào nơi hoàn toàn khác, một không gian thật ma mị.
DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Tam Đảo - Hà Nội:
+ Xe Limousine Green Limo (12:00 – 13:40)
- Hà Nội - Hải Phòng:
+ Xe Gia Lâm bến Cầu Rào (14:30 – 16:00)
+ Giá vé: 100k/người.
TÓM LẠI
- Nếu các bạn thấy thành phố ngột ngạt quá thì hãy xách Balo và lên Tam Đảo ngay đi nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG 2431771&type=3
23. TAM ĐẢO - THỊ TRẤN TRONG SƯƠNG 5027530&type=3 xem tiếp

Cho mình hỏi mùng 3 tết có đặt đc xe khách từ Nha Trang đi Đà Lạt được ko ạ?
Hồi trước mình đã ib cho 1 bạn nhưng bị trôi nhiều tn quá giờ ko tìm lại được.
Cảm ơn các bạn xem tiếp
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
Gia Lai: bitly.vn/dlr
Đắk Lắk: bitly.vn/6z7
Đắk Nông: bitly.vn/6z8
Đà Lạt: bitly.vn/6za
Phan Rang: bitly.vn/jb-
Nha Trang: bitly.vn/jby
Phú Quốc: bitly.vn/6zb
Bình Định: bitly.vn/6zc
Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/6ze
Phú Yên: bitly.vn/6zg
Campuchia: bitly.vn/dm2 xem tiếp
[góc thất vọng] Nem nướng Nha Trang 130 Xuân Thuỷ
Đây là ảnh khi mình đi ăn tận nơi và mua về. Thực sự thất vọng! Quán nằm trong ngõ sâu tít mù, có anh chị bán hàng nhưng vẫn k kịp, phải xếp hàng đợi khá lâu. Vì k có nhân viên nên bàn khách ăn xong cũng k ai dọn, lên tầng 2 cực bẩn và bừa. Ok đông nên chấp nhận. Suất trong ảnh kia là 60k/2ng. Thường thì 25k 1 suất, mình gọi lên suất 30k mà khi cầm cứ nghĩ cầm nhầm. Nói chung tất cả mọi thứ đều bình thường, k quá đặc sắc, nhưng vì thèm ăn cái bánh đa ngọt kia nên mới nhờ bạn mua mang về. ÁC MỘNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY!!! Bạn mình mua mang về, cũng không để ý đến khi mở ra: BÁNH ĐA NGỌT KHÔNG CÓ, rau được vài cọng, suất 30 mà như suất 10, hộp có xoài, hộp k. Nói chung làm ăn không ra 1 cái gì!!!
SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!! xem tiếp
Chào mọi người.
Sắp tới mình có đi Nha Trang 4n3đ. Mà tìm hiểu thấy nhiều đảo quá nên bị hoang mang. Mọi người có thể tư vấn cho mình đị chơi những đâu hợp lý không ạ?
Mình cảm ơn.
xem tiếp
Đồng Cừu Suối Tiên ( Cam Ranh- Khánh Hoà) cách thành phố Nha Trang 70km đi về phía Nam, vé vào cổng chỉ 30k chụp choẹt thả ga, có thể cắm trại ở lại đêm tại đây

xem tiếp
Mai e định đi Nha Trang, mọi người có ai ở gần đó cho e hỏi thời tiết sao rồi ạ.
Với cho e xin vài khách sạn view đẹp đẹp nha xem tiếp
Chuyến đi cùng với người bạn thân là chuyến đáng nhớ nhất
Nha Trang - Vĩnh Hy - Phan Rang 3 ngày 2 đêmvới 1tr500k
- Ngày 1 :
Chúng mình đi xe máy xuất phát từ Đak Lak đi khoảng 4 tiếng thì tới Nha Trang ạ.
Tầm 12h tới nơi chúng m book phòng ở gần đối diện lotte mart giá 220k / ngày đêm .
- Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới 2h thì đi tham quan Nha Trang
- Điểm đầu tiên Chùa Long Sơn. Hôm mình đi trời nắng nóng quá nên chỉ vô checkin 1 tí rồi đi lên chỗ tượng phật lớn ngồi nghỉ r đi về .
- Tháp bà ponagar : giá vé 22k xui một cái là trời đổ mưa tầm tã thế là chả tham quan đk gì nhiều . Chờ tạnh mưa tầm 5h50 chúng mình ra về .Chúng mình ăn bánh canh ở dưới chân Tháp Bà luôn 20k 1 tô khá là ngon.
- Ngày 2 :
Chúng mình di chuyển ra Cam Ranh r ra Vĩnh Hy ( cung đường này siêu đẹp khá tốn thời gian để chụp ảnh luôn ý) Đi qua tp Cam Ranh tới Mỹ Thanh rẽ vô ngã 3 Mỹ Thanh vô Bình Lập đi đường này để qua Vĩnh Hy. Đoạn này nhiều bãi biển cực đẹp ( biển Bình Tiên , bãi Nước Ngọt ...)
Đường hơi vắng và xa nên mình khuyên mọi người nhớ đổ xăng đầy bình trước khi đi nhé . Ở đây có một số trạm dừng nghỉ chân tham quan chụp ảnh, có mấy cô chú mang nước uống đồ ăn từ dưới Vĩnh Hy lên bán cho khách tham quan . Giá cũng khá oke Mì Ly 10k , Nước ngọt tầm 15k. Chúng mình dừng nghỉ ngơi chụp ảnh chém gió với cô chú khá lâu . Người ở đây khá thân thiện cô chú cứ rủ lại ngồi chơi miết ^^. Tầm 11h thì đi tiếp .
Chạy thẳng xuống Vĩnh Hy ở đây có tham san hô bằng tàu Đáy Kính và ăn hải sản trên các nhà bè hải sản ở đây thì tươi ngon và giá rẻ hơn trên bờ luôn ý .
-Hang Rái : giá vé tham quan 20k thôi ạ ^^ vừa có thể tham quan vườn quốc gia núi Chúa luôn ạ . ( Mình khuyên mấy bạn nữ nên bôi kem chống nắng dày tí. Bác bảo vệ ở đây bảo một ngày Ninh Thuận bằng 1 tháng dưỡng da đấy. )
- Vườn nho Thái An : chạy thẳng từ Hang Rái ra Phan Rang là qua vườn nho Thái An ( vườn nho lớn nhất Ninh Thuận ) dọc đường này nhiều sương rồng lắm tha hồ checkin sống ảo.
Tham quan chụp ảnh free . Giá nho là 35k 1kg bạn tự chọn cắt luôn nhé. Còn có mứt nho , rượu nho, mật nho từ 45k tới 60k .
- Tháp chàm : Tầm 4h30 m chạy từ vường nho ra Phan Rang ( dọc đường này có biển Ninh Chữ, Hòn Đỏ mọi ng có thể ghé checkin ạ)
giá vé 15k
Tháp Chàm đây thì k to hoành tráng như ở Nha Trang nhưng mọi người cũng nên lên tham quan cho biết. Lên trên đây thì thấy cả thành phố Tháp Chàm . Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
- Tầm 5h30 chúng mình thuê phòng ở Như Ý Guesthouse giá phòng 170k / ngày đêm ( phòng sạch đẹp cô chủ thân thiện , phòng k rộng nhưng rất thoải mái)
Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới tầm 7h thì đi dạo đêm Ninh Thuận .
Bánh căn Ninh Thuận khá ngon ( quán Hương Quê cổng chợ đêm Ninh Thuận ) 1 dĩa bánh căn hải sản 45k có 3 loại nước chấm . 2 đứa m ăn hết 110k cả nước uống no căng bụng .
- Chợ đêm Ninh Thuận : đồ ăn vặt bao la trời mây giá từ 10k tới 25k , quần áo trang sức giày dép gì cũng có giá cả vừa phải .
Chợ đêm đây theo m thấy là đẹp hơn ở nhiều nơi luôn.
- Ngày 3:
- Đồi Cát Nam Cương : Đồi cát nên đi sớm đón bình minh với lại tránh nóng ( cách tp 7km ) Đi tầm 5h là đk ..
Gửi xe trong quán cf đồi cát giá 5k ở đây có cho thuê tấm trượt cát giá 10k ạ.
Đồi cát đây k rộng lắm nhưng khá đẹp ạ, lúc lên đây đang có mấy nhiếp ảnh gia đang chụp hình người chăm ^^ . Lên chơi một hồi tầm 7h chúng m về ăn sáng trên đường từ đồi cát về luôn .. Bánh canh giò 15k/tô ăn no nê mà còn ngon nữa .
8h chúng mình về trả phòng rồi ra đồng cừu
- Đồng Cừu An Hoà ( đồng cừu lớn nhất Việt Nam số lượng cừu ở đây cực lớn nhưng mà tuỳ vào may mắn của bạn mới tìm được cừu . ) Tầm 8h30 thì người ta thả cừu ra đồng ạ.
Đường vào đây khó tìm nên bạn chịu khó hỏi người xung quanh nhé . Cảnh ở đây đẹp vô cùng luôn ạ . ( phim trường phim chạy đi rồi tính ạ) Chúng mình đi trúng hôm ng ta thả ít cừu nghe bảo là đây ng ta trồng mía nên nhốt cừu k thả.
Tham quan xong 10h chúng mình theo quốc lộ 1a để về luôn ạ dọc đường này có nhiều điểm tham quan suối thác lắm ạ . Chúng m đi ra Nha Trang dừng ở tháp trầm hương dạo chơi ở biển 1 xíu ra Ninh Hoà ăn bún cá rồi về luôn ạ. Bún cá ở đây ăn 1 lần là nhớ thương mãi .
Tổng quan chuyến đi : Hết 1tr500k
Phòng ở: 390k 2 ngày
Xăng : 200k
Còn 900k là ăn uống và tham quan một số điểm du lịch .
Vì thời gian ít nên mình chỉ đi được ít nơi, ở Ninh Thuận nhiều điểm tham quan rất đẹp mà mình chưa đi tới được ( Mũi dinh " mông cổ của VN" , Làng gốm bàu trúc " làng gốm cổ nhất ĐNA" , Hòn Đỏ, Biển Ninh Chữ ,.... )
Bài viết của m chưa đầy đủ mọi người ai có thắc mắc gì cmt ở dưới nhé. xem tiếp
<Góc chê thậm tệ>
Nem nướng Nha Trang ngõ 130 Xuân Thuỷ
Lần đầu tiên e viết review về quán ăn luôn vì trước giờ quán nào ăn hơi tệ thì bấm bụng sẽ không quay lại nữa thôi chứ cũng lười viết review.Nhưng lần này quán thực sự quá tệ e mới phải lôi lên đây cho mọi người biết mà tránh
Lần đầu tiên e đến quán là mua về, cũng phải đứng xếp hàng 20' nhưng biết quán đông nên cũng k vấn để gì.hôm nay con bạn e sang chỗ e chơi.bảo thèm ăn nem lụi thì e đưa đi ăn nem nướng luôn vì ở gần nhà.trước khi đi k quên quảng cáo là ngon lắm m yên tâm k thất vọng đâu.2 đứa đến quán lúc 10h quán đã khá đông nhưng thấy có 2 nhân viên làm đồ cho khách, một bạn làm đồ mang về 1 bạn làm đồ ăn tại quán.em ăn luôn tại quán nhưng vì nghe nói quán đông nên dù có ăn tại quán cũng phải xếp hàng ở chỗ làm đồ lấy cho nhanh chứ ngồi đợi chắc dài cổ.e. bảo con bạn lên tầng ngồi chờ trước còn e đứng xếp hàng như mọi ng nhưng vừa đến lân em thì bạn nhân viên đi đâu mất hút k quay lại luôn.tầm 7' sau thì bà chủ quán ngáp ngắn ngáp dài đi xuống chắc mới ngủ dậy ra đứng nhìn khách xếp hàng dài nhưng vẫn cứ đứng đấy,kiểu chưa tỉnh mộng, tầm 3' sau thì ra chỗ làm đồ, đứng 1 lúc rồi lại đi lấy gang tay các kiểu xong mới bắt tay vào làm.các bạn k ở đấy nên k biết chứ thái độ bà chủ thờ ơ kinh khủng ý ạ.nhìn khách đứng chờ nhiều nhưng k có chút nào là nhanh nhẹn làm đồ cho khách mà đúng kiểu mày chờ kệ mẹ mày quán bà đông khách bà đéo lo ý ạ.Ôi sôi máu tập 1
Sau khi ra làm đồ thì e có báo luôn làm cho cháu mẹt 2 ăn tại quán nhưng k ai bắt lời, e nghĩ nghe thấy rồi nên e k dám nhắc lại nữa vì nhìn mặt bà ý ghê vch.đứng đợi thêm 10' nữa thì thấy các mẹt cứ bê đi ầm ầm cả khách đến sau cũng có rồi mà e chưa có nên kiên nhẫn nói thêm câu cô ơi mẹt 2 của cháu ăn tại đây cháu chờ lâu rồi ạ.bà ý quát ngay cho câu :"Biết rồi!!!" Rõ to luôn ac ạ.từ phút giây đấy e đã muốn về cmn luôn rồi nhưng nghĩ tội con bạn ngồi đợi trên kia bao lâu vẫn chưa được ăn nên e cố nhịn cố nhịn đứng đợi tiếp.tầm 5' sau e thấy bà ý sắp 1 mẹt 2 rồi, nhưng chưa có nước chấm nên bà ý để lên trên, đoán là mẹt của mình nên e cũng chỉ định múc hộ nước chấm luôn cho nhanh chứ đợi nhân viên nhà bà ý ra múc chắc tới tối.thế là e hỏi bà ý :Cô ơi mẹt này có phải của cháu không ạ.Thế là bà ý quay ra quát rõ to thẳng vào mặt em: "Thì còn ai vào đây nữa !!!"
Ôi lậy chúa thánh thần ơi tôi đang đi xin ăn sao Cố nhịn nhịn nhịn bê được mẹt nem lên tầng con bạn ngủ gật mẹ rồi, mình đ' còn tâm trạng ăn luôn vì tức nghẹn mẹ tới cổ rồi.Được thêm cái phòng ăn tầng 2 bừa phứa khách ăn xong k có nhân viên lên dọn bonus thêm mùi nước hoa sặc sụa của ai đó hoà quyện khắp phòng nữa làm em có cảm giác chỉ muốn biến khỏi nơi này ngay lập tức để về nhà để ngồi viết review cho bõ tức thôi ạ
Khuyên trân thành các ac đừng nên đến quán này ăn dù chỉ một lần nếu k muốn chuốc bực tức vào người ạ.Thời buổi chất lượng dịch vụ đi đầu như này mà thái độ từ chủ đến nhân viên như vậy thì đồ ăn có ngon đến mấy cũng không bao giờ tồn tại được lâu dài đâu.Đùa xem tiếp

Nhóm em 4 người đi Nha Trang, Ninh Thuận vào cuối tháng này. Dự định ở mỗi nơi 2 ngày.
Mọi người cho e xin review 2 nơi với ạ. Nên đi đâu, cách di chuyển từ Nha Trang sang Ninh Thuận nên đi tàu hay xe khách ạ, cả nơi ở nữa ạ )).
Em cảm ơn ạ!!! xem tiếp
Xin chào mọi người,
Mình có dự định 7/6 đi du lịch ở NHA TRANG.
Mình tính ở khách sạn Marilyn đường Dương Hiến Quyền. Mọi người cho mình hỏi ở đây có tiện đi lại các địa điểm ăn uống thăm thú ko ạ ? Có bạn nào từng ở đây cho mình xin ít review với.
Mình dự định sáng 8/6 đi đảo Bình Ba tự túc, mình có tìm hiểu phải ra cảng Ba Ngòi. Vậy đi như thế nào và ra Bình Ba có địa điểm gì thăm thú ạ ?
Bình Ba mình đi trong ngày để chiều tối ra Phú Yên.
Mong mọi người giúp đỡ. Mình vô cùng cảm ơn. xem tiếp
Chuyện 1 : là tụi e có đi du lịch ở Nha Trang và nghe chị lái xe điện review quán chè , kem gia truyền nổi tiếng ở Nha Trang nên cả đoàn đi thử . Tụi e gọi chè hoa quả 35k ( quên ko chụp lúc mới bưng ra vì lấy cho trẻ con nên trộn luôn ) phục vụ thì phải nói là cực kỳ lề mề , ngồi 30p đồ vẫn chưa lên , lúc bê ra đã thấy lèo tèo kinh khủng mà m có trc nên trộn luôn . Trộn xong thì thấy thiếu mít nên m có gọi nhân viên ra , bát vẫn ý nguyên như hình đc 1 miếng hồng xiêm , 1 miếng thăng long , vài viên thạch , 1 miếng bơ , 1 nửa thìa đậu xanh còn lại là hạt chia )) Bát mn thì có thêm mít tuyệt nhiên bát e ko có , e có hỏi nhân viên thì nhân viên vẫn 1 mực chối với thái độ rất khó chịu như là tụi e ăn rồi xong gọi ra đòi thêm vậy ) 35k ko phải đắt nhưng 35k mà ko chấp nhận dc như thế thì thực sự ko đáng , thái độ nhân viên thì quá tệ .
Chuyện 2 : Sau khi tụi e thanh toán xong mỗi cốc 35k thì có 1 bàn khách mới đến người địa phương vào quán và nhân viên mang menu ra thì tụi e lại thấy giá chỉ 25k ??? ( như ảnh , ảnh là e chụp sau khi thanh toán ) Ủa hoá ra là ở đây khách du lịch 1 menu giá khác khách địa phương ạ .
Quá chán về thái độ phục vụ và ko thành thật về giá của quán này . 1 sao và kbg quay lại . Mn đến Nha Trang nhớ né ra nha mn
Tks all ạ xem tiếp
Tình hình là 27-29/12 bạn e n đi trăng mật ở Nha Trang ạ, các bác giới thiệu giúp e 1 số khách sạn, view đẹp, có bể bơi, bồn tắm vs ạ. Khách sạn gần biển luôn ạ. Cảm ơn mọi người ạ xem tiếp
( GÓC KHEN DẠO)
Cơm gà Nha Trang - ngách 1 ngõ 233 Tô Hiệu. Trong ảnh là miến trộn và cơm gà sốt nấm. Đĩa nào cũng đầy đặn, gà và cơm ăn ngon. Chỉ không thích cái chỗ bơ trên đĩa cơm vì ny mình baoe ngậy quá. Thích bát nước dùng nóng hổi có quả trứng cút. Sẽ quay lại lần nữa . Cơm gà 45k,miến trộn 35k nhé.
xem tiếp
Em chào cả nhà. Em có kế hoạch đi Nha Trang giữa tháng 1, em đi 2ng. Cả nhà cho em xin vài địa chỉ khách sạn giá ổn trên đường Trần Phú với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ! ^^ xem tiếp
Sài gòn nho nhỏ
Mình lê lết hanoi 5 năm và lăn lóc sgon mới được hơn năm thôi, cũng hay đi ăn quán này quán nọ nên ké xíu nếu bạn nào muốn dạo quanh ẩm thực Sài Gòn.
Bún cá Nha Trang là phải ở Nha Trang 35 Cao Bá Quát ngon nhứt rồi. Cơ mà với bạn nào muốn tìm cái miếng cá xay quện muối tiêu thơm lừng kèm đĩa giá trụng thì quay qua bún cá Nha Trang 49 Đinh Tiên Hoàng Q1 nha!
Nước lèo trong ngọt của nước dùng (xương chứ ko phải mỳ chính nêm quá tay nên các bác đừng lo), không tránh được đồ ăn miền Nam sẽ được nêm thêm xíu đường nhưng dân Bắc chính hiệu như mình ăn thấy cũng hạp vị! Mình quen ăn rau trụng nếu ai muốn ăn sống thì cũng được vì ở đây sạch sẽ rửa rau khử trùng ko lo berberin!
8/10đ nha! xem tiếp

Em định đi du lịch Nha Trang và Bình Ba trong 4 ngày. Các anh chị nào đi rồi cho em xin lịch trình tham khảo với ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Chào m.n! sắp tới m dự tính đi du lịch Nha Trang 5 ngày 4 đêm mà m chưa bjx rõ nhữg nơi có cảnh đẹp đi mất blâu .. ai đi rồi review cho m vs! Cả chỗ ăn hải sản ngon nữa.. many thank xem tiếp
Các bạn cho mình xin lịch trình đi Nha Trang 3 ngày 3 đêm với ạ.
xem tiếp
Tổng kết lại tuy chuyến đi hơi nhanh, nhưng cũng rất vui và ý nghĩa. Nha Trang rất mát mẻ, không khí trong lành. Thời gian này khách quốc tế không có nên biển vắng và sạch. Con người thân thiện và nhiệt tình, đồ ăn cũng ngon nữa. Thời gian tới nếu có kích cầu du lịch và có thời gian cũng như đk thì vẫn sẽ đi tiếp lần nữa ^^ xem tiếp
[ GÓC CẦU CỨU ]
Em chỉ còn 1 ngày ở Nha Trang thôi ạ :((( các bác tốt bụng có thể cho em hỏi quán nào ăn Hải sản ngon với k bị chém k ạ. E ở đoạn Trần Phú.
Với cả quán nem nướng nào ngon nữa ạ. E xin chân thành cảm ơn admin + các bác ))
P/s : 2 ngày qua e có ăn ở Xuân Anh như review nhưng thực sự chỉ 1 bụng tức thôi ạ
Mong ad duyệt bài ạ ^^ xem tiếp
Mọi người cho e hỏi đi từ Nha Trang đến Đà Lạt hết bao lâu ạ?
E trân trọng cảm ơn ạ! xem tiếp
Mình sắp đi du lịch Nha Trang 4N3Đ, mình muốn đăng bài xin ít review, kinh nghiệm và info về khách sạn, nhà hàng ăn uống, địa điểm vui chơi và phương tiện đi lại r tại Nha Trang. Với lại mọi người cho mình hỏi có những app nào hữu ích chuyên về du lịch ko nhỉ, nghe nói app TripHunter cũng ok và giúp ích được nhiều thứ ko biết mọi ng ai xài app này chưa ? Mong moị người giúp mình ạ
xem tiếp

Cho mình hỏi mùng 5 tết có đặt đc xe khách từ Nha Trang đi Đà Lạt được ko ạ?
Hồi trước mình đã ib cho 1 bạn nhưng bị trôi nhiều tn quá giờ ko tìm lại được.
Cảm ơn các bạn xem tiếp
Như các bạn đã biết Nha Trang nổi tiếng với “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, đây cũng là một trong 29 vịnh... xem tiếp
[Góc đã trả tiền nh không biết bóc bánh]
Các bạn sành ăn có thể chỉ giáo cho mình cách bóc bánh xoài Nha Trang để có thể ăn ngon lành được không?
Em đã từng dc ăn r nh ng khác bóc em chỉ việc ăn nên jo hí hửng mua ăn nh rồi k biết bóc.
Nó thực sự khó bóc. Hai cái mặt nilon cứ cắn chặt vào bánh k bóc nổi í ạ. xem tiếp
Có bạn nào mê ăn nem nướng Nha Trang k ạ?
Ngày trước thì ngồi 2 tiếng xe buýt chỉ vì muốn ăn chỗ ngon, giờ họ mở thêm cơ sở nội thành nên đi ăn suốt.
Review: quán ở ngõ cạnh Chợ Xanh, đi sâu vào trong là thấy biển, món ăn ngon đặc biệt là mắm chấm chuẩn vị, nhiều đồ ăn kèm, bác chủ nhiệt tình
1 suất giá 25k, 1 mẹt trong ảnh là 2 suất 2 người ăn no căng tốn xem tiếp
( Góc kiểm chứng - Tạm được )


!
Hôm trc mình có xem mấy bài rv về nem nướng Nha Trang. Thế là lại rủ rê ny đi ăn thử ) Lúc đầu mình định ăn ở 501 D1 ngõ Tự Do nhưng mà k biết địa chỉ, đi đến giữa ngõ thì thấy quán này. Quán có 2 cơ sở: 1 là ở Y9 ngõ Tự Do, 2 là ở HVNN. Mà mình thấy các bạn rv về quán bên Nông Nghiệp ngon vs rẻ (k biết có phải quán này k) thế nên quyết định vào. Quán này trong ngõ có 2 chỗ liền, 1 cái ở ngay đầu ngõ lúc bọn mình vào lần đầu tiên thì quán ở đầu ngõ này phục vụ cực kì chậm. Chỉ có 1 cô vừa làm vừa bê, 1 chú ngồi thu ngân. Mình ra gọi thì chú bảo cứ gọi đi r về chỗ ngồi có ng bê. Chờ phải gần 20p k thấy gì đã thế cô ấy còn bê ra cho người đến sau trước ?? ?? Quán còn rất là bẩn, nóng như ngồi trên bãi rác nên bọn mình đi, k chờ nữa. Mình khuyên các b k nên vào quán này. Đến giữa ngõ thì mình thấy 1 quán khác, nhưng cũng có cái biển y hệt quán kia ) Nhưng nhìn quán có bàn ghế đàng hoàng sạch sẽ hơn quán kia. Quán còn có điều hoà nữa.
Thực ra quán chuyên về lẩu nướng vs ốc hơn nhưng chả hiểu s để cái biển nem nướng Nha Trang to đùng )) Bọn mình gọi 2 suất như ảnh, 25k/suất. Nx chung thì 25k rẻ nhưng khi nhận đồ thì mình thấy ít :(( chỉ đủ để cuốn 4,5c thui. Nem cũng k có gì đặc sắc lắm. Theo cá nhân mình thấy thì ở mức trung bình, k quá ngon nhưng cũng k có gì để chê.
Chắc lần sau sẽ thử quán Hà Anh vậy Nhưng nghe giang hồ đồn là lên giá rùi và chất lượng cũng k còn như trước.
Cảm ơn các bạn đã đọc ) Hẹn gặp lại các bạn ở các món ngon khác ạ
Edit: có nhiều ng vào inb cho mình bảo sao b hay đc duyệt bài thế? có cách nào chỉ với, quen biết ad à )) Mình cũng chả biết nhưng lần nào đăng lên cũng đc duyệt luôn )) Cảm ơn ad nhiều ạ xem tiếp
( Góc phân vân)
Hôm qua tớ đi ăn bên ngõ tự do, vì mọi người review cái Nem nướng Nha Trang nên là tớ đi ăn thử. Suất kia 25k, được khoảng 5 miếng nem nướng cắt dọc, bún, dứa với củ cải hay cái gì đó muối chua, dưa chuột và rau thơm thêm 1 bát nước chấm là lạ. Nó sệt sệt như có đậu xanh ở trong thêm hành khô ở trên. Ăn thử thấy cũng man mát nhưng ko có gì đặc sắc hơn. Nem thì như vị thịt nướng. Giá 25k có hơi chát ko? Kiểu cũng đc có 4-5 miếng ý.
Ốc kia 20k, bát nhiều phết ý, ăn mãi mới hết. Mỗi tội là chắc đông khách nên ốc không được ngâm kĩ, hơi còn nhớt. Cơ mà bù lại nước chấm khá ngon. Tớ trc giờ ăn chỉ ưng nhất nước chấm ốc ở Sen Tây Hồ. Đây là quán bình dân đầu tiên mà nước chấm khá là ok thế.
Nem chua 40k đĩa 10 cái, giá rẻ bất ngờ. Ngon ý, tớ thích nem chua ))
Cái hộp còn lại là bánh tráng trộn. 20k, to bự ăn cũng được
))) 110k cho toàn bộ chỗ này, vỡ cả bụng.
Địa chỉ: Dũng béo ngõ tự do, KTX Kinh Tế Quốc Dân xem tiếp
Review đảo Bình Hưng ( 7/12/2017)
Hi chào cả nhà.
Vừa rồi nhóm mình mới đi du hí ở đảo Bình Hưng về, nên hôm nay mình sẽ lên đây chia sẻ hết tất cả các kinh nghiệm cho cả nhà cùng biết nha.
8h sáng nhóm mình bắt đầu di chuyển từ trung tâm thành phố Nha Trang theo đường đi sân bay để đến với đảo Bình Hưng. Trên đường đi nhóm mình có đi ngang qua resort Sao Biển được mệnh danh là thiên đường sống ảo, nhưng vì thời gian không kịp nên không ghé được. Buồn
Di chuyển:
Hôm đấy nhóm mình có 5 người nên quyết định thuê xe tự lái thay vì chạy xe máy, vì trong nhóm mình có 1 bạn soái ca duy nhất biết lái xe. Phải nói rằng cung đường tuy có xa thật (khoảng 120km) nhưng bù lại cảnh 2 bên đường đẹp lắm lắm luôn. Cung đường này được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam nhé, không đi là uổng phí cả một đời người. Đã thế đường đã đẹp lại ít người nên chạy xe thích lắm luôn.
Còn nếu bạn không muốn loay hoay đi tìm và đặt dịch vụ thì có thể book tour Bình Hưng trong ngày để tham quan. Mình biết có một công ty chuyên tổ chức tour Bình Hưng trong ngày do bà chị mình đã đi và giới thiệu, nhưng vì nhóm mình thích tự túc nên không quan tâm lắm. Còn bạn nào muốn đặt tour thì có thể liên hệ qua số điện thoại: 0963983040 để được tư vấn nha.
Hoặc nếu bạn muốn đi tự túc thì có thể thuê xe máy khoảng 80k/ngày. Liên hệ số : 0977199917 để được giao xe tận nơi. Anh ấy tên Thành nói chuyện vừa dễ thương, lại đẹp trai, tư vấn thì nhiệt tình “các kiểu con đà điểu” nên nhóm mình quyết định thuê xe ô tô thay vì đi xe máy.
Đến nơi nhóm mình phải mua vé vào cổng Bình Hưng hết 20k/người. Sau đó gửi xe bên bờ và đi tàu qua (nếu ăn ở nhà bè nào thì bè đấy đón và không mất phí đi tàu). Ở đấy có cả nhà chờ tàu nên không sợ nắng, đứng chờ khoảng 5 phút là có tàu chỉ cần trước đó nói là ăn trưa ở nhà bè nào là người dân ở đấy sẽ tự động liên hệ giúp mình.
Nhóm mình ăn trưa ở nhà bè Hồng Nhàn .Ở trên bè có có rất nhiều hải sản tươi sống được nuôi trực tiếp dưới lồng bè, giá cả cũng không quá đắt chỉ khoảng 1tr2/1kg tôm hùm, 450k/1kg mực… Hôm đấy nhóm mình ăn tẹt tèn ten mà hết có hơn 1tr, ăn xong đứa nào cũng ôm bụng thở vì quá no.
Ngoài ra đến đây còn được “chiêm ngưỡng” 2 em cá Mú “khổng Lồ”, một em nặng 60kg và em nữa nặng tới 90kg. Hỏi ra thì biết 2 em này là “cục cưng” của nhà chủ đấy ạ, thế nên dù có bao nhiêu khách hỏi mua cũng không chịu bán.
Chiều khoảng 2h nhóm mình bắt đầu đi lên đảo để tham quan. Vì đường rất xa và phải lên dốc nhiều nên nhóm mình quyết định thuê xe điện để đi tham quan quanh đảo chỉ với 25k/người.
Điểm đến đầu tiên là Hải Đăng Hòn Chút, vé vào cổng hết 10k/người. Đứng ở nơi cao nhất của ngọn Hải Đăng có thể nhìn hết toàn cảnh đảo Bình Hưng, Bình Ba và một vùng rộng lớn của biển Đông. Túm cái váy lại là đẹp vô cùng. Nhưng gió ở trên này rất mạnh, nên cả nhà có ai đến đây nên cẩn thận nha. Ngoài ra nếu ai sợ độ cao không dám leo lên ngọn Hải Đăng thì có thể đứng dưới để chụp hình cũng đẹp không kém.
Sau đó nhóm mình tiếp tục di chuyển lên chùa Long Hưng. Ngôi chùa này rất cao, để tham quan hết chắc sẽ không tránh khỏi việc “đến cả thở cũng thấy mệt” nhưng nghe bảo ngôi chùa này rất thiêng nên nhóm mình ráng lê lết lên để tham quan. Lên tới nơi thì cảm thấy đúng là không uổng công chút nào.
Trên quãng đường đi từ ngọn Hải Đăng qua chùa nếu cả nhà muốn thì có thể ghé thăm bãi trứng nha, ở đây có một bãi đá với hình thù những quả trứng khổng lồ trông rất đáng yêu. Vì đường đi xuống hơi khó khăn kèm theo nắng 37 độ nên hôm đấy nhóm mình không ai ghé để rồi về tới nhà ngồi tiếc :((
Tham quan quanh đảo xong cũng mất 1h30, lúc đó trời cũng bớt nắng nên cả nhóm quay lại nhà bè để tàu chở đến Bãi Tiên tắm biển. Bãi biển ở đây rất đẹp, nước trong vắt, cát mịn không có đá nên tha hồ bung lụa. Có một chút bất tiện là chỗ thay đồ hơi xa nên mình khuyên cả nhà nên thay đồ bơi ở trên nhà bè sau đấy đi tàu đến bãi tắm luôn. Tắm xong thì lên bãi Kinh để tắm lại nước ngọt (Miễn phí).
Ở đây có dịch vụ lặn ngắm san hô chỉ khoảng 50k đến 70k thôi. Nghe bảo san hô ở đây đẹp hơn ở Hòn Mun luôn. Nhưng vì hôm đấy biển động nên nhóm mình không thể đi lặn ngắm san hô được. Tiếc lắm luôn, hứa hẹn nhất định phải quay trở lại lần 2
Tiếp đến nhóm mình chạy vào cả vườn nho Ninh Thuận để tham quan. Nho ở đây rẻ và ngon, giá cả chỉ khoảng 30k đến 40k/1kg đảm bảo không có thuốc trừ sâu nhé. Nhưng cái đội quân nhà mình ăn thì ít mà chụp choẹt thì nhiều thế nên chỉ lo đi Selfie cùng với mấy chùm nho thôi.
Khoảng hơn 4h chiều nhóm mình quay trở về lại Nha Trang. Muốn ở lại chơi thêm nhưng không có thời gian. Hứa dịp sau sẽ quay trở lại quậy tới bến luôn.
Cả nhà ai chưa đi cần kinh nghiệm thì cứ ib mình sẽ tư vấn nha.
xem tiếp
Mình có chuyến đi Nha Trang vào 22-24/11 sắp tới, nhóm mình 8 người. Mình có tầm 2 ngày rưỡi để thăm quan vì bay đến lúc 12h trưa và về lúc 10h đêm ngày cuối. Mình muốn hỏi thời tiết và kinh nghiệm đi sao cho tiết kiệm thời gian và đường đi nhất. Bọn mình muốn thăm quan Tháp bà, tắm bùn, đi đảo Bình ba và vịnh Vĩnh Hy, hang rái tự túc, vì không thích đi tour lắm
Ngày 1: Trung tâm Nha Trang
Ngày 2: Bình Ba
Ngày 3: Vĩnh Hy, Hang rái
Lịch vậy có ổn k ạ? mình nên thuê homestay ở Nha Trang 1 ngày và Cảng Ba Ngòi 1 ngày hay như nào thì hợp lý ?
xem tiếp
Chào mọi người, 16/10 tới đây chịu gái em tính đi trăng mật Nha Trang nhưng em thấy bảo tháng 10 và tháng 11 là mùa mưa ở đây. Vậy ai có gợi ý gì giúp em không ah? Phú Quốc thì chị gái em vừa đi, Vũng Tàu và Đà Nẵng cũng thế Mà lại thích tắm biển :(( Em cảm ơn mọi người
Ps: Clip quay trên đèo Pha Đin, chống trôi bài ạ. xem tiếp

Em chào mọi người ạ!
Tình hình là 1/1-3/1 tới đây em cùng bà ngoại và bố mẹ sẽ vào Nha Trang du lịch. Vì đây là lần đầu tiên tới Nha Trang nên e có một số thắc mắc về lịch trình. Ai đã từng đi Nha Trang giúp em với huhu
1. Đi đảo Bình Ba nên đi tour 1 ngày giá ~600k hay tự túc.? Em thấy mọi người bảo đi Bình Ba thì nên đi tự túc. Bắt xe từ ks ra bến tàu rồi mua vé là ok. Nhưng e có thắc mắc là nếu đi tự túc thì di chuyển giữa các bãi biển trên đảo đi bằng gì ạ, buổi trưa ở đảo Bình Ba thì nên ăn ở món gì ở quán nào.?
2. Ngoài tour đảo Bình Ba 1 ngày thì còn đảo nào đẹp hơn không ạ? Vì em thấy chủ yếu mọi người hay đi đảo này.
3. Những địa điểm nào ở tp Nha Trang đẹp và nên đi nhất ạ.? Từ chiều đến tối thì nên sắp xếp lịch trình như thế nào cho hợp lí nhất vậy ạ.?
4. Bà ngoại và mẹ em cực thích đi chùa và chợ nên mọi ng có thể recommend giúp em 1 số ngôi chùa nổi tiếng và vài khu chợ sầm uất của Nha Trang với.
5. Những món ăn/quán ăn sáng/trưa/tối must-try ở trong thành phố.
Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!!!! xem tiếp
Mn ơi cho mình xin ít review Nha Trang với ạ. Chỗ ăn ở, khách sạn. Mình cảm ơn nhiều xem tiếp

Chuyến đi 3n2đ: 2tr5/2 người
Ngày 1:
Sáng: đi xe khách từ nha trang-đà lạt( the sinhcafe) từ 7h30-11h45.
Trưa: check in homestay+ ăn trưa
Chiều: check in quảng trường lâm viên+ đi dạo quanh hồ xuân hương+chợ đêm
Ngày 2:
Sáng:check in bánh mỳ cối xay gió+ ga ĐL( vé vào:5k)+ cafe trill totochan ( đồ uống dao động từ 40-55k khá ngon và có nhiều chỗ sống ảo)
Chiều: chùa linh phước( free)+ hồ tuyền lâm+ happy hill (vé vào cửa 30k. Nhiều chỗ sống ảo vô cùng)
Tối về chợ đà lạt ăn và đi dạo
Ngày 3:
Sáng: đi hái dâu ở chùa An Sơn + đi dinh bảo đại (vé vào cửa:30k)+ nhà thờ con gà+ lượn đường phố
Chiều: check out+ lên xe về Nha Trang
Những chỗ gửi xe thì chỉ mất từ 3-5k.
-Về thức ăn ở ĐL thì mình ko thấy có gì đặc biệt, đồ ăn khá đắt và ko ngon lắm. Cụ thể như món hủ tiểu 35k mình ăn ở chỗ chợ thì cứng và nguội phải bảo cô chủ nấu lại. Cơm xuất bún phở 30-35k
- về homestay thì có khá nhiều sự lựa chọn. Chúng mình chọn sleeping box. Điểm cộng: NV khá nhiệt tình và ga lăng. Sẽ có cả đội ngũ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn cần hay nếu nhìn thấy bạn xách đồ nặng thì sẽ có bạn NV ra xách đồ hộ.
Ngoài ra phòng sạch sẽ và có nhiều chỗ cho bạn check in sống ảo.
Điểm trừ: cách âm kém. Ở bên trong có thể nghe đc được bên ngoài và phòng bên cạnh
- về con người: thực sự thích con người nơi đây. Vô cùng nhiệt tình và dễ gần. Bọn m hỏi đường mà còn có chú đi xe chỉ đường tận nơi, chỗ hái dâu cũng là do 1 chú xe ôm tận tình giới thiệu rồi cho số để gọi
- về thời tiết: bọn m vô cùng may mắn khi đi cả 3 ngày trời đều nắng đẹp và ko mưa 1 tí nào:))) mặc dù trời nắg nhưng bạn vẫn cảm thấy cái mát lạnh. xem tiếp

Em muốn đi tour 1 hoặc 2 đảo ở Nha Trang, không đi đảo tứ bình được vì không có thời gian.
Anh chị nào làm tour tư vấn giúp em ạ, nhà em cần gấp.
Cảm ơn Ad duyệt bài.
xem tiếp
______________
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
- Mũi Né - Phan Thiết 4 ngày 3 đêm: 3jLpsav
- Phú Yên - đất Phú trời Yên: 2CqUnrB
- Điệp Sơn - con đường chia đôi biển: 2UZdTBL
- Ninh Bình - Tam Cốc Bích Động - Hang Múa: 3hHPQkx
- Mộc Châu mùa đẹp nhất: 2YgAA6L
- Campuchia - Khám phá Tam giác vàng: 2UZCJSc
- Huế mộng Huế mơ: 2GgaGqj
- Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm: 2Swh1mj
- Gia Lai trong veo: bitly.vn/dlr
- Đắk Lắk trọn vẹn 3N2Đ: bitly.vn/dlu
-Đắk Nông 24 giờ: bitly.vn/dls
-Kom Tum: bitly.vn/dlt
- Đà Lạt "lạ": bitly.vn/dly (2018)
- Đà Lạt màu sắc : 2EZNlIU (2019)
- Phan Rang - đi theo dấu chân cừu : 2X49iAB
- Nha Trang collection: bitly.vn/jby (album trước)
- Nha Trang 2019 - nhiều trải nghiệm: 2KHe7cu
- Phú Quốc 3N2Đ sống ảo: bitly.vn/dm1
- Bình Định: bitly.vn/dma
- Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/dm4
- Phú Yên: bitly.vn/dm3
- Campuchia- chuyến xuất ngoại đầu tiên: bitly.vn/dm2 xem tiếp
mình cần tìm 6 phòng ks 3 sao Nha Trang vào tháng 6! có bạn nào biết ks nào ok k ạ? gthieu giúp mình với ạ! cảm ơn cả nhà nhiều ạ xem tiếp
Chào mọi người hiện tại công ty mình đang ktra lại giá vé tham gia ở 2 khu vực Nha Trang và Đà Lạt, mong mọi người cho mình chút ý kiến, comment lại giá sai để xem thử giá hiện tại có đúng không cho mọi người theo dõi. xem tiếp
Mọi ng cho em hỏi ở Nha Trang tour đi bộ dưới đáy biển có ở Hòn Mun ko ạ? Hay chỉ có ở Hòn Một ạ? Với bạn nào biết chỗ thuê xe máy trong TP cho e xin địa chỉ ạ? xem tiếp
Mọi người cho e ít thông tin địa điểm ăn uống và những địa điểm đi chơi ở Nha Trang với ạ xem tiếp
Tháng 12 này mình có chuyến đi Nha Trang - Đà Lạt. Mọi người cho mình xin ít review homestay, khách sạn ở đó với. xem tiếp
Bác nào đi du lịch Nha Trang rồi có thể share giúp mình một vài địa chỉ ăn Hải sản tươi ngon đáng đồng tiền bát gạo được không ạ
Cảm ơn các bạn xem tiếp
[Góc gợi ý]
Em với gia đình sắp đi Nha Trang 3d4n ạ, mng cho em xin địa điểm ăn uống phù hợp cho gia đình ở nha trang với chứ lần trc đi ko chuẩn bị lamd đến bữa nghĩ đói meo mà nghĩ chỗ ăn cũng quá tội
Em cảm ơn cả nhà (ảnh up chống trôi mong ad duyệt bài cho em) xem tiếp
#Nha trang Đà lạt.
Tuần tới em cùng gia đình du lịch Nha Trang - Đà Lạt. Em đi cùng gia đình có các cháu nhỏ 6-10 tuổi. Em bay vào Nha Trang trưa ngày 28/2, trưa, hoặc chiều ngày 1/3 sẽ rời Nha Trang về Đà Lạt. Mong các Mems có kinh nghiệm cho em biết nên đi thăm quan ở đâu đẹp, hấp dẫn cho trẻ nhỏ ở 2 địa điểm này xem tiếp

Tết âm mình có dự định lên Nha Trang chơi khoảng 2 ngày thôi. Không biết mọi người có thể tư vấn giúp mình vài nơi nổi bật đáng phải khám phá nhất không, vì đi chỉ có 2 ngày nên cũng phải cân nhắc nhiều quá ko đi tất cả được. Và cả vài khu ăn uống vui chơi oke, mình sẽ ở tuyến đường Trần Phú.
Mong mọi người chia sẻ ít kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Chỉ vì con ốc tỏi mà mình quyết tâm phải đi ăn Ốc Thái Lan ở số 43 ngõ 135 Đội Cấn ngay. Loại ốc to nướng kèm ớt tiêu xanh này mình có ăn ở Nha Trang rất ngon mà giá rẻ, người ta hay bán dạo dọc bờ biển. Theo cảm nhận của mình thì xốt ớt tiêu xanh chưa chuẩn vị lắm nhưng bù lại ốc to và chắc thịt, giá hợp lý 15k/con. Ngoài ra bạn mình có ăn mỳ xào Hải sản khá đầy đặn, có bạch tuộc, sò huyết, ngao... rau muống giòn sần sật rất ok. Theo các review trước mình có ăn ốc bông xào xả ớt, sốt đậm đà tuy nhiên chưa ngấm vào ốc lắm nha. Được cái ngao hấp ở đây toàn ngao hoa và rất sạch sẽ không sạn. Ốc móng tay thì ngon hết sảy con bà bẩy, thịt chắc lắm nha mỗi tội là mình gọi móng tay xào rau muống thì bạn nhân viên lại mang nhầm móng tay xào xả ớt ra. Chúng mình vẫn ăn vì các món ở đây đồng giá 65k, đồ uống mình có gọi trà đá của quán và nước quất của 1 em bé bán với giá 15k trả tiền luôn, còn được chúc chị uống nước ngon miệng nữa . Tóm lại là quán ăn nhân viên phục vụ ok, đồ ăn sạch sẽ, giảm mặn xíu thì sẽ tuyệt cú mèo hơn nữa, tuy nhiên ốc tỏi nướng khá lâu nên các bạn hãy kiên nhẫn nha. Mình với bạn đi ăn thong thả nên cũng không hối nhiều, còn ai mà bận việc là không chờ được lúc quán đông đâu. Nói chung là nên thử mình vote 8,5/10
xem tiếp

Đầu Tháng 6 gia đình em sẽ đi Nha Trang (4 người lớn ) 4N3Đ, mọi người cho em xin chút review về : những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Nha Trang , nên đi những đảo nào và nên ăn ở đâu với ạ
Em xin chân thành cảm ơn ạ xem tiếp
Em sắp đi Nha Trang được tặng voucher nghỉ dưỡng các bác cho em xin review qua các resort ổn ổn chút với.
xem tiếp
Tháng 4 này mình đi Nha Trang 5 ngày,các bạn cho mình xin Review với ạ,có khách sạn nào view được ra biển mà giá cả hợp lý k ạ? xem tiếp

2019. Anh chị nào ở Nha Trang cho em xin giá phòng vào các ngày đó được ko ạ. Tụi em ko cần phòng quá tiện nghi vì kiểu là đi khám phá chứ ko phải kiểu nghỉ dưỡng ạ. Em cám ơn xem tiếp
< Góc hỏi han >
Ace cho mình hỏi ở NHA TRANG và ĐÀ LẠT có chỗ nào ăn ngon ạ. Cho m xin địa chỉ và giá luôn nhé ạ, món gì cũng đc sắp đi chơi mà chỉ nghĩ đến ăn thôi ạ. M cảm ơn
xem tiếp
Góc khen + chê
Đầu tiên nói về nem nướng Nha Trang thì e chưa ăn thử bh vì dnay thấy Hnoi hot hot món này nên qdinh ăn thử
Lần đầu e ăn thử ở nem Xuân Dần cơ sở đội cấn thì omg cái nước chấm của nó ngon đến nỗi em uống cmn hết luôn, cái nước chấm đấy ăn cgi cũng hợp ý. Từ rau củ, xà lách đều mới, k dập nát, tươi ngon . Nem thì vị giống hệt nem lụi, ram k mùi hôi dầu, ăn không cũng ngon. Giá 60k một suất, hơi chát nhưng chất lượng . Ảnh ở dưới
Tiếp theo hnay thèm nem nướng gọi thử Ỷ Thiên ở ktqd thử cái nước chấm thì... Thôi k muốn nói, nem ăn riêng thì k có vị ý ạ, ram thấy cũng ok . Rau xà lách đen với nát..... Chán éo buồn chụp 25k một xuất, chả nhiều bằng nửa suất quán kia xem tiếp
Chào các reviewer.
Bọn mình định đi Nha Trang vào tầm cuối tháng 4 trong 4 ngày. Bạn nào có kinh nghiệm tư vấn cho mình nên đi những đâu, ăn chơi thế nào, chi phí rơi vào khoảng bao nhiêu? Mình cũng muốn biết tháng 4 ở đó thườngthời tiết thế nào nữa?
Cảm ơn mọi người nhé xem tiếp
Mình ở Nha Trang và đang lên kế hoạch đi du lịch Phan Thiết nhưng nghe nói chỉ đi được đến Ga Bình Thuận và phải bắt xe đi vào Phan Thiết. Do lần đầu đi và cũng là một đứa mù đường nên bạn nào có kinh nghiệm chỉ tớ với. Nếu phải xuống ga Bình Thuận thì có những cách nào để đến được Phan Thiết và cách có xa không ạ? xem tiếp
Hi mọi ng, sắp tới mình có 7 ngày 30/4-6/5 để tham quan và du lịch quy nhơn - tuy hoà.
Chuyến bay của mình từ HN và có mặt tại QN lúc 17:35(30/4).
Mong mọi ng gợi ý điểm du lịch đi như nào cho hợp lý ạ, homestay nào nên ở, mình cũng phân vân ko biết nên ở gần biển hay trung tâm tp..
Và nữa là nhóm mình 5 người thì nên xe riêng hoặc xe khách về Nha Trang ngày 6/5/2019 ạ !!!
Mình cám ơn !!!



xem tiếp
Tìm địa chỉ ăn chè thái, chè sầu, chè dừa non ở Nha Trang và Sài gềnh đi các anh chị em có tâm ơi vào nam mà thèm mấy món chè này ngoài HN quá ạ xem tiếp

Mình sắp đi du lịch 1 mình Đà Lạt - Nha Trang cần lắm 1 chút review về dorm ở 2 địa điểm này và chỗ vui chơi, ăn uống phù hợp với người đi một mình ạ
Many thanks xem tiếp
am_ask_Nha Trang
Anh chị cho em hỏi nếu đi Nha Trang thì đi nơi nào đẹp nhất ạ xem tiếp
1. Quảng Bình (2018): goo.gl/yxUaiC
2. Nha Trang (2018): bit.ly/2sFqnQ0
3. Thái Lan - Bangkok (2017): goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
4. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ) (2017): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs
- Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
5. Cô Tô (2017): goo.gl/hQ2xS6
6. Mộc Châu (2016): goo.gl/QU7nMv
7. Hà Giang (2016): goo.gl/6ogzbD
8. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
9. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
10. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
E sắp đi du lịch Nha Trang
Phiền mn ở đây review cho e những quán Hải sản ngon - giá cả phải chăng, những quán ăn đặc sản nơi đây với ạ vì e đi với team ăn uống
Ad duyệt cho e nhé. Tks ad, tks mn xem tiếp
Gia đình em sắp đi Nha Trang, 6 người lớn 1 em bé. Mọi người cho em hỏi tầm 1 triệu đổ lại thì có khách sạn nào có ăn sáng ổn ạ ? Em thích mấy căn hộ ở mường thanh mà nó không có ăn sáng.
Nhà em định đi bằng tàu hỏa,mọi người cho em hỏi tàu SNT2 là tàu 5 sao đúng không ạ ?
Cảm ơn mọi người nhiều lắm xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Thứ 7 này em định đi Nha Trang chơi, các anh chị có thể rv giúp em một vài địa điểm vui chơi, ăn uống chất lượng không ạ? Tìm hiểu mọi nguồn thông tin nhưng em cảm thấy gr mình vẫn đáng tin tưởng nhất Em cảm ơn ạ
Edit: Uiiii >< Cảm ơn ad đã duyệt bài cho em ạ.
Và cũng cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình, bỏ ra chút thời gian tư vấn cho em, nhờ sự nhiệt tình của mọi người nên chắc chắn chuyến đi lần này của em và gia đình sẽ vui hơn ạ. Em cũng xin lỗi vì mới đi học về nên em chỉ kịp đọc cmt của mọi người chứ chưa rep và cảm ơn từng người được ạ, mong mọi người thông cảm.
EM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU!!! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em sắp có chuyến đi Nha Trang cùng với bạn, nhưg search foody các món ăn thi thấy k tin tưởng lắm ạ. Mọi người biết ở đây có món dì ngon chỉ giúp em với ạ. E cảm ơn ạ! xem tiếp
NOTE: Mình là người Nha Trang, rất tự hào vì là người con ở đây. Các bạn không biết ăn gì hoặc đi chơi ở đây ở Nha Trang thì cứ vào Fb mình tham khảo nhé. Rất hữu ích cho chuyến đi của các bạn đó. Thắc mắc chứ ib mình nhé. Ahihi xem tiếp
ai đã từng đi xe khách từ Nha Trang tới Đà lạt cho em xin ít review mới: hãng xe nào? đi mất bao lâu và bnh tiền ạ?
em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc khen ngợi] Nem nướng Nha Trang
Địa chỉ: cuối ngõ 130 Xuân Thủy
Giá cả: 25k/s. Trong hình là suất 2ng
Quán khá đông nên đợi hơi lâu. Hôm qua mình đi ăn lúc 5 rưỡi, đợi khoảng 20ph mới có đồ xem tiếp
Anh chị nào có cho thuê villa ở Nha Trang hoặc có contact cho em xin với ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
Mng ơi cho em xin ít review với ạ
E phân vân giữa Quy Nhơn vs Nha Trang
Ko biết tnao
Ai đi cả 2 rồi e xin ít kinh nghiệm với
Em định ra xuân đi ạ
Em cảm ơn ad duyệt bài ạ xem tiếp
Các anh chị cho em xin review Nha Trang mùa này với ạ.
Em dự tính qua đầu tháng 11 đi Nha Trang bằng tàu lửa mà chưa có kinh nghiệm bao giờ
Mong mọi người chia sẻ thêm cho em những điểm du lịch nữa ạ.
Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Ôi ngày đầu tiên đặt chân đến Nha Trang vào nhầm ngay quán ăn chém con cá mú 2tr3
Cá mú đen mọi người ui huhu
Em đi có 2 người thôi ạ
Mọi người đến Nha Trang để ý quán này nha .
Ai ở Nha Trang cho em xin list quán ăn với ạ huhu
Cứu emmm xem tiếp
29-30 tới mình chuẩn bị đi từ Nha Trang ra Bình Định.
Mình định đi eo gió ở đó.
Mọi người ai đã đi rồi cho e xin ý kiến về: chỗ dừng chân, homestay, 1 số quán ăn ngon và ngoài eo gió thì bình định còn có địa điểm nào đẹp nữa ko?
p.s: Mình đi bằng xe máy.
Thanks mn xem tiếp
Review chi tiết Hà Nội - Nha Trang - Quy Nhơn 5n4đ
DAY 1: HÀ NỘI - TP. NHA TRANG
Sáng : Mình bay chuyến 8h. Di chuyển bằng xe bus ra sân bay Nội Bài làm thủ tục để lên máy bay đến Cam Ranh – Nha Trang, di chuyển về homestay trung tâm thành phố nhận phòng nghỉ ngơi. Mình book trên Traveloka Holi Eighteen’s House Nha Trang ( 150k/1 đêm )
Chiều : Các b có thể có 2 lựa chọn :
- Phương án 1 : Vinpearl Land thiên đường du lịch nghỉ dưỡng khi đến với Nha Trang với nhiều các hoạt động như : khu vui chơi cảm giác mạnh, khu vui chơi hiện đại trong nhà, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội hoa, vườn động vật, ẩm thực, phim, khu vui chơi dưới biển…( giá 880k/1 người lớn )
- Phương án 2 : Tham quan tháp bà ponagar với kiến trúc độc đáo, có giá trị văn hóa lịch sử của người Chăm. Ngoài ra du khách sẽ được thưởng thức những điệu múa truyền thống của người Chăm Pa và trải nghiệm dịch vũ tắm bùn độc đáo mới lạ tại khu du lịch suối khoáng nóng tháp bà ( giá 250k )
Tối : Ăn uống, dạo biển, chợ đêm mua sắm
NGÀY 2: BIỂN ĐẢO NHA TRANG - QUY NHƠN
Sáng: Ăn sáng sau đó check out, gửi đồ tại lễ tân, chỉ chuẩn bị những đồ cần thiết như kem chống nắng, đồ bơi, áo chống năng, mũ....
- Các b có 2 lựa chọn :
+ Phương án 1: Tour 4 đảo nhỏ trong vịnh Nha Trang, thả mình vào những bờ biển xanh mát đầy nắng, khám phá những hòn đảo nhỏ xinh đẹp của Vịnh Nha Trang (Hòn Mun, hòn một, Hòn tằm, hòn miễu )
- 8h xe bên tour sẽ đợi đón tại homestay và di chuyển ra cảng lên cano tham quan các đảo :
- Đi cano tham quan, tắm biển, vui chơi các trò chơi trên biển, lặn ngắm san hô, tắm nắng, chèo thuyền kayak, bar nhạc sôi động cuốn hút, thử cảm giác chơi golf môn thể thao quý tộc. thưởng thức các món ẩm thực địa phương. ( đã bao gồm ăn uống, và phương tiện đưa đón, giá 690k )
+ Phương án 2: Tham quan đảo Bình Hưng hoặc Bình Ba, đảo có rất nhiều bãi biển đẹp, hải sản biển vô cùng phong phú, tươi sống, đặc biệt là tôm hùm, người dân hiền hòa, hiếu khách
- 16h về đất liền, xe đưa về khách sạn, mình deal đc tắm rửa và nghỉ ngơi 2 tiếng trước khi đi ăn uống sớm
Tối: 20h di chuyển lên xe khách giường nằm di chuyển lên tp Quy Nhơn ( giá 270k )
- Khoảng 1h30 đến nơi, mình thuê taxi về homestay Lan Anh ( 150k/1 đêm ), nằm ở trung tâm và đc decor khá đẹp mắt
NGÀY 3: THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO KỲ CO, EO GIÓ
- 8h: thuê xe máy tại homestay ( 100k/1 ngày ), ăn sáng và lên đường di chuyển đến Kỳ Co, cách trung tâm tp 25km, vượt qua cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đi thêm khoảng hơn 10km nữa sẽ tới khu du lịch Kỳ Co
- 9h15: Di chuyển lên cano qua bãi tắm Kỳ Co biển xanh, cát trắng, nắng vàng cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đẹp, quý khách tham quan, chụp ảnh, tắm nắng, lặn ngắm san hô,…ở đây tour ghép rất nhiều, b tha hồ lựa chọn ( tour cano 250k )
- 12h: Ăn trưa tại đây với các món hải sản tươi sống được người dân đánh bắt và chế biến tại chỗ vô cùng thơm ngon và tươi sống. Sau khi dùng bữa quý khách sẽ nghỉ trưa thư giãn trên những chiếc võng đu đưa hóng gió, vừa nhâm nhi ngụm nước dừa mát dượi ngắm nắng biển
- 14h: Lên cano trở lại đất liền và tham quan Eo Gió, mang trong mình nét hoang sơ với eo biển xanh hút gió, bao quanh là những dãy núi cao với nhiều hình thù lạ mắt
- 16h: Quay lại homestay, tắm rửa nghỉ ngơi
- 19h: Ăn tối, tham quan thành phố hoặc bằng xe điện, mua sắm, khám phá thành phố tự do trước khi về nghỉ ngơi
DAY 4: THĂM QUAN QUY NHƠN
Sáng: 7h30: Check out, gửi đồ,ăn sáng sau đó bắt đầu hành trình :
- Nhà thờ Mằng Lăng Một kiến trúc Pháp Cổ Nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên
- Cầu Gỗ Ông Cọp : cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, Theo lời kể của người dân nơi đây cứ vào mùa mưa bão là cầu bị cuốn trôi, sau đó người ta lại dựng lên chiếc cầu khác, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều năm
- Hải đăng Gành Đèn một trong 79 ngọn hải đăng Việt Nam để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách nhất. Với vẻ đẹp hoang sơ mà trữ tình, đứng từ nơi đây ngắm nhìn cảnh biển Phú Yên bao la, thơ mộng
- Gành đá đĩa : nằm ngay sát Gành Đèn, được tạo ra bởi sự phun trào của dòng dung nham cực nóng bị co lại khi gặp nhiệt lạnh của nước biển, hình thành nên những phiến đá kỳ thú đặc sắc. Trên thế giới chỉ có 4 ghềnh đá đĩa cũng có cấu trúc tương tự như Gành Đá Đĩa ở Phú Yên
- Ăn trưa, nghỉ ngơi tại Đầm Ô Loan, là đầm nước lợ, dưới chân đèo Quán Tuấn với các món hải sản tươi sống, đặc biệt là món sò huyết đặc sản của vùng này.
- Thăm Bãi Xép sở hữu một bãi cát vàng rực rỡ ôm trọn lấy làn nước xanh màu ngọc bích trong vắt. Nhón từng bước chân nhẹ nhàng xuống biển, bạn sẽ cảm nhận được nguồn nước trong trẻo, mát lạnh tưởng như đang ở một hồ nước đá, xua tan đi sự nóng nực và và biết bao căng thẳng, mệt mỏi, là phim trường của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
- 16h Về lại homestay trả xe lấy đồ và đón xe Sao Limousine ( 110k/ đêm ), đặt vé 02573666789
- 17h: Lên xe di chuyển đến tp. Tuy Hòa, mình ở Bon homestay ( 130k/1 đêm )
DAY 5: NGẮM BÌNH MINH MŨI ĐIỆN - HÀ NỘI
- 4h: Thuê xe tại homestay và di chuyển đến Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, trời tối om như mực phải dậy sớm , mệt mỏi nhưng lòng háo hức để ngắm trọn khi mặt trời dần ló rạng từ phía chân trời, những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt đất, cảm giác nghẹn ngào khó tả, bao mệt mỏi muộn phiền tan biết nhường chỗ cho sự phấn khích tự hào
- Hải Đăng Đại Lãnh Ngọn hải đăng này vốn khi xưa được người Pháp xây dựng từ những năm cuối thế kỉ 19, còn có tên gọi khác là hải đăng Đại Lãnh, leo lên ngọn hải đăng phóng tầm mắt ngắm biển núi, mây trời xen lẫn những tia nắng đầu tiên hòa quyện lại với nhau tạo lên bức tranh hùng vĩ đẹp vô cùng
- Tham quan Bãi biển Bãi Môn ngay sát dưới chân núi từ lâu đã là điểm du lịch yêu thích của bất cứ ai mỗi lần đến thăm nơi đây bởi sự yên tĩnh, thanh vắng mà nó mang lại. Bờ biển rộng rãi, bãi cát trải dài, nằm phơi mình dưới ánh nắng cùng những con sóng từ đại dương xanh mát, mang theo cơn gió thoảng chút mùi vị tươi mát của biển cả.
- Ghé thăm khu di tích Tàu không số Vũng Rô. Vịnh Vũng Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển Miền Trung, nằm tiếp giáp với Vịnh Vân Phong, nơi cập bến của những chuyến tàu không số với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Ăn uống
- Tháp Bánh Ít – cụm tháp chăm ngự trên một đỉnh đồi cao, ngắm nhìn xuống hai nhánh con sông Kôn thơ mộng. Tiếp tục xuống dưới chân Tháp là Tu Viện Nguyên Thiều – nơi đào tạo các tăng ni phật tử các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.
- Trả xe tại homestay, nhận đồ và di chuyển ra sân bay Phú Cát về lại Hà Nội kết thúc hành trình

xem tiếp
Bánh xoài Nha Trang )
ông chú mua cho và bảo cũng là thử thách cho mày về tính kiên nhẫn xem tiếp
Chơi ở vườn nho xong bọn mình quay về KDL Sao Biển và đồng cừu (tiện đường về sân bay luôn nhé) ở đây có tỉ góc sống ảo…
– Khách lưu trú tại Sao Biển sẽ được sử dụng free: chèo thuyền, chèo kayak, xe đạp trên biển, sub- ván chèo. Còn mình chỉ tham quan trong ngày (giá vé vào cửa 70k/người) thì sẽ không được sử dụng các loại hình trên.
– Sao Biển có các loại hình lưu trú đa dạng như: khu lều giá, nhà mái kiếng, nhà hang đá, nhà tổ chim, phòng Family, phòng đồi…Bạn nào muốn book phòng ở đây thì nhắn mình
– Về phần ăn uống thì tại nhà hàng có nhiều món cho bạn chọn…giá tạm gọi là OK vì đây là resort. Hai đứa mình ăn trưa hết hơn 400k
Ăn trưa nghỉ ngơi 1 lúc rồi mình Sân bay có đi qua Đồng Cừu nên ghé vào chụp ảnh. Vé vào cửa là 40k/người. Chụp ảnh xong bọn mình ra xe về sân bay, bay chuyến VJ lúc 5h chiều.
Tổng kết chuyến đi lần này bọn mình chưa đi được nhiều điểm lắm, vì các điểm ở Nha Trang khá xa nhau, bạn nào có dự định sắp đi thì nên book vé chơi ở đây 1 tuần để đi được hết
Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ và thú vị
Nếu cần tư vấn chi tiết hơn, hoặc tham khảo về giá cả, đặt tour và combo du lịch các bạn có thể liên hệ mình ạ 0333595071
xem tiếp

Cho em hỏi Nha Trang tầm cuối tháng 12 đầu tháng 1 có hay mưa bão gì không ạ? Em book vé đi 3 ngày từ 1/1-4/1. xem tiếp
[Góc hỏi han] Nha Trang - Hi cả nhà, sắp tới mình đi Nha Trang, mình tự đi nên phải lo chuyện ăn uống 3 bữa/ngày.
Mình ở khách sạn Green Hotel, Số 6 Hùng Vương.
Cả nhà biết chỗ nào ăn ngon thì chỉ mình với
mà gần chỗ khách sạn thì càng tốt xem tiếp
E nên làm gì ăn gì ở Nha Trang đây ạ e chỉ có thời gian tối vì đi làm...
5 ngày rồi...e còn 2 ngày nữa hic hic xem tiếp
Mình cần 3 vé máy bay khứ hồi đi Sài Gòn - Nha Trang (khoảng từ ngày 10/5 đến ngày 13/5). Mấy bạn biết đại lý hoặc chỗ quen nào chia sẻ với mình nhé. Thanksss! xem tiếp
Tết nguyên đán này nhóm e khoảng 8ng dự định đi Nha Trang du lịch. Mọi người biết homestay hay khách sạn nào thoải mái, giá cả bình dân giới thiệu dùm e với xem tiếp
Share ngay để không bỏ lỡ bất kì địa danh nào khi ghé Nha Trang nhé!
100 khách sạn, resort đẹp nhất, giá tốt nhất Nha Trang nằm ngay ở đây này: xem tiếp
Nha Trang vẫn đang được du khách yêu mến và dành thời gian ý nghĩa bên người thân mùa biển ấm

xem tiếp

Tháng 3 tới vc e có kế hoạch đi trăng mật, nhà e đang phân vân giữa 2 địa điểm Nha Trang & Quy Nhơn. Các bác cho e xin ít review với, em phân vân quá ạ xem tiếp
[ Góc thất vọng ]
Nem nướng Nha Trang cô Hơn, cơ sở Chùa Láng
Nhân cái tiện vừa đi ăn về mình lên đây tỉ tê tí tẹo teo
Mình là đứa vừa đăng bài mấy htrc hỏi địa chỉ ăn nem nướng quanh khu Nguyễn Xiển gần nhà mình đây
Hnay tiện cái 1/6 được gấu đưa đi chơi tết thiếu nhi, cũng chợt nhớ ra Hnay khai trương nem nướng cô Hơn ở Chùa Láng. Vượt nghìn trùng cách trở xa xôi cộng với tắc đường khói bụi. Mình đến nơi thấy quán vắng tanh, hơi bất ngờ. Trc lúc đi đã chuẩn bị sẵn tâm lí ngồi đợi rồi vì Hnay đang giảm giá khai trương 20k/suất. Thật sự vào nhìn chỗ để xe đã choáng vì thưa thớt quá, có đúng 1 chú làm đồ, chú này mình có gặp mấy lần ăn bên Xuân Thuỷ rồi, khá dễ tính, nhẹ nhàng, ko như 1 số nhân viên nữ trẻ trẻ mình gặp mấy lần vừa cau có vừa khó chịu.
* Cái chính review nem nướng đây
- Không biết vì mưa lạnh hay vì vắng khách mà nem hôm nay nguội ngắt, phải nhấn mạnh là nguội ngăn ngắt luôn. Hic.
- Nem ăn vẫn ngọt thịt, không bị bở, rau sống tươi và sạch, ram giòn, dưa chuột tươi có 1 miếng hơi đắng nhẹ thoii, xoài hơi bị ngọt, nếu chua hơn tẹo thì sẽ ngon hơn
- Nói chung là mọi thứ ăn kèm đều ngon, trừ nem, nguội quá đáng nguội, mà cái chính là mình đi ăn nem cơ mà hic
- Cửa hàng có mỗi mình chú nên hơi bừa bộn, chỗ ngồi mát mẻ, quạt đủ các hướng,...
* Giá cả bình thường là 25k/suất, Hnay khuyến mãi 20k/suất. Nước ngọt 10k/ chai.
* Nếu bảo có quay lại hay ko thì mình nghĩ là có quay lại thử 1 lần nữa vì quán này mình ăn bên Xuân Thuỷ ( là quán 13H2 không phải 13H1 nhé, và quán ở Phan Văn Trường )khá là thích mà hơi xa ko đi được thường xuyên. Có thể do hnay khai trương bị bất ngờ vắng khách hay như nào mà nem tệ quá. Mình nghĩ nên quay lại thử vào 1 hôm khác để đánh giá thật sự khách quan xem nên ăn tiếp hay nghỉ. Hi vọng là trải nghiệm Hnay của mình là do mình hơi đen, hoặc do 1 sơ suất nào đó của cửa hàng thoii
Địa chỉ cho các bạn chưa biết muốn đi trải nghiệm: nem nướng Nha Trang cô Hơn, số 1, ngõ 69, Chùa Láng ( từ đầu Ngõ 69 đi vào nhìn tay phải ngay nhà đầu tiên nhé! ) xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Nay em 2 mua suất nem nướng Nha Trang mua ở Nguyễn Văn Huyên mua mang về và mở ra ko nghĩ đây là suất 30k còn thiếu cả cái giòn giòn mà em kb tên. Quá thất vọng. Kbh mua mang về ở đâyyyy.. xem tiếp

Tháng sau mình đi tuần trăng mật ở Nha Trang 3 ngày, Dự tính một ngày đi vinpearl, 1 ngày đi đảo, 1 ngày ở thành phố xả hơi
Nhưng hiện tại mình chưa biết nên đi đảo nào cho đẹp, nhiều điểm chụp hình, ăn uông hải sản đa dạng và giá hợp lý, nhờ mọi người tư vấn giúp
Thanks! xem tiếp
Du lịch Nha Trang mùa này có tắm biển được không mọi người ơi? xem tiếp
Chào cả nhà, sắp tới bố mẹ và các bác em có chuyến du dịch Đà Lạt - Nha Trang ngày 20-25/5, có bác đi rùi review giúp em ít lịch trình đi hợp lý cho 6 người lớn trung tuổi không ạ?
Ngày 20: bay Đà Lạt lúc 12h, ngày 25 bay Nha Trang lúc 16h40
Em cảm ơn ạ! xem tiếp

Cảm ơn admin đã duyệt bài của mình. Mọi người cho mình xin một vài thông tin về vấn đề này nha.
hostel ở Nha Trang tăng giá “chát” quá không ạ?
Thứ hai, mọi người cho mình xin thông tin của một vài nơi ở (ưu tiên homestay) có “giá sinh viên” với nha
Thứ ba, cảm ơn mọi người đã quan tâm
P/s: do mình chỉ cần chổ để ở 1 đêm rồi đi tiếp nên không cần view đẹp hay “chanh sả” gì gì cả. xem tiếp
Nhà em chơi ở Nha Trang từ tối mai đến chiều thứ 7. Các anh chị em ở Nha Trang có thể tư vấn giúp mình quán xá nào còn mở cửa mấy hôm tới không ạ? Nghe nói tết đóng cửa nhiều lo quá..huhu. Các quán kiểu hải sản, cơm gia đình, ăn vặt và cafe ạ. Tiêu chí ngon và sạch ạ..hihi.
Em có search đc mấy quán như hải sản mười đô, cơm gà hai chùa, cơm vnam 64 hoàng văn thụ. Không biết review thế nào, các bác chỉ lối giúp ạ.
Em cảm ơn cả nhà. xem tiếp
NẾU ĐÃ ĐẾN NHA TRANG NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI BÌNH BA NHÉ!
Nha Trang có tổng cộng hơn 19 đảo, nhưng không phải ai cũng có thời gian và sức lực để khám phá hết thảy... xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi nên đi đảo nào ở Nha Trang ạ? Mình đang phân vân giữa Hòn Mun và Bình Ba
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mấy nữa mình có đi du lịch Nha Trang mà thấy các page review nhiều quán hải sản chung chung quá nên xin mọi người review cho mình ít địa điểm ăn hải sản ngon - rẻ ở thành phố Nha Trang vs đảo Bình Ba được không ạ?
Xin cảm ơn cả nhà xem tiếp
Ai đó có thể cho em 1 bài review chi tiết ăn gì uống gì ở đâu và đi đâu chơi ở Nha Trang k ạ. Bọn em đi có 6 ng. Em tìm trên nhóm mà thấy toàn bài hỏi k có review chi tiết ạ
xem tiếp

Hello mọi người. Sắp tới mình đi du lịch Nha Trang đà lạt trong 4 ngày 5 đêm. Nhóm mình có 4 girls
Anh chị em đã đi vào hai địa điểm này có thế giới thiệu giúp mình khách sạn nào ngon bổ rẻ được ko ạ?
Và bọn mình plan ở đà lạt 2 ngày qua nha trang 2 ngày nữa thì nên đi những địa điểm nào ạ.
Mình cảm ơn nhiều ạ! xem tiếp

Mình chuẩn bị đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm cùng gia đình (có người lớn tuổi và hai bé 3-5t). Cả nhà cho mình xin ít kinh nghiệm nên đi đâu với ạ. Cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
Xin chào các ace!
Sắp tới mình du lịch Nha Trang, dành 1 ngày đi đảo tắm biển. Nhà mình đi 4 người lớn (1 bà bầu) và 2 trẻ em. Mình tính mua vé đi hòn Tằm, có luôn buffer trưa. Nhưng nghe nói TQ đi nhiều và tranh ăn kinh lắm. Ace nào từng đi hòn Tằm thì cho mình ít thông tin, hay đảo nào khác nhưng phù hợp với gđ mình cũng được. Xin cám ơn ace. xem tiếp
Chia sẻ khác của mình:
- Vinpearl Discovery Hà Tĩnh: 2OyBlR0
- Vinpearl land Nha Trang: 2Q6YjAJ
- Nha Trang: 2PWAEmp xem tiếp

Bạn bè ace có ai rõ về du lịch Nha Trang chia sẻ mình xin ít kinh nghiệm đi ạ.. ở đâu là tiện nhất. Đi chơi đâu, ăn uống ở đâu để không bị chém ? Và các homestay ks nữa... em cảm ơn trước ạ. xem tiếp
Chào mọi người!
Sắp tới e định đi du lịch trình Nha Trang- Mũi Né- Đà Lạt.
E tìm trên airbnb chỗ ở thì thấy Nha Trang có cái Multi- unit building, Mũi Né có Ocean House villa, Đà Lạt có Helen's House.
Không biết trong Group mình có ai thử book ở đây chưa cho em xin chút review với ạ. E muốn ở Homestay hoặc cả căn nhà ý vì đi 10 người.
Thêm nữa là e muốn thuê xe 16 chỗ tự lái khi đi chơi với cả di chuyển từ các địa điểm trên. Đến Đà Lạt thì e ra sân bay về Hà Nội luôn, mọi người thấy nên thuê như nào cho chi phí hợp lý với ạ. E cảm ơn :x xem tiếp
Cho mình xin kinh nghiệm đi Đà Lạt - Nha Trang - Ninh Thuận với ạ
Cảm ơn mọi người xem tiếp
(Review Nha Trang ăn gì?)
Đợt này nhiều người đi du lịch Nha Trang nên mình ngồi tổng hợp 1 xíu các món ăn có thể các bạn sẽ thích
FYI mình là người HN, đã sống ở Nha Trang 4 năm. Hồi đầu mới đi NT mình cũng nghĩ sẽ ăn hết cả thành phố này Nhưng cuối cùng là mình đã luôn đau đầu khi nghĩ đến việc đi ăn gì ở NT, nhất là buổi trưa ) Bạn bè vào NT luôn nhắn tin hỏi mình ăn gì mà mình nhiều khi cũng kbiet luôn Khẩu vị của mình cũng ko ưa đồ ngọt quá như ở NT. Nên là các quán mình suggest là n~ quán hợp với khẩu vị người Bắc hơn xíu nhé. Mình cũng ko phải đứa đi ăn nhiều nên các anh chị/ bạn ở NT có thể giúp mình bổ sung list các chỗ ăn ngon nhé.
1. Hải sản - Tất nhiên rồi )
Vì là tp biển, hải sản tươi nên thường các quán ít chế biến: luộc, hấp, nướng là chủ yếu. Có một số chỗ có xào tỏi, rang me, ... thì mọi ng lựa tuỳ sở thích nhé Một số loại hải sản nên thử này: tôm hùm, cá mú, cá ninja, cá bò da ráp, cá chim, ốc nhảy, sò mòng, sò lụa, hàu, tôm đất, nhum ... Thường các bạn đi du lịch hay ở Trần Phú nên mình xếp mấy quán theo thứ tự gần - xa nha. Xa thì cũng ko quá xa đâu vì NT bé tí xíu. Mà đừng nên nghe lời taxi, xích lô vào các quán hải sản nha vì họ chở mình vào được tips từ quán.
+ Ốc Xuân Anh - 9C Tháp Bà: ăn ổn, giá cũng ok, ngồi vỉa hè thui nhé.
+ Hải sản Thanh Sương, Tám Mẹo số 9 Trần Phú Vĩnh Nguyên. Gần cảng Cầu Đá mà đi Vinpearl ấy. Khu này rẻ, dân địa phương ăn nhìu lắm. Nhưng mùa du lịch nên xác định là đông nhé.
+ Nhà hàng Ngọc Trai 97 Ng Thi Minh Khai: ko gian rất ok
+ Nhà hàng Thuỳ Dương: chỗ này ở mặt biển luôn, giá hơi cao hơn mấy chỗ kia xíu nhưng ngồi lịch sự hơn, mà cũng đông lắm )
+ Hải sản Ngọc Phát - Hòn Rớ: ngon rẻ lắm mỗi tội hơi xa Bữa nhà mình 4 người ăn hết có 800k ) Lại còn đi đợt gần Tết quán lì xì cho 250k
+ Tom hùm thì nghe nói đi mấy đảo Bình Hưng, Bình Ba có nhà bè nuôi tôm ngon rẻ.
2. Ăn sáng
+ Bánh canh bún cá bà Thừa 55 Yersin: Hình như mới đổi qua 10A Phan Chu Trinh. Cũng mới ăn 1 lần buổi sáng sớm đông lắm chứ bt đi qua ko thấy mở Ăn cũng ok, chả cá ngon.
+ Bún bò O Thi: 42 Phan Chu Trinh
+ Bún bò góc ngã tư Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Chánh khoảng số 15, 17 j đó: ăn cũng đc nhưng quán ni bán khách du lịch nên thấy hơi mắc )
+ Phở: Nếu ko quá thèm thì ko cần ăn đâu ) Phở vị Bắc nhé và giá thì 50+++/ tô nha.
Phở Hồng ngã ba Lê Thánh Tôn - Tô Hiến Thành
Phở Hà Thành - Lý Tự Trọng: đối diện trường Lý Tự Trọng, gần phở Lý Quốc Sư nhìn chếch sang phải ý.
+ Mỳ Quảng Thuỷ Cát: số 10 Trần Văn Ơn
+ Phở bò kho số 1: 10B Hàn Thuyên - ăn bánh mỳ ý dễ ăn hơn )
3. Ăn trưa:
+ Cơm tấm sườn que: địa chỉ mới 66 Lê Quý Đôn
+ Cơm gà Trâm Anh: 10 Bà Triệu, cơm gà nướng ngon, gà xé cũng oki nè
+ Dê: ăn trưa tối đều đc
Quán dê Rừng Xoài Nha Trang 310 Ng Tri Phương: nên thử dê hấp đá
Quán dê A Lý 52 Đống Đa
+ Quán ốc gần 80 Trần Phú, Vĩnh Nguyên: các loại ốc xào giá rẻ mà cô chỉ mở trưa thui
4. Ăn vặt
+ Bánh xèo hải sản: 84 Tô Hiến Thành
+ Bánh căn:
Bánh căn ở Tô Hiến Thành thì nổi vì cho miếng tôm mực siêu to khổng lồ. Tất nhin giá cũng mắc. Với kiểu quán đó hay bắt mỗi ng vào ăn đều gọi đồ, mà bánh dày bột ăn bị no quá đáng.
Bánh căn 107 đường 2/4: đông dân địa phương ăn lắm.
+ Bánh tráng trộn, cuốn Kim Sài Gòn: có mấy địa chỉ đó google nha
+ Gỏi khô bò ngã ba Hàn Thuyên - Hoàng Văn Thụ
+ Xiên que nướng: đường Đinh Tiên Hoàng
+ Trái cây dầm: 21 Tô Hiến Thành.
+ Sương sa hạt đác: Ngã 4 Bạch Đằng - Mạc Đĩnh Chi (bán sáng)
+ Chè chuối nướng
5. Ăn tối:
+ Xôi xéo vịt 141: 18 Nguyễn Trung Trực - vịt ở đây là vịt nướng rất ngon
+ Gà 170: 23 Lê Quý Đôn, ở đây có gà nướng, lẩu gà lá giang, lẩu gà lá é ngon
+ Bò né: Hẻm 19 Hùng Vương
+ Nem nướng Đặng Văn Quyên: 02-04 Phan Bội Châu Mỗi nem ăn đc thôi các món khác ko ngon.
+ Lẩu bò Bà Triệu: max rẻ
+ Mỳ hoành thánh vịt tiềm: 2 Hai Bà Trưng đối diện cổng chợ Đầm
+ Bún Riêu lốp xe mã vòng: số 1 đường Thái Nguyên
+ Lẩu nấm 62A Nguyễn Thị Minh Khai
+ Quán chay sen Thiền Tâm: khá xa nhưng mà khá ngon ) Không gian là đầm sen rất đẹp.
6. Các quán ngon nhưng ko được đặc sản lắm
+ Sushi: Kiwami 136 Bạch Đằng - cần đặt chỗ trc nhé
+ Pizza 4P: Có chỗ ngồi view biển khá ok.
+ Con gà Pháp: 1 Ngô Đức Kế, đồ Tây, có pizza ngon
Cũng khá dài dài rồi. Ai muốn ăn món gì khác cứ inbox mình nha. Nếu biết mình sẽ chỉ, kbiet mình sẽ đi hỏi cho nhá
xem tiếp
Chào mọi người
Cho mình hỏi chút có bạn nào từng đi Nha Trang kết hợp cả đảo Bình Ba chưa ạ? Cho mình xin ít kinh nghiệm nhé
Cám ơn mn nhiều ạ xem tiếp
Ngày 19-20/01 m từ SG ra Nha Trang đi tiệc, có thổ địa nào giới thiệu dùm m ks tầm 2* hoặc dạng căn hộ 2pn và kèm 1 số địa điểm tham quan ăn uống đc ko ah.
Tks m.n xem tiếp
(Góc khen)
Nem nướng Xuân Dần - Nha Trang
Món ăn tuyệt ngon, đúng điệu Nha Trang và giá cả phải chăng. Em vote 5 sao cho Xuân Dần và là khách hàng thân thiết 7 năm nay rùi cccm ạ.
Giá:58k/ suất, ăn no.
Đc: 155 đội cấn ạ. xem tiếp
E dự định đi Tứ Bình ở Nha Trang anh chị nào đi rồi review hộ e xíu đc hông ạ xem tiếp
Sang tuần em bay Nha Trang cả nhà cho em xin ít review các địa điểm ăn chơi vs ạ
Em cảm ơn xem tiếp
Địa chỉ: nem nướng Nha Trang Ý Thiên - 98 Ngõ Tự Do xem tiếp
Review các quán ăn ở Nha Trang và Đà Lạt

Hế lô mn, sau mấy ngày ăn dầm nằm dề ở Nha Trang và Đà Lạt thì mình muón viết bài này để review lại những nơi m đã ăn vì thấy có khá nhiều bạn quan tâm đến nơi ăn uống ở 2 vùng đất xinh đẹp này.
PART 1- NHA TRANG
Hải sản ốc biển - 34 Phạm Văn Đồng
Trước khi đi mình đã tìm hiểu kha khá hàng ăn ở NT và ĐL, nhất là hải sản, khi hỏi anh tài xế ( nhà mình thuê đưa đi đón về cho cả mấy ngày ở Nha Trang) thì anh ấy bảo hàng thì xa nơi mình ở, hàng thì đắt, hàng thì ngồi vỉa hè nóng bức và hay bị bán hàng rong làm phiền nên dẫn đến hàng này.
Ở đây bán hải sản tươi sống, khách tự ra chọn đồ sống, cân rồi nhân viên sẽ mang vào bếp chế biến vì thế độ tươi ngon của hải sản được đảm bảo. Giá cả ở đây hợp lý, chế biến đồ ăn ổn, nhân viên nhanh nhẹn, take care khách cẩn thận, không gian rộng rãi thoáng mát, đáng để thử. Đồ được chế biến sau khi mình chọn nên sẽ ra lần lượt. Đói quá nên m quên ko chụp ảnh ở đây ))))
Nhà mình đi 9 người lớn, ăn tôm sú, nhum, bạch tuộc, sò dương, cháo ngao, cơm rang,... no nê hết tầm khoảng 2tr200k cả bia, nước ngọt. Giá ổn cho một bữa no nê ở gần trung tâm khu du lịch.
. Chè 3 chàng - Cuối chợ đêm
Chè giá chung 20k/cốc. Cốc chè đầy đặn, ko bị độn mấy loại thạch linh tinh vớ vẩn mà có nhiều loại đậu, hạt đác, ăn rất ngon. Vì ở cuối chợ đêm và khá nổi tiếng nên quán rất đông khách, nhà mình đến chưa có chỗ ngồi ngay mà phải đợi mấy phút mới có chỗ ngồi.
Bún cá Nguyên Loan - 123 Ngô Gia Tự
Hàng này thì rất nổi tiếng ở Nha Trang nên sáng ngày thứ 2 nhà mình ra đây ăn sáng luôn. Trong ảnh là bánh canh chả cá, cá dầm 35k/bát. Bát khá to và được cho rất nhiều chả cá. Sợi bánh canh ở đây nhỏ như sợi bún nên ăn rất mềm, nước dùng ngon, ngọt vị từ xương cá nên ăn thanh, nươvs dùng có cho đường nhưng qưn vẫn ngon chứ ko bị lợ lợ khó ăn. Rau sống tươi, sạch sẽ, ăn cùng bún/bánh canh rất hợp.
Quán này có cà phê sữa rất ngon nữa. Cà phê đặc, thơm, Một cốc to bự 20k, kèm thêm một cốc trà đá (kể cả mang đi).
Nem nướng Đặng Văn Quyên- số 2-4 Phan Bội Châu
Một hàng nổi tiếng khác nữa ở Nha Trang. Một suất nem nướng 40k được khoảng 6 cuốn. Đây là lần đàu mình ăn nem nướng Nha Trang, ăn cũng thấy được thôi chứ cũng ko phải quá ngon. Nước chấm hơi ngọt, ăn rất hợp với cuốn, lúc mang ta đỏ chót mình đoán cay lắm mà ko cay chút nào, ai ăn cay thì bỏ thêm ớt ở ngoài.
Nem chua, giò ở đây ăn cũng bt. Mẹ mình ăn bún thịt nướng cũng bảo bt thôi. Cơm tấm chả cá thì thấy khen ăn ngon.
Ngày thứ 2 chơi ở Vinpearl, thấy mn chê buffet ở đây nên nhà mình ăn ở Lotteria. Ở đây chỉ có gà, burger và khoai thôi và ko có các lựa chọn set như bt.
Phở bò Phú Hải -76 Đặng Văn Quyên
Trong này rất nhiều hàng phở bò HN, thực ra mình cũng ko định ăn phở đâu mà đi cùng các bô lão, mình nhỏ nên ko có tiếng nói nên vẫn phải đi ăn Phở ăn được, nước dùng khá ổn, mình thấy dân địa phương ăn khá nhiều. Thịt bò nhiều, ngon.
Ở đảo Bình Ba thì mình ăn ở Nhà bè Hậu Thi. Chủ bè rất nhiệt tình, nhà mình ăn nghỉ và thay đồ, thuê cano đi ngắm san hô ở đây hết. Đồ ăn chế biến ngon, Tôm hùm thì mình nghĩ là giá chung thôi, mỗi người ăn một con hơn 3 lạng là ngất ngây con gà tây luôn. Nhìn thì cảm giác nó nhiều vỏ chứ thực ra vỏ rất mỏng và nhẹ. Ăn xong ở đây còn có đĩa xoài xanh tráng miệng neax. Xoài ăn thơm, giòn, xoài xanh ngoài Bắc ăn ko được như vậy đâu ý.
Buổi tối lại bắt đầu ăn vặt không ngừng nghỉ với bánh xèo, bánh căn, bánh mì nướng sa tế, chè hạt đác. Địa chỉ mình ghi trong ảnh nhé.
- Quans Chè hạt đác ăn ngon nhưng rất ngọt nên phải cho thêm kha khá đá. Giá 30k/cốc. Cốc trong ảnh là chè mát mát nhé
- Bánh xèo ở đầu ngõ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần ngã ba Tô Hiên Thành và Nguyễn Thị Minh Khai. Mình định ăn ở hàng khác nằm trên đường Tô Hiên Thành cơ mà đi tầm 8h tối ở đấy hết hàng rồi nên chuyển qua ăn ở hàng 2 bác này. Bác gái ngồi đổ bánh còn bác trai bưng bê, chân bác trai hơi thọt nên đi chân thấp chân cao nhé. Bánh đổ như bt của bác ý thì ko giòn nên mình ko lắm, đến đĩa thứ 2, thứ 3 thì dặn bác ý để giòn nên ăn ngon hơn nhiều. Bánh xèo hải sản 15k/đĩa 6 cái gần bằng bàn tay. Nước chấm của bác ý rất ngon, chấm ngập bánh ăn rất đã.
- Bánh căn của bà cụ đầu ngõ 24 Nguyễn Thị Minh Khai (mình ko chắc chắn về số lănm) nhớ là nó gần ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Hùng Vương) 30k/đĩa thập cẩm gồm 3 bánh trứng, 3 bánh tôm/mực. Ở đây đổ bt cũng ko giòn đâu nên bột bánh cũng mềm mềm nhũn nhũn, sau khi bảo bà cụ để bánh giòn thì ăn ngon hơn. M thích ăn bánh căn trứng nhất, mềm mềm, thơm thơm, xốp xốp, bánh căn tôm có nguyên con tôm to, tôm tươi, ngon. Mực thì là loại mực mini bé bằng ngón tay. Nước chấm ngon, chua nhọt vừa phải thêm xoài thái sợi, mỡ hành nhúng ngập bánh là ngon hết xẩy. Anh con trai phụ mẹ làm bánh còn bán thêm bánh mì nướng sate cuzng ngon lắm.
Đối diện hàng bà cụ có chị bán bánh hỏi, bánh bèo, bánh bột lọc nữa. Bánh bột lọc hết nên chỉ còn bánh hỏi và bánh bèo. Cái bánh hỏi aqn ko khác gì miến luộc, còn bánh bèo thì cũng ok.
Quá dài nên m tách Đà Lạt sang part 2 nhé.
Kính hội! xem tiếp
Review các quán ăn ở Nha Trang và Đà Lạt

Hế lô mn, sau mấy ngày ăn dầm nằm dề ở Nha Trang và Đà Lạt thì mình muón viết bài này để review lại những nơi m đã ăn vì thấy có khá nhiều bạn quan tâm đến nơi ăn uống ở 2 vùng đất xinh đẹp này.
PART 1- NHA TRANG
Hải sản ốc biển - 34 Phạm Văn Đồng
Trước khi đi mình đã tìm hiểu kha khá hàng ăn ở NT và ĐL, nhất là hải sản, khi hỏi anh tài xế ( nhà mình thuê đưa đi đón về cho cả mấy ngày ở Nha Trang) thì anh ấy bảo hàng thì xa nơi mình ở, hàng thì đắt, hàng thì ngồi vỉa hè nóng bức và hay bị bán hàng rong làm phiền nên dẫn đến hàng này.
Ở đây bán hải sản tươi sống, khách tự ra chọn đồ sống, cân rồi nhân viên sẽ mang vào bếp chế biến vì thế độ tươi ngon của hải sản được đảm bảo. Giá cả ở đây hợp lý, chế biến đồ ăn ổn, nhân viên nhanh nhẹn, take care khách cẩn thận, không gian rộng rãi thoáng mát, đáng để thử. Đồ được chế biến sau khi mình chọn nên sẽ ra lần lượt. Đói quá nên m quên ko chụp ảnh ở đây ))))
Nhà mình đi 9 người lớn, ăn tôm sú, nhum, bạch tuộc, sò dương, cháo ngao, cơm rang,... no nê hết tầm khoảng 2tr200k cả bia, nước ngọt. Giá ổn cho một bữa no nê ở gần trung tâm khu du lịch.
. Chè 3 chàng - Cuối chợ đêm
Chè giá chung 20k/cốc. Cốc chè đầy đặn, ko bị độn mấy loại thạch linh tinh vớ vẩn mà có nhiều loại đậu, hạt đác, ăn rất ngon. Vì ở cuối chợ đêm và khá nổi tiếng nên quán rất đông khách, nhà mình đến chưa có chỗ ngồi ngay mà phải đợi mấy phút mới có chỗ ngồi.
Bún cá Nguyên Loan - 123 Ngô Gia Tự
Hàng này thì rất nổi tiếng ở Nha Trang nên sáng ngày thứ 2 nhà mình ra đây ăn sáng luôn. Trong ảnh là bánh canh chả cá, cá dầm 35k/bát. Bát khá to và được cho rất nhiều chả cá. Sợi bánh canh ở đây nhỏ như sợi bún nên ăn rất mềm, nước dùng ngon, ngọt vị từ xương cá nên ăn thanh, nươvs dùng có cho đường nhưng qưn vẫn ngon chứ ko bị lợ lợ khó ăn. Rau sống tươi, sạch sẽ, ăn cùng bún/bánh canh rất hợp.
Quán này có cà phê sữa rất ngon nữa. Cà phê đặc, thơm, Một cốc to bự 20k, kèm thêm một cốc trà đá (kể cả mang đi).
Nem nướng Đặng Văn Quyên- số 2-4 Phan Bội Châu
Một hàng nổi tiếng khác nữa ở Nha Trang. Một suất nem nướng 40k được khoảng 6 cuốn. Đây là lần đàu mình ăn nem nướng Nha Trang, ăn cũng thấy được thôi chứ cũng ko phải quá ngon. Nước chấm hơi ngọt, ăn rất hợp với cuốn, lúc mang ta đỏ chót mình đoán cay lắm mà ko cay chút nào, ai ăn cay thì bỏ thêm ớt ở ngoài.
Nem chua, giò ở đây ăn cũng bt. Mẹ mình ăn bún thịt nướng cũng bảo bt thôi. Cơm tấm chả cá thì thấy khen ăn ngon.
Ngày thứ 2 chơi ở Vinpearl, thấy mn chê buffet ở đây nên nhà mình ăn ở Lotteria. Ở đây chỉ có gà, burger và khoai thôi và ko có các lựa chọn set như bt.
Phở bò Phú Hải -76 Đặng Văn Quyên
Trong này rất nhiều hàng phở bò HN, thực ra mình cũng ko định ăn phở đâu mà đi cùng các bô lão, mình nhỏ nên ko có tiếng nói nên vẫn phải đi ăn Phở ăn được, nước dùng khá ổn, mình thấy dân địa phương ăn khá nhiều. Thịt bò nhiều, ngon.
Ở đảo Bình Ba thì mình ăn ở Nhà bè Hậu Thi. Chủ bè rất nhiệt tình, nhà mình ăn nghỉ và thay đồ, thuê cano đi ngắm san hô ở đây hết. Đồ ăn chế biến ngon, Tôm hùm thì mình nghĩ là giá chung thôi, mỗi người ăn một con hơn 3 lạng là ngất ngây con gà tây luôn. Nhìn thì cảm giác nó nhiều vỏ chứ thực ra vỏ rất mỏng và nhẹ. Ăn xong ở đây còn có đĩa xoài xanh tráng miệng neax. Xoài ăn thơm, giòn, xoài xanh ngoài Bắc ăn ko được như vậy đâu ý.
Buổi tối lại bắt đầu ăn vặt không ngừng nghỉ với bánh xèo, bánh căn, bánh mì nướng sa tế, chè hạt đác. Địa chỉ mình ghi trong ảnh nhé.
- Quans Chè hạt đác ăn ngon nhưng rất ngọt nên phải cho thêm kha khá đá. Giá 30k/cốc. Cốc trong ảnh là chè mát mát nhé
- Bánh xèo ở đầu ngõ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần ngã ba Tô Hiên Thành và Nguyễn Thị Minh Khai. Mình định ăn ở hàng khác nằm trên đường Tô Hiên Thành cơ mà đi tầm 8h tối ở đấy hết hàng rồi nên chuyển qua ăn ở hàng 2 bác này. Bác gái ngồi đổ bánh còn bác trai bưng bê, chân bác trai hơi thọt nên đi chân thấp chân cao nhé. Bánh đổ như bt của bác ý thì ko giòn nên mình ko lắm, đến đĩa thứ 2, thứ 3 thì dặn bác ý để giòn nên ăn ngon hơn nhiều. Bánh xèo hải sản 15k/đĩa 6 cái gần bằng bàn tay. Nước chấm của bác ý rất ngon, chấm ngập bánh ăn rất đã.
- Bánh căn của bà cụ đầu ngõ 24 Nguyễn Thị Minh Khai (mình ko chắc chắn về số lănm) nhớ là nó gần ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Hùng Vương) 30k/đĩa thập cẩm gồm 3 bánh trứng, 3 bánh tôm/mực. Ở đây đổ bt cũng ko giòn đâu nên bột bánh cũng mềm mềm nhũn nhũn, sau khi bảo bà cụ để bánh giòn thì ăn ngon hơn. M thích ăn bánh căn trứng nhất, mềm mềm, thơm thơm, xốp xốp, bánh căn tôm có nguyên con tôm to, tôm tươi, ngon. Mực thì là loại mực mini bé bằng ngón tay. Nước chấm ngon, chua nhọt vừa phải thêm xoài thái sợi, mỡ hành nhúng ngập bánh là ngon hết xẩy. Anh con trai phụ mẹ làm bánh còn bán thêm bánh mì nướng sate cuzng ngon lắm.
Đối diện hàng bà cụ có chị bán bánh hỏi, bánh bèo, bánh bột lọc nữa. Bánh bột lọc hết nên chỉ còn bánh hỏi và bánh bèo. Cái bánh hỏi aqn ko khác gì miến luộc, còn bánh bèo thì cũng ok.
Quá dài nên m tách Đà Lạt sang part 2 nhé.
Kính hội! xem tiếp
[Góc Khen] Nem nướng Nha Trang cuối ngõ 130 Xuân Thủy
Theo review của các ace trong hội thì mình đã đi thử món này. Hiu. Ngon lắm ý. Cái nem cô ý nướng còn ấm ấm. Tẩm ướt ăn vừa miệng còn ngọt ngọt nữa. Nc chấm đậm đà mà thơm thơm ý. Củ cải muối thái lát muối chua ngon cực luôn. Nchung là cái gì cũng ok hết. Mình vào quán tầm lúc 4h30 chiều, quán hơi đông rồi nhưng cô làm vẫn nhanh lắm. Sẽ quay lại xem tiếp
E muốn tìm vé tàu hoả từ HN đi Nha Trang vào T11. Có ace nào bán vé cho e xin ít thông tin và giá cả với ạ. xem tiếp
Em không biết ad có duyệt bài cho không nhưng mà cứ review nếu hên thì lên cho mọi người tham khảo )
--[Góc khen ngợi+Đã kiểm chứng nhiều lần]--
Em thấy có nhiều người đang hỏi địa điểm "nem nướng Nha Trang" ngon nên khoe chỗ này 1 chút nè.
Đây là quán nem nướng Nha Trang Hoa Béo ở ngõ 154 Ngọc Lâm-Long Biên nhé!!!
Em đã ăn ở đây vài lần rồi và quyết trở thành khách ruột của quán này luôn cũng vừa vặn và không bị bở.Nộm chua chua ngọt ngọt ngon lắm ý.Xoài,rau,dưa chuột,giòn giòn đều được cho nhiều. Em thấy ai mà ăn nhiều rau,nộm xin thêm đều được.Vỏ nem cuốn thì chắc ở đâu cũng mềm dẻo giống nhau thoii nên em không cần nói nhé!!!
Điểm ưng nhất là cái bát sốt chấmphải nói là ngon kinh khủng luôn ý,cái vị kiểu ngon khó tả )) Em thấy nhiều người ăn như húp nước chấm ý,1 bát đầy rồi mà toàn xin thêm bát nữa
1suat (suất dưới ảnh là 50k/2ng ạ)
Quán này đông khách mà buổi trưa thì thường full bàn với chỗ để xe nên hơi bất tiện 1 chút.
Mấy ac nhân viên em thấy nhiệt tình và quán khá sạch sẽ.Chỗ chuẩn bị đồ ngay ngoài cửa,ngồi đợi đồ nhìn họ làm cũng vệ sinh nên em thấy khá yên tâm.Gọi đồ khoảng 5p sau là có,còn mua về hay đc ưu tiên trước )
Nói chung là em thấy ưng quán này nhất trong số những quán nem nướng đã từng ăn ý.Ăn nhiều nhưng em chưa phải gặp tào tháo bao giờ )))) Có thể mỗi người 1 khẩu vị nhưng em đã dẫn 2 đứa bạn đi ăn và cả 2 chúng nó đều bảo đỉnh!!!
Mọi người có thể đi ăn thử xem ạ.Em không phải PR đâu nên khỏi lo chém gió
ơng ớt cực cay nướng lò tôn thì cho em xin cái địa chỉ với ạ" xem tiếp

Bạn nào đi Nha Trang mà nghỉ ở đảo Vinpearl rồi cho mình ít kinh nghiệm về lịch trình đi chơi, ăn uống với ạ! Ở ngoài đảo nên đi lại hơi bất tiện so với ở trong thành phố. Mình cảm ơn! xem tiếp
11 âm lịch này mình đi Nha Trang, bạn nào có tour ghép 4 ngày tư vấn giúp m nhé xem tiếp
Hi cả nhà,
Đợt tới này đi Nha Trang mình có book apartment 2 phòng tại Mường Thanh Oceanus building: số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang. Nghe nói cái chung cư Mường Thanh này phía trước có biển nhưng biển khu vực này không ai tắm. Các bạn cho mình thông tin biển chỗ này có tắm được không ạ? hay chỉ tắm được khu vực phía công viên chỗ có tượng đài ấy ạ?
Cảm ơn cả nhà.
xem tiếp
Hé lô cả nhà
tình hình là 2 vc mình đang định vi vu 1 chuyến Nha Trang hoặc Đà Nẵng vào thời điểm sau tết nguyên đán
Sớm nhất là giữa Tháng 2- và tháng 3/2019
ai đã đi 2 địa điểm này cho mình xin ít kinh nghiệm
về chỗ ăn chơi- nghỉ dưỡng với ạ
Chân thành cảm ơn cả nhà xem tiếp
Xin chào mọi người!
Cho e hỏi thời tiết Nha Trang và Đà Lạt hiện nay thế nào rồi ạ?
Có mưa không ạ? xem tiếp
Chào cả nhà!
Mình đi 1 mình, nên muốn mua tour 1 ngày đi một số điểm nổi tiếng ở Phú Yên (từ Tuy Hòa hoặc từ Nha Trang), trong đó có Xóm Rớ- bờ đá rêu xanh. Bạn nào biết cho mình sđt, hay facebook với ạ.
Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ.
xem tiếp
hi các cậu, sắp tới ngày 26/8 mình sẽ đi du lịch tại Khánh Hoà trong vòng tận 1 tuần (cũng do có việc). Các cậu gợi ý cho mình những địa điểm nên đi (ngoài Nha Trang nha, NT đi nát rồi ) ). Và nên đi theo lộ trình nào thì thích hợp nhất ha?
Mình định đi thác Yangbay, Đảo Hoa Lan, Đảo Khỉ,... xem tiếp
[Góc cầu đồ ăn]
Tình hình là sắp đi Nha Trang - Đà Lạt rồi mà chưa biết phải ăn gì, ăn ở đâu cả nên mình lập top xin các địa chỉ ăn uống ở Nha Trang- Đà Lạt ngon, bổ , rẻ được nữa thì càng tốt ^^
Có món gì must-try nữa giới thiệu mình với nhé ^^
xem tiếp
Chào cả nhà, bạn nào đã có kinh nghiệm đi Nha Trang cho mình xin ít review về Nha Trang vào tháng 12 với ạ Many thanks!! xem tiếp
Mn ơi, cho em xin địa điểm vui chơi và ăn uống ở Nha Trang với ạ. Em sắp vào Nha Trang 5 ngày mà chưa biết đi những nơi nào. Em cảm ơn ạ xem tiếp

Halo mn Mai mẹ mình đi Nha Trang vs hội phụ nữ phường, vậy nên muốn xin mn review cho ít địa điểm ăn ngon vs ạ ^^ xem tiếp


22/10 này gia đình mình gồm 3 người giá, vk ck minhd và hai bạn nhỏ bay vào Cam Ranh, đi lên Đà Lạt 3 ngày, rồi về Nha Trang 2 ngày, nên muốn các bạn cho thông tin xe Limousin từ Cam Ranh/ Nha Trang (từ Cam Ranh thì càng tốt), ở chỗ nào , ăn cho nào và chơi chỗ nào ở Đà Lạt cho phù hợp với người già và trẻ nhỏ ạ! (Đọc bài các bạn review homestay nhưng e rằng k hợp với người già lém) xem tiếp

Các ace cho em xin review khu vực Nha Trang - Khánh Hoà- Phú Yên. Vợ chồng em định đi trăng mật vào tháng cuối tháng 2 nên đi chương trình thế nào ak. Em hỏi trước để lên kế hoạch chi phí cho hợp lý các bác cho em xin ý kiến. Em cám ơn! xem tiếp

Gấp quá gấp quá các cao nhân giúp em với ạ
Thứ 4 tuần này em sẽ đi Nha Trang Đà Lạt nhưng phần lớn thời gian phải đi theo đoàn cv, nên em chỉ có 1 buổi chiều tối ở Nha Trang và 1 buổi chiều tối ở Đà Lạt để tự do đi chơi thôi ạ
Mong mọi người tư vấn giúp em nên đi đâu làm gì vào 2 buổi này để có thể trải nghiệm được phần nào. Ở Nha Trang em chỉ có thể đi trong thành phố và ở Đà Lạt em đang tìm địa điểm nào có rừng thông dày và ánh sáng đẹp có một ít động vật như hình càng tốt ạ ^^~
Không biết trong Đà Lạt có ctrinh dẫn tour nào đi riêng một buổi chiều ko ạ? Lơ ngơ như em rất cần 1 người biết các chỗ ở ĐL để đi được thuận tiện ạ ))
Em cám ơn mng ^^ Tuần mới vui vẻ ạ xem tiếp
.
Đi đâu để không phí hoài tuổi trẻ .
BÌNH HƯNG TRIP
Ngày hôm nay, mình xin mạo mụi chia sẻ ít kinh nghiệm về chuyến đi Bình Hưng của nhóm cho những ai có ý định đến Bình Hưng nhưng đang trong qúa trình suy nghĩ nha.
Nói sơ về nhóm mình gồm 5 đứa con gái và tụi mình đi vào khoảng cuối tháng 07 ( 08h tối thứ sáu lên xe và về vào 4h sáng thứ 02 ) .
Tổng chi phí thiệt hại là 1 tr800 ( không bao gồm ăn uống ngoài tuor và mua quà về nhà nhé ) ..
Tiếp theo, mình xin chia sẻ những việc mà ai cũng thắc mắc.
Nên đi vào thời gian nào.
Lúc đầu nhóm cũng băn khoăn vì hiện tại Sài Gòn đang bão không biết ra đảo thời tiết thế nào ?. Các bạn hãy thoải mái đi, vì ngoài đó nắng đẹp lắm không có mưa bão gì đâu . hầu như tất cả các tháng trong năm.
Phương tiện di chuyển .
Tụi mình ở Sài Gòn nên có rát nhiều nhà xe để các bạn có thể đi như Phương Trang, Hạnh Caphe, Trà Lan Viên, Nhóm mình chọn Hạnh caphe xuất phát từ Phạm Ngũ Lão Quận 1 đi chuyến 10h đêm. Đến cây xăng Yến sào Khánh Hòa.( Nhớ nhắc bác Tài trước, hok là đi 1 phát tới Nha Trang à nghen )
Giá: 200k / 1 vé ( 1 chiều )
Chọn Tour hay Đi tự túc.
Đây có vẻ là điều đau đầu nhất của mọi người vì đảo rất nhỏ và Tour thì có rất nhiều.
Nhóm mình chọn đi tour của Lucky.( đi về mới thấy quyết định đúng đắn )
Đảo Bình Hưng không lớn lắm không phải nói là nhỏ nhưng tại sao lại chọn đi tour. Vì đi tự túc bạn phải chuẩn bị nhiều thứ và nhiều khi lại không như ý.
Điều bất tiện nhất là trên đảo, di chuyển chủ yếu giữa các bãi bằng tàu nên khi tự túc bạn phải chủ động liên hệ với các tàu để đến nơi cần đến. Chưa kể các tàu trên đảo đều được các tour sử dụng nếu đi ngày thường Tàu còn trống mới có thể ghép thêm bạn. Ngày lễ và cuối tuần mình nghĩ sẽ khó có tàu nào chịu ghép .
Chọn Tour, hiện tại ở Đảo có rẩt nhiều người nhận tuor , theo mình cơ bản các tour như nhau , nên các bạn có thể book tour nào cũng được. Nhưng sau khi đi mình thấy , vui hay không quan trọng nhất là người dẫn đoàn .Nhóm mình book Tour Bình Hưng Lucky ( Hướng dẫn bao lầy ).Điều tụi mình tâm đắc nhất chuyến đi có lẻ là con người , Tour chú Lucky toàn người nhà làm từ nấu ăn đến dẫn đoàn nên mọi người rất thoải mái . Ăn uống bao no nha . ( Cái gì xin cũng được trừ tôm hùm huhu )
Nhóm Mình đi Tour nên khi đến cây xăng, có người chuẩn bị mọi thứ như xe di chuyển đến bãi Kinh, đi tàu qua Bình Hưng và Tới đảo có người bên Tour chú Lucky đón dẫn về nhà nghỉ và Let’s go …. Chương trình ăn chơi bắt đầu
Lịch trình Tour thì các bạn có thể tham khảo tại Du lịch đảo Bình Hưng – Bình Hưng Lucky vì trên đó viết sao mình đi y chang vậy luôn không có gì thay đổi. giá tùy theo số lượng bạn đi có giá viết trong tour luôn nhé ( Viết lại dài dòng lắm ). Chủ yếu tham quan các nơi xung quanh như bãi nước ngọt, Bãi trứng , ngọn hải đăng,hang sâu tình yêu , lặn ngắm san hô, Vịnh Vĩnh Hy , Hang rái ,Vườn Nho.
Bên nhóm mình đặc biệt chú trọng chuyện ăn uống vì đi để chơi và ăn mà. Bên Tour Lucky theo cảm nhận khách quan của mình thì đồ ăn Tươi, ngon và chất lượng ( hãy đi và cảm nhận mình nói không sai đâu ). mỗi người được 1 con Tôm hùm nhé . hí hí . Các bạn sẽ được ăn 1 buổi sang , 2 buổi trưa và 1 buổi tối trong 2 ngày 1 đêm.
Nhóm mình đi 5 nguười, 1.350k/ người ( Phụ thu 30k xe Bãi Kinh, 20k vào Hang rái ( nếu đi ))
Mình chỉ có số lưu ý nhỏ cho các bạn :
Vé xe cần đặt 2 chiều vì khi đi vào ngày lễ, cuối tuần tình trạng hết vé của các hãng xe uy tín chắc chắn có ( nhóm mình vừa trải qua ) và chuyện muốn về như dự định bắt buộc bạn phải đi các xe dù và nhồi nhét là chuyện đương nhiên.
. Khi đi vào dịp cuối tuần việc ĐỢI là chuyện chắc chắn ( đợi xe, đợi tàu, đợi đủ người ) . Vì ở 1 hòn đâỏ chưa phát triển du lịch, vào dịp lễ hoặc cuối tuần lượng khách tăng đột biến thì cơ sở vật chất và Phương tiện di chuyển sẽ là 1 hạn chế.Quan trọng chúng ta đợi trong tâm thế như thế nào. Đã đi chơi trên tinh thần thoải mái nên việc đợi đối với nhóm cũng không vấn đề.
. Điểm đặc biệt cần lưu ý là BÌnh Hưng là nơi tuyệt vời nếu các bạn có ý định đi 1 mình vì người dân ở đây cực kỳ thân thiện và hiếu khách ( bật mí là dẫn đoàn mình chụp hình siêu đẹp nha )
Mong các bạn mỗi người một tay giữ gìn vệ sinh cảnh quan nơi đây để lần sau có dip chúng ta quay lại vẫn sạch và đẹp như những gì hiện tại thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này .
Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Tất cả những hình ảnh đều do mình cảm nhận và ghi lại . Nên những ai còn do dự hy vọng các bạn sẽ có thêm động lực để xách balo lên và đi. Biết đâu đó là những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ còn không thì cũng là những ngày đáng nhớ của năm 2018.
Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc , cảm ơn Chú Lucky, Chú Thành , Chú Năm , Chú cục cưng (ổng bắt tụi mình gọi vây á, dễ sợ ) Anh Thi và Các Chị nấu cho tụi mình ăn mọi ngưòi đã tạo nên 1 Tour khi về vẫn không hề hối tiếc. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại . xem tiếp

Cho mình hỏi có ai đi từ Phan Thiết ra Nha Trang chưa ạ? Mấy hãng xe lớn có chịu ghé ngang Phan Thiết đón khách ko hen mọi người?
Mình cám ơn. xem tiếp
Mình đáp chuyến bay 6.30 sáng để có thể đi chơi được nhiều hơn và k mất nguyên 1 ngày ,
8h40 mình có mặt ở sân bay Cần Thơ . Từ sân bay Trà Nóc về Quận Ninh Kiều ( trung tâm rồi nhé ) khoảnh 8km , bạn có thể đi taxi sân bay, xe bus , cũng k quá xa nên các bạn có thể gọi tãi share ra cũng rất rẻ . Nhóm mình đi 13 người nên thuê xe từ trước , thuê xe 16 chỗ 4 ngày 2tr/1 ngày đưa đón mình đi cả ngày , bất cứ đâu quanh Miền Tây , đưa đón sân bay , đưa cả đoàn từ Ăn Giang về Sài gòn . Ôi tính ra 4 ngày 8tr chia 13 người là có hơn 600k 1 người cho 4 ngày . Các bạn đi ít người có thể thuê xe 4 chỗ ( chắc rẻ hơn 1 chút ) bạn nào muốn đi và chắc chắn có thể inb mình m cho sđt taxi , vừa chở mà vừa là dân thổ địa luôn .
Ngày 1 :
Ở trung tâm có rất nhiều nhà nghỉ , khách sạn . Các bạn nên ở khu trung tâm Cần thơ nhé ( đi lại , ăn uống dễ dàng hơn) . Mình chọn được 1 ks 2* thôi nhưng mà thực sự vừa rẻ vừa đẹp so với số tiền . Ngọc Lâm 172C đường 3/2 quận Ninh Kiều
Ks rất sạch sẽ , có thang máy, phòng 2 người 300k/ ngày phòng đôi 600k/ ngày .
Khi nhận phòng xong , cả đoàn đi khu miệt vườn , mình chọn đi khu sinh thái Thới Sơn ( mỹ tho) . Trước khi di chuyển cả đoàn ăn tạm cơm tấm - món đặc sản miền Tây mà hầu hết mọi nơi bán , ngon, rẻ . Cả đoàn đi đến Khu dlst cách tp Cần thơ khoảng 70-80km mà như đã nói ở trên di chuyển khá mất thời gian , lên xe ngủ 1 giấc 2 tiếng rưỡi tới nơi các bạn nhé .
Đến nơi mn sẽ mua vé vào tham quan 320k/người bao gồm xe ngựa , cano, xuồng , nước dừa , hoa quả , trà tắc mật ông , nghe đờn ca tài tử và vé tham quan tất cả nhé . Trước bãi đỗ xe có cho thuê hoặc mua nón và áo dài. Theo mình áo dài b có thể thuê 100k/bộ vì mặc 1 lần cho biết thôi ạ và nón nên mua vì sử dụng các điểm khác nữa tránh nắng 30k / chiếc . Đặc biệt nhắc mn nên mang theo kem chống nắng nhé , miền Tây rất nắng nóng vào ban ngày, như mình bôi kem r mà phơi mặt phơi người nên cũng đỡ 1 phần thôi ạ .
Chi tiết các điểm tham quan các bạn xem dưới ảnh nhé .
Chiều mn ra xe về lại Cần Thơ nghỉ ngơi . Lý do book ks ở CT vì hôm sau đi An giang mà ở Mỹ Tho sẽ ngược đường nhé , các bạn chịu khó đi r về sẽ tiện cho hôm sau và còn đi chợ nổi cái răng Ct nữa ạ.
Cần thơ mình tham quan bến Ninh Kiều , chợ đêm , sáng sớm 5-6h đi tham quan chợ nối Cái Răng ( nên đi khoảng 6h vì mình đi sớm quâ nên chưa coa gì nhiều ) Mình thuê đò đi 1 vòng nhé ( nếu đi tham quan thộ thì giá thuê là 200k đi 1 vòng là hết , còn k các bạn có thể thuê nguyên 1 đò kiểu thích vào ghe nào thì vào dừng bao lâu mua bán tùy thích giá là 500k , chở đc khoảng chục người nhé )
Ăn uống : đường mà nhiều nhà hàng quán nhậu là Trần quang khải với đủ các món đồ ăn từ bình dân đến hải sản , lẩu mắm cũng là móm đặc sản mà mình quên mất đc rồi , chợ đêm có chợ đồ ăn móm chủ yếu là hoa quả lắc, me , sấu ... Cơm cháy kho quẹt ăn khaslaf ngon và rẻ
Ngày 2 :
Sau đi chợ nổi , đến gần trưa mn đi ăn trưa và cbi về Châu Đốc An giang . Ăn trưa m chọn nhà hàng Hoa Sứ restaurant tại lê lợi , nình kiều nhé . Mn ăn ngoài chòi ., rất mát mà đồ ăn rất ngon đặc biệt món vịt .
Sau khi ăn trưa , mất hơn 3 tiếng mình về An Giang .
Ks có nhiều ks giá k đắt , có cả ks lớn nhưng theo mình đi miền Tây để trải nghiệm b nên ở bt thôi ạ . Ks mình ở đường Thủ Khoa Huân giá 300k/ ngày . Ks là khu trung tâm r nên ăn uống rất tiện . Đến lấy phòng cũng về chiều nên mn ăn uống tự túc r tối đi miếu Bà Chúa Xứ .
Miếu Bà rất thiêng và mn đi lễ vào tối nhé . Khoảnh cách từ trung tâm đến là khoảng 6-7km ( tất cả điểm đến mình ghi dưới ảnh nhé ) Tối quanh quanh khu trung tâm tham quan ( nên đi xe xích lô nhé mà xích lô hơi khác ngoài mình , 1 là mát , đi đc nhiều nơi chứ đi taxi k loanh quanh đc ạ , 2 là ủng hộ người dân ở đó , giá cũng k mắc b có thể thương lượng trc , đi 1 tiếng các nơi m có thể trả 100k hoặc nhiều hơn nếu b di chuyển nhiều )
Món ăn k thể bỏ qua ở đây là bánh tráng nướng ( ngon nhất ở dưới ảnh m chụp nhé 1 chị bán vs ck 12k/cái bánh trứng cút 15k/c trứng gà) ngon đến nỗi m ăn 3 ngày liền . Chị đậu ở ngã 2 ngay đối diện sông chỗ công viên quảng trường 1 mình đứng 1 bên nhé . Món thứ 2 là bánh canh ( bt miền tây ăn ngọt hơn , mình lần đầu vào ăn các nơi k quen mà may tìm đc quán này rất đông bán chiều đến 9,10h tối là hết r 20k/ bát no lắm luôn ) địa chỉ trên đường Lê Lợi rẽ vào đường Số 3 đầu ngõ luôn ạ . Cái thứ 3 là nước Thốt Lốt , mát và ngon lắm luôn ạ đb loại ngon là cái phải giòn giòn sần sật nhé ngày uống 4,5 chai là bt ý ạ. Ngoài ra , có ốc , các món nhậu ...
Ngày 3 :
Lịch trình là đi tàu trên sông ( thuê tàu ở chợ châu đốc 900k , bn người cũng vậy nhé ) đi các điểm có chợ bán hoa quả , bạn cá ,... Các b xem dưới ảnh nhé . ( đi 1 vòng 1.5-2 tiếng )
Mn đi chuyển đi rừng tràm Trà Sư ( k thể bỏ qua ) cách châu đốc ~30km .
Đỗ xe cách cổng vào ~1km b nên ngồi xe ôm mấy chú bác chở vô nhé 20k. Vé vào là 90K 1 người đi 13 người thì chỉ tính tiền 12nguowif nhé ( nếu đi 2 người là 250k / 2 người ) vé bao gồm thuyền máy và 1 đoàn thuyền chèo . Thời điểm đẹp nhất là mùa nước nổi t9-t11 âm lịch . ( các b lại xem ảnh để thấy vẻ đẹp nhé )
Lần đầu m đi núi Cấm trước rồi chiều mới ghé rừng tràm vì lên xem kính viễn vọng sẽ thấy đàn chim , cò , hạc kiếm ăn bay về nhưng vì mn muốn ăn trưa ở rừng nên đi trưa , tùy các b nhé. Ăn trưa có rất nhiều món ( gà nướng, cá nướng, lẩu cua.... Ăn tung tóe mà cả đoàn hết có 1tr5 ) vé xem kính viễn vọng là 5k/ người
Ăn trưa xong di chuyển sang Núi Cấm ( trên đường đi có chùa chăm rất đẹp mà lần này mình k ghé mà đi thẳng ( b nào muốn xem inb m gửi ảnh năm trc m đi nhé ) mất khoảng 15,20p .
Bãi đỗ xe , 1 là các b đi bộ vào mua vé cáp treo , 2 là đi xe điện 2k/ người ( vì cũng gần nhưng b nào đi cả ngày mệt r thì nên leo lên xe 1p30s đến )
Vé cáp treo 2 chiều 180k , m ngồi cáp 15p là lên đến Núi Cấm . Trên này chỉ yếu là chùa , các b cũng k lo về ăn mặc ( mình hiểu là đi du lịch đa số các b nữ thích mặc váy để có ản deep mà lung linh ) trc khi vào chùa luôn có áo phật tử để mn mặc nhé . ( các nơi lễ b xem ảnh ạ )
Chiều về ks nghỉ ngơi , ăn uống .
Ngày 4
M vào ăn cưới nên hôm đó ăn cưới r tối đoàn di chuyển vào SG mất 5-6 tiếng tùy tắc đường k nhé
Các b có thể đi thêm núi Két , chùa Hang, núi Sam nếu ở dài ngày hoặc dãn bớt lịch đi những nơi trên ạ.
B có thể quay lại cần thơ bay về hoặc về SG ăn chơi 1 hôm r về nhé ( vé SG-HN m book là 1tr1 ạ )
Tổng chi phí : ~9tr cho 2 người ( bao gồm tiền ks, vé tham quan , đi lại , máy bay ) thêm ăn uống k đáng bn đâu ạ vì trong đó rất rẻ
Mỗi ng 6-7tr là có 4 ngày du lịch miền Tây đầy trải nghiệm và thích thú nhé
Đợt này m đi miền Tây - Côn Đảo - Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt các b muốn tham khảo các điểm khác thì (.) nhé , muốn review hết luôn ý ( đặc biệt m toàn book đc homestay vs ks đẹp miễn chê mà rẻ ạ )
. Cho m lấy động lực viết tiếp nào
xem tiếp
Mần 1 tour Đà Lạt - Nha Trang - Phú Yên ngay thôi mọi người ơi
Ngay lúc còn hè, nắng còn đẹp, trời còn trong thì còn chần chờ chi nữa
Bạn bè nào muốn hỏi gì cứ cmt hoặc ib cho mình, mình share cho xí xí kinh nghiệm.
xem tiếp

Dạ anh chị cho em hỏi nếu đi đảo ở Nha Trang thì nên đi đảo nào ạ? Nhóm em 4 người muốn đi đảo nào có thể ngắm san hô. Hoặc kiểu có các rặng đá gần bờ, rong rêu các kiểu ạ. Mấy anh chị cũng cho em xin mấy hàng quán ngon bổ rẻ ở Nha Trang ạ. Em cám ơn xem tiếp
PHỞ VÔ DANH
[Góc rì viu]
[Góc kể chuyện]
[Các cụ kể lại]
< Ko PR nên đừng ai nói mình pr>
[Bạn nào hay đi tàu nên ghé qua ăn]
<Cảm nhận cá nhân về món ăn tại quán xem kẽ câu chuyện các ông xe ôm, bà bán nước, cô bác ngồi ăn quán >
Cái bữa mình ở Nha Trang về, khoe ở Khách sạn 5 sao mà giá có 350k một ngày đêm, ai cũng bảo mình nói dóc tổ. Sự thật là cái "Khách sạn Năm Sao" đó lấy theo tên ông chủ là Năm Sao, chứ không phải vì nó có đẳng cấp 5 sao, vậy thôi !
Cũng như cái quán phở gà này, gọi nó là vô danh là bởi nó không có biển hiệu, chứ sau lưng nó, là cả một tích xưa dài dằng dặc.
Cổng ga B Hà Nội xưa có cái chợ chuyên bán gà. Bà con mua xong thường thuê vặt lông (bằng tay), sau đó thuê luộc.
Cái nhà chuyên luộc gà thuê ấy, nồi nước luộc lúc nào cũng sôi sùng sục, mỗi ngày dễ đến vài trăm con gà chui ra chui vào. Nước luộc vàng sánh, thơm nức mũi, cứ như "Cao Gà Cốt" ấy. Bà chủ đem đổ thì tiếc của, bèn nảy ra bán cái món Mỳ tôm nóng. Khách ăn chỉ tính tiền mỳ tôm, 500 đồng một gói Miliket giấy xi măng Sài Gòn chính hiệu, còn nước luộc gà chan thoải mái. Hành mùi cũng miễn phí luôn. Khách đông như trảy hội.
Chiều tối thì bà chủ vớt chân, đầu cánh,.. bán cho đám uống rượu. Hàng rổ xảo chân gà vịt ngan ngỗng,.. các loại, giá rẻ như cho. Khách ăn trải chiếu ngồi kín 2 bên vỉa hè. Về đêm có đám chị em massage bên đường ra góp vui, son phấn hở hang, càng náo nhiệt. Xôn xao một thủa Hà Nội cái điểm bán chân gà, chân ngỗng ban đêm này.
..............
Sáng nay vào đây ăn phở gà. Bát gà đùi giá 40k, nước dùng đậm, và thịt gà ngập bát. Quá nhiều thịt. Và là gà tươi. Ăn hết bát này, ông nào đang suy dinh dưỡng khéo chuyển sang gout.
Đáng để thưởng thức !
Thank ad,thank bạn đọc xem tiếp
Chào các bạn, mình chuẩn bị ra Nha Trang du lịch này. Có ai biết xe bus hoặc xe khách nào từ tp Nha Trang ra Biển Dốc Lết không? Tks mọi người nhìu nhìu. xem tiếp
[Góc khen] - [Gà holic]
Tàu ngầm đã lâu nên hnay m quyết định nhoi lên rì viu mấy quán liên quan đến gà vì m bị nghiện gà ))
1. Cơm gà Nha Trang ngõ 233 Tô Hiệu. Chuyên các kiểu cơm gà. Như trong ảnh là cơm gà Nha Trag,cơm + gà xé. Gà mềm thơm, cơm cũng dẻo và ngon. Bt mình ko ăn cơm nhưng ăn ở đây cũng đánh bay hết đĩa này. ) các món khác như cơm gà cà ri, cơm cánh gà chiên mắm....cũng ngon. Ngoài ra có cả nộm gà, sụn gà rang muối cũng tạm ổn. Nhân viên nhiệt tình, chủ quán cũng nice. Tuy ko phải xức xắc nhưng vs mức giá từ 30-45k 1 phần cơm thì ổn ạ.
2. Set "Gà lên mâm" + " Gà ko lối thoát'' từ Chicken Box.
1 set gà có gà nướng,có cả trứng,lòng mề gì đó,nộm gà, 10c chân gà chiên muối, 1 phần xôi ruốc + rau dưa ăn kèm. Gà mềm và ngọt,ko bị bở. Riêng phần gà ko lối thoát thì xôi bên ngoài chiên nên hơi ngấy (thật ra điều này là ko thể tránh khỏi, với cả có nộm ăn cùng nên đỡ bị ngấy hơn chút). Gọi 1 set đó + 1 gà ko lối thoát mà 9 người ăn ko hết. Ship nhanh và nhân viên ngoan + nhiệt tình. M gọi đồ từ t6 thì t7 bên quán gọi điện hỏi han xem có vừa ý ko,có cần thay đổi gì ko. chắc chắn sẽ gọi lại.
3. Chân gà rang muối + chiên mắm 123x Thụy khuê.
Chân gà 10k,cánh gà 20k gì đó. M thích mấy thứ rang muối nên thấy ngon, nhưng có vài cái chân rang kỹ quá nên gặm hơi mất tgian,nhưng cảm giác ngồi nhằn thích thú lắm ))) Chiên mắm thì hơi bị ngọt đường. Hôm ấy ham hố sụn gà nên gọi, tưởng nó là phần sụn gà ở phần chân đùi như hồi m hay ăn ở Lý Văn Phức,ai dè nó là cái sụn ở lưng gà, ăn hơi ngấy và mỏi răng ))
4. Cơm gà sốt chanh - cơm 123 Kim mã.
Thi thoảng đổi gió ra 123 ăn cơm và always là cơm gà sốt chanh ạ.nguyên 1 miếng đùi nướng thịt mềm,da giòn thơm phức + nước sốt chanh chua chua nhưng ngậy.cái sốt đó trộn cơm ko ăn cũng ngon 1 suất này thì hơi đắt 70,75k gì đó nhưng ăn cũng bõ lắm ))
Đây là rì viu mang cảm quan cá nhân nhưng đều đã được các bạn mình ăn cùng và khen nên mới dám chia sẻ với mn.
Mọi góp ý mang tính gạch đá m xin bỏ qua ))))
Kính hội!!! xem tiếp

Chào mọi người,
Em có kế hoạch đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm (đã trừ thời gian di chuyển), nhưng là lần đầu nên cũng còn có một số bỡ ngỡ như sau mong anh/chị nào đi rồi thì tư vấn giúp em với em chân thành cảm ơn ạ.
1. Đảo Yến hay Bình Ba?
Do thời gian có hạn nên em phải lựa chọn giữa đảo yến với bình ba. Em chưa đi Bình Ba nhưng có đi Bình Hưng rồi nên giờ khá phân vân.
2. Có nên đi Điệp Sơn?
Em không biết liệu có nên đi điểm này không vì có nhiều ý kiến trái chiều quá, nếu anh chị nào có hình ảnh hay thông tin gần đây nhất thì cho em xin với ạ.
3. Vịnh Ninh Vân có những gì?
Em muốn khám phá vịnh ninh vân, thấy có các resort rất đẹp không biết là có được vào tham quan hay sử dụng dịch vụ nào ở đó không hay chỉ khách lưu trú mới được thôi ạ?
4. Khu vực Đại Lãnh có bãi tắm/điểm tham quan nào đi được trong cả ngày không?
Em cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp
Các bác cho em hỏi thời tiết Nha Trang tầm giữa tháng 1 có hay mưa không và thời gian này nên đi đảo nào là hợp lý nhất ạ? xem tiếp
đáng nhẽ e phải up list này sớm hơn để mn nghỉ lễ bay đến đấy cái có chỗ để ăn luôn .... mà khổ e lười quá ....... giờ ngoi lên up đây..... chúc những má nào đang ở Nha Trang ăn ko no ko về ... hí hí
.
.
.
Ai cần bản excel thì inbox mail e gửi nhìn cho rõ nạ hệ he
.
em còn có list ĂN SẬP SÀI GÒN nữa cơ ahihi xem tiếp
Hi cả nhà,
Mình đang có dự định đi Nha Trang -Đà Lạt giữa tháng 11 tới.
Mn cho mình hỏi thời tiết Nha Trang lúc đó có đi được ko ạ
E cảm ơn
xem tiếp
Chào các bạn mình là mem mới của group.
Xin phép được chia sẻ bài [Hốc dạo] 3d2n ở Nha Trang của tụi mình.
Tụi mình xác định rõ tinh thần của chuyến đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm là “Ăn uông, nghỉ ngơi là chính; thám hiểm chỉ là phụ” nên trước khi đi tụi mình cũng đã lên list rất nhiều hàng quán ngon ở Nha Trang để trải nghiệm: nào là bánh bèo, bánh căn, bò nướng, ốc biển, …
Tìm hiểu deal khách san, tìm hiểu quán ăn ngon, liệt kê nhà hàng nào còn bán, có review tốt là thế nhưng cuối cùng vẫn fail chỉ vì 1 chữ - RẰM!
Vâng, tụi mình đi mà quên coi ngày ÂM LỊCH … thành ra trưa nắng chang chang mà hai đứa chạy khắp phố Nha Trang để tìm quán ăn vì chỗ nào cũng đóng cửa vì RẰM. Nhọ quá nhọ.
Nên chia sẻ kinh nghiệm với các bạn là “Nếu bạn muốn đi du lịch để trải nghiệm ẩm thực thì nên xem lịch Âm trước khi đặt vé / phòng khách sạn nhé ).”
Thế nên trong bài này mình chỉ chia sẻ những chỗ mà tụi mình đã ăn thử và cảm nhận. Ngoài ra, cũng xin chia sẻ thêm một vài chỗ đã từng ăn trong các đợt ghé Nha Trang trước đó mà lần này không chụp được hình.
Các quán ăn “lên thớt” lần này:
- Bò nướng Lạc Cảnh
- Quán Ốc Hương – Đường Tháp Bà
- Bánh Xèo - Đường Tháp Bà
- Bánh béo/nậm/lọc Bé Tư
- Tôm Hùm/ Cúm vỉa hè
- Bánh căn 51 Tô Hiến Thành
- Cơm Tấm Sườn Que – Chợ Xóm Mới
- Ốc Lon – Chợ Xóm Mới
Đầu tiên là Bò Nướng Lạc Cảnh.
Hai đứa tụi mình vừa tới Nha Trang là đúng 1h30 trưa, vì đi từ sớm (tàu SG -> NT lúc 6h) nên cũng không kịp ăn uống gì, nên tới NT là đói mốc đói meo. Gọi đặt thuê chiếc xe máy và phóng thẳng qua bên 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tới quán thì cũng khá đông, nhớ lúc trước quán bán cả 2 bên đường mà giờ chỉ mở cửa quán chính. Thôi kệ, vô kiếm chỗ ngồi cái đã.
Gọi món khá khí thế mặc dù chỉ có 2 đứa: Bò nướng Lạc Cảnh, Chạo Tôm nướng mía và Bò Lúc Lắc cùng hai ổ bánh mì không (bánh mì làm gì thì tí mình nói sau).
Bò ở đây họ cắt thành từng viên vuông, vừa miệng, nêm nếm thì khỏi bàn. Không biết có phải do đói hay không mà thật sự bò nướng lên mềm mức, có cảm giác chả cần nhai mà bò vẫn tan vào trong miệng ).
Ăn kèm theo phần bò là salad trộn gồm rau salad, hành tây, dưa leo và cà chua. Bạn nào thích kẹp miếng bò vào salad như mình thì có thể gọi thêm 1 phần rau salad riêng.
À, món bánh mì. Vì nước ướp bò còn rất nhiều, nên khi gọi món bò nướng Lạc Cảnh, nhà mình hay gọi thêm mấy ổ bánh mì để nhúng nước chấm và đem nướng. Sau khi nướng, bánh mì ăn vào vừa giòn giòn, nhai rồm rộp mà lại cực kì ngọt nhờ nước ướp thịt bò.
Ngoài đặc sản của quán là bò nướng thì quán có [Chạo Tôm nướng mía]. Món này cũng ngon không kém. Giò tôm bọc bên ngoài cây mía sau khi nướng lên ăn rất thơm lại dai dai và thấm được vị ngọt từ mía. Món bò lúc lắc thì ăn cũng rất đậm đà, nhưng không địch lại nổi 2 món kia.
Hai đứa ăn no nê mà vẫn chỉ ước bụng đói được ăn thêm lần nữa vì quá ngon ).
Đường Tháp Bà – con đường hải sản mà cánh Xích Lô luôn mời chào
Hải sản Nha Trang ngon nổi tiếng ai cũng biết. Đi Nha Trang mà không ăn hải sản thì quả thật là thiếu sót. Một trong những khu vực bán đồ hải sản mà nhiều khách du lịch ghé ăn nhất là các quán ăn ở đường Bờ Kè và đường Tháp Bà.
Chiều hôm đó tụi mình đi dạo biển thì cứ đi được vài trăm mét là có 1 anh xích lô lại chào mời “Em đi ăn hải sản không, 20k anh chở ra khu làng chai ăn ngon lắm”. Bị mời như vậy cũng gần 10 lần, nghĩ chắc khu làng chai này ăn hải sản ngon nhứt nách lắm đây nên ai cũng giới thiệu vậy.
Dạo biển xong, quay về khách sạn lấy xe, tiện hỏi luôn lễ tân cái khu Làng Chài nổi tiếng kia là ở đâu. Hóa ra là ở đường Tháp Bà và Bờ Kè, đặc biệt là giá rất oke. Thế là xách xe phóng thẳng ra bên khu đường Tháp Bà để ăn tối.
Ấn tượng đầu tiên là quá trời quán hải sản. Vâng, quá nhiều luôn, nhiều tới mức mà không biết lựa quán nào. Khi phân vân như vậy thì chỉ có cách duy nhất “Quán nào đông nhất = Quán đó ngon nhất”.
Vừa đi thì thấy ngay 1 con hẻm có bán bánh xèo mà người ăn cực kì đông. Thôi, hải sản tính sau, bánh xèo tính trước vậy.
Mấy bạn nhìn cái rổ mực tươi là đủ chảy nước dãi rồi ha, ngoài ra còn có rổ tôm tươi mà mình hông chụp. Một cái [Bánh Xèo Mực Trứng] chỉ khoảng 7k thôi, rẻ mà NGON.
Ăn xong ấm bụng lại lên xe dạo thêm 1 vòng đường Tháp bà và đường Bờ Kè mới thấy [Quán Ăn Ốc Hương – 85 KB đường Tháp Bà] là tấp nập khách nhất. Tấp xe vào lựa món luôn.
Hải sản ở đây thì đủ loại: tôm tít, ốc hương, ốc nhảy, cua, cá … tùm lum. Mà 2 đứa cũng no no nên chỉ gọi phần [Ốc tỏi Nướng] và [Tôm Tít hấp] vì thèm quá ). Tổng thiệt hại cho ½ kg [Ốc Tỏi Nướng] và kg [Tôm tít nướng] chỉ khoảng , quá oke.
Bánh béo/nậm/lọc Bé Tư – Nổi tiếng vì NGON, RẺ, CHẤT LƯỢNG
Ban đầu tụi mình cũng k tính ăn bánh bèo đâu, cơ mà vì 12h chạy vòng vòng quán Vịt Hàn Thuyên, Bánh Canh Chả cá Bà Thừa đóng cửa hết vì RẰM.
Nên lúc vừa tới quán, tinh thần bị xuống rất nhiều. Nhưng khi thấy bánh nậm, bánh lọc được bày bán hấp dẫn là phấn khởi trở lại.
Ở đây bán đầy đủ nhé, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh hỏi và chả lụa. Nên bạn nào phân vân có thể gọi dĩa thập cẩm, giá khoảng 17 – 20k/1 dĩa. Bánh ở đây to bự, nhân bánh thì nhiều vô kể, toàn là nhân thịt không thôi nên ăn rất đã miệng, nước mắm pha cũng vừa miệng.
Tôm Hùm vỉa hè ở Nha Trang
Có lẽ đây là món tâm đắc nhất của cả chuyến đi. Tôm Hùm hóa ra cũng chỉ là một món ăn vỉa hè ở Nha Trang.
Các bạn đi dọc Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thi, đ. Biệt Thự và Trần Phú sẽ bắt gặp cảnh khúc du lịch ngồi tụm 3 tụm 7 ăn tôm hùm, cúm nướng mọi/ nướng sa tế.
Tôm ở đây là tôm ngộp, còn rất tươi mà giá rất phải chăng, khoảng 400-500k/1kg (nhớ trả giá). Tôm Hùm vỉa hè Nướng Sa tế nha.
Ngon má ơi luôn! Sát bên có tiệm shop tiện lợi nên chạy vô mua lon Bia Tiger ra uống kèm. Thật sự là chuẩn không cần chỉnh.
Các bạn hôm nào ghé Nha Trang nhớ ăn thử để trải nghiệm tôm hùm vỉa hè nhé.
Bánh Căn 51 Tô Hiến Thành - Đầy đủ nhân Thịt, Tôm, Mực
Đợt này mình đi thì tiệm không có bán vì nghỉ RẰM ...
Ấn tượng quán vì lần trước ăn thấy bánh căn đổ xốp xốp ăn cực kì ngon, ngậy mùi trứng và đầy nhân thịt, tôm và mực.
Bạn có thể chọn ăn mắm nêm hoặc mắm chua ngọt, mỗi chén nc chấm có nguyên cục xíu mại to tròn, thêm ít hành ớt là i bài.
1 dĩa 6 cái bánh căn trứng với nhân khoảng 25 - 30k.
Chợ Xóm Mới - Hấp dẫn với món Cơm Tấm, Ốc, Dừa siêu ngọt
Ở chợ Xóm Mới có một món cực kì nổi tiếng đó là Cơm Tấm Sườn que. Có ghé mua lên tàu ăn mà quên mất chụp cho mọi người.
Quán sạch sẽ, có tủ kính để trưng sườn que, chả trứng ... nhìn rất hấp dẫn với lượng khách ra vô nườm nượp.
Một suất cơm sườn que giá 35k, sườn nướng mềm được ướp rất đậm đà, có thể hơi ngọt với một số người vị đặc trưng từng địa phương.
Ngoài ra, ở khu chợ này còn có bán Ốc Lon giá khoảng 40 - 50k/ 1 lon, nằm ở bên hông nhà lồng chợ Xóm Mới. Đặc biệt, nước dừa mình mua ở đây thơm và ngọt hơn so với mua bên chợ Đầm.
Cám ơn các b đã theo dõi.
xem tiếp
e cần check vé Nha Trang các cuối tuần tháng 6. Bác nào có vé rẻ ib e với ạ! xem tiếp
Hôm nay mình review về chuyến đi của mình NĐ
Điểm đến : tp Nha Trang, đảo Bình Ba , Bình Lập
Phương tiện : mình bay VJ từ SG với giá gần 500k/ chiều book sớm để có giá tốt nhé ạ ( còn từ HN thì khoảng 1tr3vj 1tr6 vnair tùy thời điểm m book ạ)
Đến sân bay Cam Ranh cách tp khoảnh 35km , các b có thể về ks bằng xe bus hoặc taxi , theo m là đi ra hẳn khỏi sảnh sang bên làn ngoài cùng có mấy người đứng đó sẽ hỏi đi taxi k , và bất ngờ là taxi đó là taxi dù nhưng giá lại rất rẻ , m đi về tp hết 250k cho đoạn đg hơn 35km ( vì taxi dù k đc vào vẫy nên họ ra giá rẻ hơn và đỗ xe ngay bên ngoài khoảng 30m )
Ngày
M ở tp NT , có rất nhiều sự lựa chọn cho các b từ resort cao cấp đến ks 4,5 sao đến ks nhà nghỉ bình dân. M tìm và book ks Venue trên đường Tôn Đản gần biển đi bộ mấy trăm mét, view hướng biển , sạch đẹp có bể bơi vs buffet sáng vs giá 890k/phòng . M xem so với bảng giá ở tại ks là rẻ hơn khá nhiều , vậy các b nên book trc trên Traveloka hoặc hotels.com... ( giá p view sea ở ks là 1tr4)
M đến ks lúc đầu h chiều , đi ăn bánh căn mực r nghỉ ngơi 1 chút . Khoảng 5h xuống bãi biển trước mặt chụp ảnh tắm biển . Theo m thấy thì biển nha trang h k được sạch như ngày trc ( cách đây 6 năm bãi biển k chút rác thải vỏ chai nilong gì luôn ), coa chút rác theo sóng vào bờ kb từ đâu nhưng nhìn chung biển vẫn sạch .
Tối m đi tham quan chợ đêm mà cứ ngỡ phố người tàu . Những năm gần đây kdl Trung Quốc khá nhiều nên biển hiệu dùng 2 ngôn ngữ chính VN và Tq có cả Nga nữa , nhìn chung tham quan cho biết r về thôi ạ.
Ngày
Các b có thể ăn sáng tại ks hoặc ăn bò né ở tổ dân phố văn hóa 6 43 hùng vương khá ngon.
M book tour đi đảo Bình Ba ( ngoài ra còn đảo Bình sơn , Điệp Sơn , đảo khỉ , Hòn Nội... ) . M seach trên gg ra sđt book tour và đc tư vấn đi Bình Ba ( thứ nhất là đảo duy nhất chỉ cho khách VN tham quan , thứ 2 là cuối ngày m đi Bình Lập nên khá tiện ) , anh bên tour này tư vấn rất nhiệt tình , phù hợp vs lộ trình của khách , và cũng là ng đón đoàn m luôn ( ghép tour 6 ng 1 ạ) . Các b có thể gọi số 0914943366 a Khương giá tour là 580k/người giảm 550k/ ng nếu b call trực tiếp k qua ks tư vấn b nhé .
8h30 xe đón m tại ks r di chuyển đến cảng cam ranh cách tp Nha Trang khoảng 30km , trên đường đi m được nghe về lịch trình và nghề nuôi tôm hùm của dân đảo Bình Ba ( a nc rất vui , vèo cái là đến nơi ) Giá tour bao gồm cano , vé tham quan, bữa trưa trên bè ( nếu các b trong đàn cùng tự túc ăn thì sẽ đc bớt 100k vào giá tour nhé - hôm m đi mn chọn tự túc ăn vì mn ăn tôm hùm ,những món ốc khác , còn sau đó gọi cơm ăn chung r share)
Đên cảnh là khoảng 10h (vì m dậy trễ nên hơn 9h đoàn mới xuất phát đc huhu tại sau mấy ngày đi dài mệt quá mà a ấy vẫn chờ , lần sau p rút kinh nghiệm ạ )
Nghỉ ngơi 1 chút chờ a mua vé mn lên tàu ( phải mang cmt hoặc hộ chiếu nhé vì xuống cano có biên phòng ktra ạ) . Di chuyển khoảng 20p là đến đảo . B có thể chọn tham quan đảo bằng xe điện, xe máy , oto ( oto 300k / xe , xe máy 100k/ xe ) m chọn đi xe máy và mn trong đoàn đều đi xe máy cho tiện và muốn dừng đâu cũng đc . Mn ghé 2 điểm để chụp ảnh là Hòn Rùa , Bãi Chướng. (các b xem dưới ảnh ) , sau đó di chuyển về bè để nghỉ ngơi ăn trưa. Đến Bình Ba nhất định phải ăn tôm hùm , đây là đảo tôm hùm, ng dân ở đây giàu lên là nhờ nghề nuôi tôm , giá tôm hùm xanh giao động từ 1tr1-1tr3 tùy thời điểm 1 kí 3-4con, tôm hùm bông giá 2tr2-2tr5kg 1 con hơn kí ( theo hdv thì nên ăn tôm hùm xanh thôi ạ ) . M tự bắt và chọn đv 2 con 800g , các b nên hấp nhé ( hấp bia là ngon nhất ) để thấy độ tươi ngon , thơm đúng mùi tôm và đặc biệt bắt con nào lm con ý ( chứ ngoài tp Nha Trang có bán gánh tôm vỉa hè 150-200k / con m khuyên các b k ăn nhé thứ nhất tôm hùm giống đã ít nhất 70k/ con có con 209k/ con mà nuôi gần năm trời mà bans200k thì chắc chắn là tôm dịch, tôm bệnh mà ngta chỉ nướng , khi nướng mất mùi ươn hỏng chả tôm )
Mn ăn tôm , ngoài ra còn có hàu, ngao, ốc nhảy ,.... Cơm
Tôm m hết 1040k + bữa cơm canh cá, cá kho 560K chia 9 người ( ghép 3 người cùng cano đi tự túc mà a hdv kêu đi chung cho vui k thu phí luôn xe máy tự thuê , a còn chở hộ 1 bạn , có tâm lắm luôn ý ) tính ra hơn 60k 1 người . Nếu các b k ăn tôm hùm có thể ăn cơm bt hoặc ăn theo suất ăn ( cơm, cá chiên, canh cá, mực rim, ngao hấp, rau xào .... ) tùy mn đi chung thế nào cho oke nhé.
Ăn trưa xong 13h30 mn di chuyển ra Bãi Nồm , đi xe máy mấy trăm mét . Có 2 lựa chọn là các bạn nghỉ ngơi tắm biển ngay tại bãi (có ghế ) hoặc thuê moto nước ra bãi gần đó lặn ngắm san hô , đi moto nước . M thích chạy nhảy nên ra bãi cạnh luôn ạ, giá thuê khá hợp lý 200k/người , cung cấp kính lặn , đưa m ra bên đó và đón về ( hoặc b tự lái tất nhiên ngta cũng ngồi cùng, m đã thử thích lắm ạ , đi sang có 4-5p) . Điều m thích là bãi nhỏ thộ nhưng ít người , lúc m vừa ra thì tốp khách ngoài ý vừa về nên thành ra có 2 người 1 bãi biển luôn , ngoài ra còn có phao chuối... ( xem ảnh nhé ạ )
15h30 mn di chuyển về lại tàu , rồi về cảng . Như hôm m đi có 2 b về thằng sân bay , 2 bạn về tp Nha Trang, còn m về cảng Cam Ranh r từ đó có xe đón đi Bình Lập luôn ( tùy lịch trình của b nếu di chuyển luôn cứ mang theo hành lý và gửi lain trên xe ) .
4h m có mặt ở cảng Cam Ranh và đã đặt ng đón sẵn để di chuyển về resort Sao Biển Bình Lập .
Nếu các b có ý định đến Bình Lập thì k thể k đến Sao Biển , mặc dù đoạn đường vào đã bị gãy cầu do lũ , đi lại hơi khó khăn nhưng bù lại bên đó có chỉ dẫn cụ thể và có sđt xe chuyên chở m rất oke ạ. Xe m đặt c Quyên #0339371480 , xe đón đúng h vs giá 300k ( từ cảng CR vào BL khoảng 30km ) . Đến cầu gãy , sẽ có xe máy đưa bạn qua 1 cầu tạm bên cạnh ( nói là cầu tạm nhưng k hề nguy hiềm ạ - dựng lên cho mn di chuyển chờ lm lại cầu vì cầu k rộng lắm nên xe oto k vào đc ) bên resort trả khoản xe này cho b ạ ( b muốn cho thên cug đc vì toàn ng dân chở dùm ) qua bên kia cầu có oto chờ sẵn để đưa b vào resort ( b xem ảnh về tình trạng cầu gãy , m có hỏi và biếtaf t6 này cầu sẽ đc xây sửa ) khoảng 5km. Đúng là k hề thất vọng , 1m2 10 góc sống ảo ạ . Dịch vụ bên này m đánh giá khá oke vì m có viết nhầm ngày nhận phòng 25/3 thành 25/5 nhưng vẫn đc nhận đúng p m đã book và k bị thu phí . M chọn p view sea Tarzan 1 gần biển nhất ( nhưng đi bộ xuống xa nhất nha , xa so vs các căn khác thôi ạ ) . Ở đây có từ chòi gỗ giá mấy trăm cho đến nhà tổ chim 1tr2, tazzan 1tr5 và hang đá 1tr9 . M thích view tarzan nhất , vừa gần biển , vừa có bancon, nchung tùy sở thích mỗi người ạ. Mà nếu các b đến sớm còn đc nghỉ chờ ở chòi gỗ , hoặc lang thang nằm võng gần biển hóng gió nhé .
M đến khá muộn gần tối nên đảo 1 vòng r ăn tối . Menu có nhiều đồ ăn để các b lựa chọn , có thể aen trong nhà hàng , ngồi trên bãi cát hoặc set up 1 bữa lãng mạng trên cầu gỗ ...
Tối ngắm biển , mua ít trà r về phòng nhâm nhi hóng gió , có quần bày đồ b có thể mượn bộ ấm trà nhé .
Điều k thể bỏ qua là b nên dậy sớm để đón bình minh trên biển nhé ( đẹp lắm ý , b xem ảnh )
Có các trò chơi ván, chèo thuyền kayark , chèo thúng ... Đều free hết nhé .
Trưa m check out , nếu các b về SG thì book vé trc giá vé cũng khoảng 500k , còn m book xe đi Đà Lạt cũng gọi c Quyên luôn ạ , xe resort đưa m ra cầu gãy ( free) sang bên cầu có xe đón ra trại cá bắt xe 16 chỗ đi Đà Lạt (270k xe chung chuyển +120k xe 16 chỗ kêu c Quyên đặt trước cho gần đến xe sẽ gọi b ạ )
Tổng chi phí
khoảng 6tr7/2ng nếu b bay về SG ( hay đi Đà Lạt cũng vậy nhé ) bao gồm đi lại, vui chơi thăm đảo, 1 đêm ở ks , 1 đêm ở resort, còn ăn uống tùy các bạn ( nếu ăn các món ăn vặt , ăn cơm thì hết khoảng 1tr5 cho 2 người còn ăn tôm vs hải sản thì khoảng 3tr nhé)
Quá rẻ cho 1 chuyến đi
#nhatrang xem tiếp

Hi mn, nhóm mình hiện đang có 3 ng sẽ ghé thăm Nha Trang từ 28/2-3/3 xuất phát từ HN.
Có bạn nào cũng đi cùng thời gian trên k, join cùng tụi m cho vui. Nhóm toàn 9x, lầy lội , thích sống ảo trong từng khung hình và cực kì vui tính. Nhân đây m cũng xin review có tâm các điểm vui chơi, dịch vụ, ăn uống ở NT. Cảm ơn các b nhiều xem tiếp
Như các bạn đã biết Nha Trang nổi tiếng với “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, đây cũng là một trong 29 vịnh... xem tiếp
Hai địa điểm này đang được du khách check in ầm ầm bạn nào đến Nha Trang thì check in ngay kẻo lỡ nha. Mình là dân địa phương nên các bạn muốn hỏi thông tin gì liên quan đến Nha Trang có thể ib mình nhé. xem tiếp
[Nem nướng Nha Trang]
Quán Nem nướng Hải Anh, đường Y, đằng sau đại học Nông Nghiệp.
Mình là một đứa khá thích nem nướng, nên thi thoảng hay lôi ông người yêu đi kiếm quán để giải tỏa cơn thèm
Nhưng mà đi đủ hàng rồi vẫn chưa thấy chỗ nào ngon hơn bên Nông nghiệp, dù tụi mình phải đi khá xa để ăn, cơ mà thôi vì ăn nên chịu khó
Trước tụi mình ăn ở quán bên đường S cơ mà quán đó nghỉ rồi nên sang đây ăn tạm, tuy không bằng nhưng theo mình đánh giá cũng khá ổn.
Nem của tụi mình là 25k 1 suất, mỗi lần ăn thì 2 đứa phải gọi hẳn 2 mẹt đôi ăn cho đã. Nem ở đây thì phải gọi rồi mới nướng nên nóng, mềm và khá thơm, mình thích cái nước chấm ở đây, thơm với cả có ớt chưng nữa.
Phục vụ thì đồ ra nhanh, nhưng chỗ ngồi hơi bẩn nên mình không có cảm tình về khoản này lắm.
Dù sao thì vẫn sẽ quay lại khi bị nem nướng vật
Mình đăng lên đây để chia sẻ 1 quán mà tụi mình hay đi. Mọi người có quán nào ngon ở Nông Nghiệp thì recommend cho mình biết nha, tại thấy ở đây ăn cũng chỉ ở mức vừa phải, không quá xuất sắc.
Kính hội! xem tiếp
Nhà e du lịch từ đồi núi SaPa vào Nha Trang chơi. E rất hài lòng về dịch vụ nghỉ dưỡng cũng như đi chơi. Nhưng có vđề là nhà e toàn người sành ăn nên ăn uống rất kĩ tính. Lần 1 a lái xe hợp đồng chỉ ra ăn quán hải sản Tháp Bà, lần 2 bác taxi chỉ ra quán này ăn. Thật sự là rất đắt và không ngon. Hội cho e hỏi do các quán ăn trong Nha Trang đều vậy hay do nhà e bị bóp vậy ạ?
Nhà e 8 người lớn (5 người lớn gầy gầy như e và 3 đứa em gái học cấp 3)
Lần 1: >4000k
Lần 2: 3382k
E vẫn còn 1 ngày nữa chơi trong này nên mong mọi người chỉ e chỗ ăn ngon với ạ. E cảm ơn!!! xem tiếp
Ngày 5: CEBU CITY, ĐẢO MACTAN, DI CHUYỂN VỀ
- Vì sân bay ở Đảo Mactan nên sẽ đi thành phố Cebu trước rồi về tham quan Đảo Mactan sau (Tiện cho việc di chuyển ra sân bay)
CEBU CITY
Pháo đài San Pedro
- Pháo đài San Pedro là một hệ thống phòng thủ quân sự được xây dựng bởi người Tây Ban Nha và dân lao động bản xứ Cebuano từ năm 1565.
- Giá vé: 30PHP
Basilica del Santo Niño
- Nhà thờ Santo Niño được tu sửa, bảo tồn sau trận động đất năm 2013
- Khoảng 10 phút đi bộ từ pháo đài San Pedro là đến nhà thờ Basilica Santo Niño.
- Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Philippines.
- Là biểu tượng tham quan nổi tiếng nhất Cebu City mà bất cứ khách du lịch nào cũng nên đến.
- À mà hầu hết người Philippines theo đạo Công giáo.
Magellan’s Cross
- Megellan’s Cross là nơi Magellan trồng cây thập tự đầu tiên tượng trưng cho sự xuất hiện của đạo Công giáo.
Chợ Cacbon và đường Colon
- Các mặt hàng được bày bán trong chợ và trên các con đường.
ĐẢO MACTAN
Ghé thăm làng ghi-ta
- Lapu - Lapu của đảo Mactan, nơi có truyền thống làm đàn ghi-ta nổi tiếng.
Các môn thể thao trên biển
- Các bãi biển ở Mactan có vẻ đẹp của màu nước trong suốt, không có sứa và cá mập nên rất an toàn. Ngoài ra, khu vực này cực kỳ an toàn vì không xảy ra những thảm họa thiên nhiên như bão lụt, núi lửa hay động đất.
- Các trò chơi thể thao ở đây rất đa dạng cho bạn trải nghiệm.
Thuê thuyền truyền thống du ngoạn
- Tham quan đảo bằng thuyền truyền thống. Họ sẽ đưa bạn đến nhưng chỗ có thể lặn ngắm san hô. Chẳng cần lặn xuống đâu, cứ ở trên thuyền hóng mát, thỉnh thoảng thò mặt xuống nước ngắm san hô cũng được.
DI CHUYỂN VỀ (23:25 – 7:30)
- Ăn uống rồi ra sân bay.
- Nhớ đến trước 1 tiếng rưỡi để làm thủ tục check-in nhé.
- Và còn tiền thừa thì đổi hết đi nhé.
TÓM LẠI
- Phải nói là Cebu thật sự đẹp. Một trong những nơi có biển đẹp nhất mà mình đã từng đi.
- Hãy xách Ba lô lên và đi đi nào ^&^
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo xem tiếp
mọi người ơi! cho em hỏi đi Nha Trang ăn gì thì ngon ạ??? xem tiếp
Em chuẩn bị có chuyến Nha Trang.
Mọi người chỉ cho em chỗ nhà nghĩ nào gần đường với cáp vinpearl Nha Trang với ạ. Em cảm ơn.. xem tiếp
Các a c chia sẻ e cách đi du lịch Nha Trang từ HCM với ạ Ac có review gì hay địa điểm đáng để đi ở Nha Trang thì cmt chia sẻ e với nha

# xem tiếp
Chuyến đi cùng với người bạn thân là chuyến đáng nhớ nhất
Nha Trang - Vĩnh Hy - Phan Rang 3 ngày 2 đêmvới 1tr500k
- Ngày 1 :
Chúng mình đi xe máy xuất phát từ Đak Lak đi khoảng 4 tiếng thì tới Nha Trang ạ.
Tầm 12h tới nơi chúng m book phòng ở gần đối diện lotte mart giá 220k / ngày đêm .
- Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới 2h thì đi tham quan Nha Trang
- Điểm đầu tiên Chùa Long Sơn. Hôm mình đi trời nắng nóng quá nên chỉ vô checkin 1 tí rồi đi lên chỗ tượng phật lớn ngồi nghỉ r đi về .
- Tháp bà ponagar : giá vé 22k xui một cái là trời đổ mưa tầm tã thế là chả tham quan đk gì nhiều . Chờ tạnh mưa tầm 5h50 chúng mình ra về .Chúng mình ăn bánh canh ở dưới chân Tháp Bà luôn 20k 1 tô khá là ngon.
- Ngày 2 :
Chúng mình di chuyển ra Cam Ranh r ra Vĩnh Hy ( cung đường này siêu đẹp khá tốn thời gian để chụp ảnh luôn ý) Đi qua tp Cam Ranh tới Mỹ Thanh rẽ vô ngã 3 Mỹ Thanh vô Bình Lập đi đường này để qua Vĩnh Hy. Đoạn này nhiều bãi biển cực đẹp ( biển Bình Tiên , bãi Nước Ngọt ...)
Đường hơi vắng và xa nên mình khuyên mọi người nhớ đổ xăng đầy bình trước khi đi nhé . Ở đây có một số trạm dừng nghỉ chân tham quan chụp ảnh, có mấy cô chú mang nước uống đồ ăn từ dưới Vĩnh Hy lên bán cho khách tham quan . Giá cũng khá oke Mì Ly 10k , Nước ngọt tầm 15k. Chúng mình dừng nghỉ ngơi chụp ảnh chém gió với cô chú khá lâu . Người ở đây khá thân thiện cô chú cứ rủ lại ngồi chơi miết ^^. Tầm 11h thì đi tiếp .
Chạy thẳng xuống Vĩnh Hy ở đây có tham san hô bằng tàu Đáy Kính và ăn hải sản trên các nhà bè hải sản ở đây thì tươi ngon và giá rẻ hơn trên bờ luôn ý .
-Hang Rái : giá vé tham quan 20k thôi ạ ^^ vừa có thể tham quan vườn quốc gia núi Chúa luôn ạ . ( Mình khuyên mấy bạn nữ nên bôi kem chống nắng dày tí. Bác bảo vệ ở đây bảo một ngày Ninh Thuận bằng 1 tháng dưỡng da đấy. )
- Vườn nho Thái An : chạy thẳng từ Hang Rái ra Phan Rang là qua vườn nho Thái An ( vườn nho lớn nhất Ninh Thuận ) dọc đường này nhiều sương rồng lắm tha hồ checkin sống ảo.
Tham quan chụp ảnh free . Giá nho là 35k 1kg bạn tự chọn cắt luôn nhé. Còn có mứt nho , rượu nho, mật nho từ 45k tới 60k .
- Tháp chàm : Tầm 4h30 m chạy từ vường nho ra Phan Rang ( dọc đường này có biển Ninh Chữ, Hòn Đỏ mọi ng có thể ghé checkin ạ)
giá vé 15k
Tháp Chàm đây thì k to hoành tráng như ở Nha Trang nhưng mọi người cũng nên lên tham quan cho biết. Lên trên đây thì thấy cả thành phố Tháp Chàm . Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
- Tầm 5h30 chúng mình thuê phòng ở Như Ý Guesthouse giá phòng 170k / ngày đêm ( phòng sạch đẹp cô chủ thân thiện , phòng k rộng nhưng rất thoải mái)
Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới tầm 7h thì đi dạo đêm Ninh Thuận .
Bánh căn Ninh Thuận khá ngon ( quán Hương Quê cổng chợ đêm Ninh Thuận ) 1 dĩa bánh căn hải sản 45k có 3 loại nước chấm . 2 đứa m ăn hết 110k cả nước uống no căng bụng .
- Chợ đêm Ninh Thuận : đồ ăn vặt bao la trời mây giá từ 10k tới 25k , quần áo trang sức giày dép gì cũng có giá cả vừa phải .
Chợ đêm đây theo m thấy là đẹp hơn ở nhiều nơi luôn.
- Ngày 3:
- Đồi Cát Nam Cương : Đồi cát nên đi sớm đón bình minh với lại tránh nóng ( cách tp 7km ) Đi tầm 5h là đk ..
Gửi xe trong quán cf đồi cát giá 5k ở đây có cho thuê tấm trượt cát giá 10k ạ.
Đồi cát đây k rộng lắm nhưng khá đẹp ạ, lúc lên đây đang có mấy nhiếp ảnh gia đang chụp hình người chăm ^^ . Lên chơi một hồi tầm 7h chúng m về ăn sáng trên đường từ đồi cát về luôn .. Bánh canh giò 15k/tô ăn no nê mà còn ngon nữa .
8h chúng mình về trả phòng rồi ra đồng cừu
- Đồng Cừu An Hoà ( đồng cừu lớn nhất Việt Nam số lượng cừu ở đây cực lớn nhưng mà tuỳ vào may mắn của bạn mới tìm được cừu . ) Tầm 8h30 thì người ta thả cừu ra đồng ạ.
Đường vào đây khó tìm nên bạn chịu khó hỏi người xung quanh nhé . Cảnh ở đây đẹp vô cùng luôn ạ . ( phim trường phim chạy đi rồi tính ạ) Chúng mình đi trúng hôm ng ta thả ít cừu nghe bảo là đây ng ta trồng mía nên nhốt cừu k thả.
Tham quan xong 10h chúng mình theo quốc lộ 1a để về luôn ạ dọc đường này có nhiều điểm tham quan suối thác lắm ạ . Chúng m đi ra Nha Trang dừng ở tháp trầm hương dạo chơi ở biển 1 xíu ra Ninh Hoà ăn bún cá rồi về luôn ạ. Bún cá ở đây ăn 1 lần là nhớ thương mãi .
Tổng quan chuyến đi : Hết 1tr500k
Phòng ở: 390k 2 ngày
Xăng : 200k
Còn 900k là ăn uống và tham quan một số điểm du lịch .
Vì thời gian ít nên mình chỉ đi được ít nơi, ở Ninh Thuận nhiều điểm tham quan rất đẹp mà mình chưa đi tới được ( Mũi dinh " mông cổ của VN" , Làng gốm bàu trúc " làng gốm cổ nhất ĐNA" , Hòn Đỏ, Biển Ninh Chữ ,.... )
Bài viết của m chưa đầy đủ mọi người ai có thắc mắc gì cmt ở dưới nhé. xem tiếp
- Thời gian: 1h – 1h30’
- Giá vé: 20k/người.
- Phí đò: 60k/chuyến đò/2 khách.
TAM CỐC - BÍCH ĐỘNG
- Khu du lịch Tam Cốc Bích Động, còn được biết đến với những cái tên nổi tiếng như “Vịnh Hạ Long trên cạn” hay “Nam thiên đệ nhị động”.
- Toàn khu vực bao gồm hệ thống các hang động núi đá vôi và các di tích lịch sử liên quan đến hành cung Vũ Lâm của triều đại nhà Trần nằm chủ yếu ở xã Ninh Hải, Hoa Lư.
- Bích Động được mệnh danh là động đẹp thứ nhì trời Nam, sau động Hương Tích.
- Quần thể danh thắng Tràng An – Tam Cốc được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và đã được tổ chức UNESCO xếp hạng di sản thế giới.
- Giá vé: 150k/người.
- Phí chở đò Tuyến Tam Cốc: 150k/chuyến đò.
+ Đối với khách Việt Nam: Quy định chở 4 khách/chuyến đò
+ Đối với khách nước ngoài: Quy định chở 2 khách/chuyến đò
ĐỘNG AM TIÊM (TUYỆT TÌNH CỐC)
- Ninh Bình giống như viên ngọc trên bản đồ du lịch Việt Nam, có sông, có núi và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.
- Trong đó có động Am Tiên với phong cảnh kỳ bí, địa hình đặc biệt đậm chất kiếm hiệp.
- Động Am Tiên là một di tích quốc gia thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm thành phố khoảng 10km.
- Nơi đây được mệnh danh là "Tuyệt tình cốc" của Việt Nam.
- Tuyệt tịnh cốc Hoa Lư Ninh Bình khiến bạn mê mẩn là vẻ đẹp của hồ nước hồ nước trong xanh được bao bọc xung quanh bởi núi đá – nét đặc trưng của vẻ đẹp tại Ninh Bình.
- Quanh bờ hồ có một con đường được lát đá nhẵn mịn, bạn phải mất 15 phút đi bộ nếu muốn đi hết con đường quanh hồ này.
- Để đến được động Am Tiên bạn phải leo 205 bậc thang, cửa động Am Tiên với một chiếc chuông lớn. Tương truyền đây là nơi mà thái hậu Dương Vân Nga tu hành.
- Giá vé: 20k/người.
CỐ ĐÔ HOA LƯ
- Một Cố đô hoàn toàn được bao trọn trong lòng núi hiểm trở, non sông tráng lệ.
- Cố đô Hoa Lư là quần thể di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia đặc biệt quan trọng của đất nước. Nơi đây cũng là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở Việt Nam với các dấu ấn lịch sử không thể nào quên.
- Xung quanh quần thể Cố đô Hoa lư có các đình, chùa cổ niên đại hàng nghìn năm và có các đền thờ các vua Đinh, Lê…
- Giá vé: 20k/người.
TRÀNG AN
- Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình.
- Nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014.
- Tràng An với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi của trái đất, khí hậu, biển tiến, biển thoái đã mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm.
- Danh thắng này là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và di tích lịch sử văn hóa.
- Có 3 tuyến để bạn lựa chọn:
+ Tuyến 1: Bến thuyền – Đền Trình – Hang Tối – Hang Sáng – Hang Nấu Rượu – Đền Trần – Hang Ba Giọt – Hang Seo – Hang Sơn Dương – Phủ Khống – Chùa Báo Hiếu – Hang Khống – Hang Trần – Hang Quy Hậu – quay về bến thuyền (thời gian 3,5 tiếng)
+ Tuyến 2: Bến thuyền – Hang Lấm – Hang Vạng – Hang Thánh Trượt – Đền Suối Tiên – Hang Đại – Hành Cung Vũ Lâm – Phim trường Kong (làng thổ dân) – quay về bến thuyền (thời gian 2,5 tiếng)
+ Tuyến 3: Bến thuyền – Đền Trình – Hang Mây – Suối Tiên – Hang Địa Linh – Hang Đại – Hành Cung Vũ Lâm – phim trường Kong (làng thổ dân) – quay về bến thuyền (thời gian 3 tiếng)
- Giá vé: 250k/người (6 người một thuyền).
- Bạn có thể lựa chọn hoặc là Tam Cốc hoặc là Tràng An vì hình thức đi thuyền cũng gần như nhau. Nhưng nếu ai muốn trải nghiệm thử 1 lần cho biết như mình thì nên thử cả 2.
Ngày 3: CHÙA BÁI ĐÍNH, VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG, DI CHUYỂN VỀ
CHÙA BÁI ĐÍNH
- Chùa Bái Đính là một địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi bạn đến Ninh Bình, lại càng không thể bỏ qua vào dịp đầu xuân năm mới nữa.
- Quần thể chùa này đang nắm giữ nhiều kỷ lục không chỉ của Việt Nam mà còn cả khu vực Châu Á.
+ Một trong những ngôi chùa rộng nhất Việt Nam
+ Tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á
+ Tượng Phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á
+ Bảo tháp cao nhất Đông Nam Á
+ Hành lang La Hán dài nhất châu Á
+ Chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam
+ Chuông đồng lớn nhất Việt Nam
+ Khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam
+ Khu chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam
- Có 1 chỗ chụp ảnh view đẹp lắm các bạn ạ. Nhìn được cả bảo tháp và ra sông khung cảnh núi non. Bạn hỏi đường lên Tam Thế nhé.
- Giá vé:
+ Vé xe điện 30k/1 người/1 lượt.
+ Tham quan bảo tháp 50k/người.
VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
- Vườn Quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) là một khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 khu vực Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ thuộc ba tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Vườn quốc gia này có hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.
- Thời điểm thích hợp nhất để đến vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 5. Lúc này tiết trời mát mẻ, bạn nên tránh đi vào mùa mưa vì lúc này đường trơn có rất nhiều muỗi và vắt, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chuyến đi của bạn.
- Đặc biệt là vào tháng 5, mùa bướm ở rừng Cúc Phương nở rộ nhất. Với số lượng hàng triệu con đủ sắc màu ngợp trời, khiến cho nơi đây trở thành trốn thành tiên.
- Lưu ý: Ở đây gọi xe taxi cực kì khó nhé. Nếu bạn nào về luôn Hà Nội thì còn có xe Limousine đón tận cổng Vườn Quốc gia Cúc Phương.
+ Bạn có thể thuê xe taxi 2 chiều bảo người ta đợi. Nhưng vào trong rừng vẫn phải thuê xe máy : 250k/xe
+ Hoặc tốt nhất nên tự đi xe máy rất chủ động mà rẻ nữa.
- Giá vé: 60k/người.
TÓM LẠI
- Ninh Bình đẹp lắm mọi người ạ.
- Ai chưa đi thì lên lịch, xách mông lên mà đi ngay đi nhé. Không đi kẻo tiếc đấy.
- Đừng quên mua ít Cơm cháy về làm quà nhé các bạn.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo xem tiếp

ACE bạn dì ơi,tháng 10 e định đi du lịch,cả nhà cho em xin ý kiến đi đâu là hợp lý nhất ạ,ví dụ như :Quy Nhơn,Đà Lạt hay Nha Trang...
E xin cảm ơn ^^ xem tiếp
g#food
Hành trình của mình như sau
Di chuyển
Mình bay từ Sài Gòn ra sân bay Cam
Ranh tầm 30 phút, sau đó đi taxi về khách sạn. Mọi người nên chọn đi dạng hợp đồng thay vì chạy theo đồng hồ, mình đi từ sân bay Cam Ranh về đến khách sạn tầm 1 tiếng hết 300k tiền taxi.
Nha Trang nổi tiếng với 19 hòn đảo lớn nhỏ, nước biển trong xanh làm lưu luyến khách du lịch. Nhưng mình lại chọn ở khách sạn, thay vì ở đảo, vì ở ngay trung tâm Nha Trang mình sẽ rất thuận tiện cho việc ăn uống, hơi kì cục nhưng đối với mình đi du lịch quan trọng nhất là khám phá những món ngon ( ̄▽ ̄)
Mình book tour tham quan đảo ở khách sạn, di chuyển bằng ca nô, tour tham quan gồm 3 đảo.
Bây giờ mình sẽ tập trung review phần ăn uống, vì đây là chuyên môn cụa mình các bạn ạh
Cơm gà Hà (75 Ngô Gia Tự, Nha Trang)
Vì đây là lần đầu mình đến Nha Trang nên thật sự rất hào hứng, còn vui hơn cả khi được thưởng thức nhiều món ngon, đặc biệt là cơm gà Hà. Menu đa dạng với rất nhiều món và nhiều giá khác nhau. Mình ăn cơm đùi gà roti, thịt gà cực kì mềm, dẻ. Điều đặc biệt ở đây họ sẽ cho kèm sốt bơ lên trên cơm, mình chưa từng ăn ở đâu có sốt bơ này nên cảm thấy rất đặc biệt, trộn sốt bơ với cơm rất béo và thơm nha, mình còn gọi một chén bơ thêm để ăn cho đã . Súp ngọt, mỗi chén súp đều có trứng gà non, mọi người ghé ăn nên gọi thêm một phần gỏi nha, sẽ không hối hận đâu, nhớ gọi thêm cả nước mía nha. Chấm 9/10 điểm .
Quán Hải Sản Thanh Mai (79A Cù Lao, Nha Trang)
Hải sản ở đây tươi, giá cực kì hợp lý. Cho nước chấm rất thoải mái tha hồ mà ăn bọn mình không cần phải xin thêm .
Tôm xào bơ tỏi: ngon, thịt tôm mọng nước.
Cá chim nướng: cá ngọt, mình không thích ăn cá nhưng ăn món này vào thì cũng phải khen.
Gỏi cá mai: món này lần đầu mình thử, chua chua ngọt ngọt, tuyệt vời.
Cơm cháy mỡ hành: ăn chơi ngồi bà tám, nhưng cũng ngon lắm nha, phải gọi món này cho đủ bộ.
Hào nướng: mình gọi 2 loại, 1 nướng trứng và
1 nướng mỡ hành.
Còn cả nghêu hấp thái mình quên chụp lại, nước cực ngon, nhưng mấy bạn không ăn cay được thì mình khuyên nên nghĩ kỹ trước khi gọi món này nha.
Chấm 9,5/10 điểm
Bánh đập (16A Hồng Lĩnh)
Cô này bán khá sớm từ 7g đến 9g đóng cửa, quán rất đông, giá cả phải chăng. 2 hôm, sáng nào mình lại tầm 8g cũng hết thịt nướng, cực kì buồn. Và mình vẫn chưa thử được thịt nướng của cô.
Còn lại bánh đập, bánh ướt, chả thì đều tuyệt nha. Đừng quên gọi thêm ly đậu nành uống cùng cho đủ bộ, ực ực . Nhất định có dịp nào đó xuống Nha Trang mình sẽ thức thật sớm để đến quán tìm thịt nướng, không bỏ lỡ như lần này nựa :((
Chấm 9/10 điểm
Bánh canh đêm (ngang mặt chợ đầm)
Có hai cô bán cạnh nhau, mọi người chọn ăn cô ngang mặt chợ luôn nha, nước súp rất ngọt, không hề có vị của mì chính. Lần đầu mình thử món này, đến hôm nay về lại Sài Gòn rồi nhưng vẫn còn nhớ mùi vị của em nó, mọi người nhớ gọi thêm bánh mì để chấm ăn nha. Ngon lắm đó, giá thì lại rẻ.
Chấm 8/10 điểm
Trái cây sạch Vfruit (24 Tô Hiến Thành, Tân Lập)
Mình đến quán lúc tối, cực kì choáng bởi quá đông khách du lịch, quán rất đông, nhưng ngồi lại ăn sẽ vui hơn mua mang về. Mình không ấn tượng mấy với trái cây xô và kem dừa ở đây, không có gì đặc biệt, riêng kem bơ thì nhất định phải gọi vì thật sự rất đỉnh. Đến đây chỉ nên ăn kem bơ. Không rẻ lắm nhưng vì có kem bơ ngon tuyệt mình tạm chấp nhận đc
Nếu không có kem bơ mình chỉ cho 3/10 điểm nhưng vì có kem bơ nên mình quyết định 8/10 điểm
Runam cafe
Mình thử vì gần khách sạn, món ăn bình thường, giá mắc, không có gì đặc biệt.
Chấm 4/10 điểm
Ở chuyến đi 2 ngày 2 đêm này, có hai nơi mình đã ghé ăn liên tục 2 ngày đó là bánh đập và cơm gà. Mọi người nhớ thử nha
Nha Trang không hề chán như bạn nghĩ, thật sự rất vui, biển xanh mát cực kỳ đẹp. Đồ ăn thì khỏi phải nói rất ngon.
Nếu hỏi mình sẽ quay lại Nha Trang nữa hay không mình sẽ trả lời là CÓ
Mình đi ngày 2/5 sau lễ nhưng vẫn cực đông khách du lịch, không hổ danh là thành phố du lịch xem tiếp
Nem nướng Xuân Dần -155 Đội Cấn
Lần đầu tiên ăn nem nướng ở đây đã kết luôn rồi. Thực sự là quá xuất sắc nem nướng Nha Trang “có khi ngon cả ở Nha Trang” ( bọn mk hay nói trêu thế chứ k có ý so sánh hạ bệ gì với món đặc sản NT nên sr các b tus trước)) )
- Nước chấm ăn cực vừa miệng ngọt ngọt thơm thơm mà đặc biệt là nóng bưng ra vẫn bốc hơi chấm với cuộn nem cực ưng
- Nem nương to đùng luôn. Thơm nức mũi
- Đồ ăn kèm quá ok. Hết b gọi thêm thoả mái k sao hết k tính thêm phụ phí z cả
Trong ảnh là mình kêu 2 suất nem - 1 nộm chân gà rút xương- 1 ngô chiên và trà đá. Ở đây cá nhân mình thấy ăn nộm sứa là ngon nhất trong mấy loại nộm( nhưng nộn chân gà ăn giòn giòn thích lắm nhé)
Giá suất nem ở đây max hơn tí là 58k/suat. Nhưng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Tự thấy khách hết đồ ăn kèm và mang lên. Quá cực kì đông khách liên tục người ra vào!
Mình quá kết quán này lên review chỉ các bạn Thực sự quá quá ngon luôn đấy mấy bro ạ xem tiếp
NHA TRANG
1. Nem nướng Nhã Trang (39 Nguyễn Thị Minh Khai)
Ăn bình thường đến mức ko thể bình thường hơn. Nhà mình gọi 6 suất nem nướng (50k/ suất) và 10 nem lụi (5k/cái). Nem nướng 6 suất mà đc 2 đĩa vơi ăn ko bõ dính răng. Nem lụi chẳng khác gì nem chua để nguyên lá xong thả vào bếp cho ấm lên, mà nem chua còn ko ngon cơ. Thái độ nhân viên cũng ko nhiệt tình, gọi 8 cốc trà đá mà mang ra 4 cốc ko đá, ăn hết nem cũng ko thấy mang nốt trà lên.
2. Bún cá quán Mịn (170 Bạch Đằng)
Quán có bún cá dầm, chả cá, sứa, bánh canh cá dầm chả cá. Nước trong, thơm, ko tanh, chả cá bình thường, mỗi bát bún còn có 1 khúc cá to, cá chắc thịt, ngon.
3. Bánh căn (đầu hẻm đối diện lối vào hầm để xe Vincom Nha Trang - đường Lê Thánh Tôn)
Quán vỉa hè, chỉ bán sáng, bán cho dân địa phương gần 40 năm rồi. Ăn ngon tuy nhiên phải đợi hơi lâu chút vì quán rất đông.
4. Bánh canh riêu/ chả/ sườn (hẻm 44 Lê Thánh Tôn, ngay sát bên trái Vincom)
Quán vỉa hè, chỉ bán đêm, từ khoảng 9-10h trở đi. Bánh canh siêu ngon, nước dùng thơm, đậm đà, giá rẻ (15-25k/ tô). Người dân địa phương ăn khá đông.
5. Sinh tố trái cây (Quán Thiên Nhiên - 21 Tô Hiến Thành)
Nhà mình đã uống sinh tố bơ, bơ + dưa gang, kem trộn, chè thái đều ngon, giá cả hợp lý. xem tiếp
Góc review
Nem nướng Nha Trang ở Học viện nông nghiệp Việt Nam : có lẽ nem nướng ở đây ngon nhờ nước chấm xuất sắc. Mình chưa ăn nem nướng ở đâu mà nước chấm lại ngon đến như vậy. Lần nào đi ăn cũng chén đôi suất mới về. Nghĩ đến là lại thấy thèm.
25k/s nha các bạn.
Quán thường mở vào buổi chiều và hầu như lúc nào cũng đông khách, chủ yếu là các bạn sinh viên do mở ngay trong khuôn viên trường. Khi đến ăn các bạn cũng phải xếp hoá đơn và thanh toán trước như khi đi mua trà sữa ý. xem tiếp
Xinchao các bạn
Hôm trước thấy các bạn muốn tìm món đồ ăn này thì hnay mình gthieu các bạn địa chỉ ăn nem nướng Nha Trang này tại Thanh Xuân - Hà Đông ạ )))) 50k 1 mẹt như hình, 25k/ 1 suất người ăn. Đây là mình 2 ng ăn nên là 1 mẹt. Ăn đẫy mồm và mình khẳng định là ngon nhaa
Địa chỉ là: 34A- LK6A làng việt kiều Châu Âu - Mỗ lao - Hà đông
Và có ship quanh hnoi ạ, hãy thử và tin mình xem tiếp
Chào mọi người, tầm 5-8/12 này mình đang tính đi trăng mật ở Nha Trang mà xem dự báo thời tiết thấy mưa quá. Có bác nào ở trong đó cho mình hóng tình hình thời tiết với. Ko thì còn địa điểm nào hay cũng gợi ý mình nhé. Mình cảm ơn xem tiếp
Mình sắp đi Nha Trang nhưng do đi 2n1d nên chỉ muốn đi trong tp và đảo nào đó gần thôi ạ.
Mình không đi Vinpearl được do mình không chơi mấy trò trong đó nên sợ phí
Mọi người cho mình xin kinh nghiệm ạ xem tiếp
Đây là clip lặn san hô ở Phú Quốc theo mình cảm nhận thì san hô ở đây là san hô tự nhiên nên không đẹp bằng lặn san hô ở Nha Trang !
P.s này mình quay bằng đt nên k oke băng camera chuyên nghiệp nhe !
xem tiếp
Cuối tháng 9 này em đi Nha Trang từ 22-26/9, ace giới thiệu cho e khách sạn hoặc homestay ngon, bổ, rẻ với ạ. E đang phân vân không biết nên đi tour Điệp Sơn, Vĩnh Hy hay Bình Ba, cả nhà cho e gợi ý với ạ. E đi 2 người. E cảm ơn. xem tiếp
Tháng 10 này mình đi Nha Trang ạh. Cũng lâu rồi mình ko đi nên ko biết gì. Mấy bạn đi rồi cho mình xin review những chổ ăn uống vui chơi với ạh.
Àh cho mình hỏi thêm xíu là resort Merperle hòn tăm có ok ko ạh vì mình tính ở đây.
(Mình cám ơn đã đọc bài của mình) xem tiếp
Chào mọi người,
Sáng mai mình có mặt ở Nha Trang, dự định ở Nha Trang 2 ngày thì mọi người cho xin vài địa điểm đi chơi và ăn uống ngon được k ạ?
Mình đi có bố và 2 bé 15t.
Em cảm ơn! xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm qua đọc vài review quán nem nướng Nha Trang mới mở ở Ngõ Tự Do nên phải đánh đu đi ăn thử luôn
Trong ảnh là suất 3 người 60k nhé
Điểm cộng:
- Mình cảm thấy với 20k/người nthe là ăn no rùi, quá rẻ ấy
- Nv và chủ đều thân thiện thoải mái
- Ăn tưong đối ngon, hợp vị, rau sống sạch sẽ nhưng mình ăn đậm nên thấy thương và nem đều hơi nhạt
Điểm trừ:
- Đợi lâu, mình đến lúc 11h, phải tầm 20-25p sau mới có đồ
- Mẹt 3 người nhưng cho ít bánh tráng quá cuốn ko đủ chỗ nem luôn lúc sau lười gọi nên ngồi chấm ăn chứ ko cuốn nữa
Địa chỉ: mng vào Ngõ Tự Do đi hẳn sâu vào bên trong, quán có biển Nem Nướng Hà Anh, một trong những quán cuối cùng của loạt quán ăn trong NTD
Trước mình ăn ở Xuân Thuỷ thì thấy ở đây sạch sẽ hơn, nhưng vị có vẻ không được bằng
Mới mở mấy hôm mà quán đông lắm, lúc mình ăn xong đi về tầm 12r mng đến nhiều mà ko còn nem mà ăn thấy anh chủ phải từ chối hẹn chiều đến xem tiếp
Tết xong em định đi Nha Trang chơi 3 ngày 2 đêm , không biết có a/c nào đã đi Nha Trang chưa cho e xin review với ạ . Nên book khách sạn nào ở NT ạ ? Thêm nữa là nên đi đâu chơi . E ở Huế . E cảm ơn mn xem tiếp

Review các quán ăn tại Nha Trang và Đà Lạt
PART 2: ĐÀ LẠT
Sau 2 lần type bằng đt toét cả mắt, đau cả tay mà vô tình làm mất thì đến bây giờ dựa vào tí kiên nhẫn cuối cùng type tiếp lần nữa ạ
Để xem PART 1: NHA TRANG mn tìm hashtag #Mysreview là ra nhé.
Lẩu bò Cầu Ba Toa - Thẳng cầu Ba Toa là hàng m ăn nhé.
Ban đầu định ăn Lẩu bì A Ba Toa Quán Gỗ ở 29/1 Hoàng Diệu (cũng một dãy luôn) nhưng mới 7h tối ra ăn đã hết sạch lẩu nên nhìn hàng này có vẻ đông nên mình quyết định vào ăn. Nồi trong ảnh là nồi 300k. Nhà m đi 9 ng gọi 3 nồi, gọi thêm 1 đĩa thịt bò hình như 120-150k gì đấy và 4 bát rau. Rau ở đây thì kiểu gì cũng phải gọi thêm vì mang ra có 1 bát tô phở thôi.
Lẩu ngon. Nước lẩu thơm, đậm dsaf, tuy là có bỏ đường nhưng ăn vị ngọt đường ko quá rõ (cuối nồi rõ hơn), ko bị lợ lợ nên rất dễ ăn. Thịt trong nồi lẩu đã được nấu chín hết gồm: sườn, vó, đuôi, nạm bò. Thịt ăn mềm, thơm ngon, ko bị hôi mùi bò. Thịt gọi thêm thì là thịt sống nhé, đĩa thụt cũng đầy đặn. Mì thì là mì trứng, nếu muốn ăn mì tôm thì cũng có. Rau gọi thêm 10k/bát.
Lẩu gà lá é Tao Ngộ
Cs1: số 5, đường 3/4
Cs 2: số 1 Trần Quý Cáp
Ban đầu m đi ăn lúc 7h thì đến cs 1 cũng hết lẩu (các hàng ăn ở ĐL hay hết hàng sớm lắm ), chưa kịp xuống taxi thì chú chủ quán đã chạy ra báo hết và hỏi là nếu muón ăn thì xuống CS 2, chú cũng chạy qua nấu luôn. Mất công đến rồi nên mình cũng ok đi luôn, nhưng chú ấy phíng xe máy nhanh quá, taxi đi bt nên theo ko kịp, đến số 1 Trần Quý Cáp thì ko thấy nhà nào ghi biển Tao Ngọi cả, chỉ thấy mỗi một nhà biển Lẩu gà lá é Phú Yên, lơ nga lơ ngơ ko biết ntn thì may mình nhìn thấy trong nhà hàng lẩu ấy có ghi chữ lẩu Tao Ngộ cơ sở 2 hay 3 gì đấy nên chú lái xe xuống hỏi hộ xem đúng ko, may là đúng nên vào luôn. Tầng 2 chỗ này là phòng gym và quanh đó chỉ có đúng hàng lẩu này nên mn có đến thì cứ mạnh dạn vào nhé.
Ban đầu nhìn nồi cũng tầm cỡ nồi lẩu bò nên định gọi 3 nồi, nhưng từ nhân viên đến chủ quán đều gàn, bảo gọi 2 nồi 300k thôi, 3 nồi ko ăn hết được nên dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn mghe theo, thiếu thì gọi thêm sau. Phải nói là nghe theo ko sai mn ạ, 2 nồi 300k được nhiều lắm. Như trong ảnh là ngoài thịt trong nồi còn có 1 bát tô màu xanh thịt, măng, nước dùng nữa đấy. Ăn ngon lắm luôn nên mấy bô lão cằn nhằn vì phải đi xa cũng im hết Phải nói đây là nồi lẩu gà ngon nhất mình từng ăn luôn. Vị lá é thơm thơm, lẩu có măng có nấm chua chua cay cay trời lạnh ăn rất đã. Nói chung vào Đà Lạt nhất định phải ăn lẩu bò Ba Toa và lẩu gà lá é Tao Ngộ, mn sẽ ko phải hóii tiếc đâu ))
Tiệm cơm Tàu Như Ý
Mình ko nhứo rõ địa chỉ nhưng hàng này gần lẩu gà lá é Tao Ngộ trên đường 3/4, hình như mới chuyển ra đây thù phải. Mình thì thích đi ăn các món đặc sản cơ nhưng các bô lão cứ thích ăn cơm nên phải chiều, chú lái xe dẫn vào đây. Mình gọi cá bong lau kho tộ, salad, canh chua xá (quên ko chụp), canh giò heo hầm atiso, thịt nai xài lăn và cơm niêu. Tấ cả các món chỉ nằm ở mức trung bình và chán
- Thịt nai xào lăn thì gia vị bt, thịt ăn hơi khô, mình ăn 2 miếng là ko ăn nữa. 180k-220k/đĩa
- Cá bông lau kho tộ ăn tạm được nhưng vị đường hơi lợ
- Salad ăn khá ngon, là món cứu cánh duy nhất cho cả bữa cơm
- Canh giò heo hầm atiso: Thảm hoạ là đây, nghĩ lại món đó mà vẫn rùng mình. Thịt chân giò vẫn hôi mùi thịt lợn và mấy miếng múc chi nhà m đều toàn mỡ là mỡ, phần thịt nạc chắc chỉ được tí xíu nên phần chân giò phải bỏ lại khá nhiều, nước canh cuzng mỡ và ngấy nữa
- Trà atiso nóng 15k/cốc, bỏ hơi nhiều đường
Ăn ko rẻ chút nào nhé, tổng bill nhà munhf hết đâu 1tr5- 1tr7 cả 6 trà atiso, 3 bia.
Mình nghe nói hàng này các tài xế hay dẫn khách đến nên mn nếu nhờ tài xế dẫn đi ăn thf hỏi xem ăn ở đâu nhé.
Cơm Nhật Ly - 88 Phan Đình Phùng #khen
Sau bữa cơm ngày 1 ở Như Ý chán chết thì các cụ ngày 2 vẫn thích ăn cơm, nhưng do ngày 2 mình đổi tài xế nên đc chú ấy dẫn cào Nhật Ly. Do đt hết pin phải đi sạc nhờ nên m ko chụp ảnh đc.
Đồ ăn ở đây ngon đều, m ko gặp món nào dở cả. Mình gọi cá tầm nướng, thỏ roti, salad, rau thập cẩm luộc, canh chua ngao và cơm rang Nhật Ly. Thêm trà atiso và bia nữa. Cơm rang ở đây được rang giòn, lẫn cả gạo tẻ thường và gạo lứt ăn rất ngon.
Trà ở đây cũng pha ngon hơn ở Như Ý ))
Tổng bill ở đây hết khoảng 1tr3 thôi, rẻ hơn Như Ý một chút và ăn xong còn có chuối tráng miệng nữa.
Nhân viên phục vụ nhanh, đồng phục sạch đẹp, tuy không gian hơi chật nhưng sạch sẽ, ấn cúng. Nhà vệ sinh rất sạch nữa.
Phở Tiến đường Trần Phú, gần Nhà thờ Con gà, tầng 2 là quán cafe Cúc Quỳ (hình như là số 45 hay 54 gì đó) #khen
Ở đây chuyên phở bò, có 2 size: tô vừa 40k và tô lớn 45k. Nếu ko nói gì thì ngta sẽ làm tô 40k cho mình. Và tô vừa của họ cứ phải gọi là to ngập mặt luôn ấy, phải to gấp rưỡi tô bt ở HN, may ko gọi tô 45k
Nước dùng ngon, bánh phở mềm, thịt bò ngon. Đặc biệt có cả rau sống nữa, ăn ngon lắm. Vào Đà Lạt chỉ sướng nhất là rau chỗ nào cuzng ngon thôi
Ăn xong phở, trời mưa quá nên lên tầng 2 uóng cốc cafe, ngon và rẻ lắm, có 12-15k/cốc thôi à. Về HN cứ nhớ rau và cafe ĐL mãi thôi
Ăn vặt chợ đêm ĐL thì cứ thấy hàng nào đông đông mình vào ăn thôi.
- Bánh tráng nướng , 20k/cái ăn rất ngon. Mn cứ lượn một vòng ngắm nghía thấy chỗ nào nhìn hấp dẫn, đông khách thì vào ăn ^^
- Sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng đồng giá 10k/cốc, uống nóng nhưng cũng ko có gì đặc biệt so với sữa ở HN cả mà đắt hơn (kể cả hàng rong bán ban ngày trong khu dân cư cũng giá đấy)
Bánh ngọt mua cùng sữa đậu nành ăn khá chán, ko ngon, quẩy cuzng ko ngon. Trong lúc đi tìm Nguyệt Vọng Lầu check in, qua một đoạn đường Tăng Bạt Hổ thấy một quán rất đông, ngồi kiểu như bia Tạ Hiện ấy nhưng chú tài xế bảo mình là bt thôi, chỉ là địa điểm trung tâm nên giới trẻ ra đấy ngồi tụ tập.
Bánh mì thịt nướng Thảo Hiền, gần số nhà 129, quốc lộ 20, Liên Khương, Đức Trọng (gần sân bay Liên Khương)
Bay về lúc 7h tối nên cũng ko ăn tối, chú lái xe dẫn ra đây ăn bánh mì. Hàng cực đông khách, nghe kể là buổi sáng phải 7,8 người làm bánh liên tục. Chiều mình mua thì có 4,5 người làm. Thịt nướng vỉ, tẩm ướp hơi ngọt nhưng vẫn ngon. Bánh mì kiểu bánh mì VN rỗng ruột, to gấp rưỡi cái bánh ngoài HN. Ở đây ngừoi ta cho cả rau răm hay ăn trứng vịt lộn và dưa chuột vào nữa. Ớt thì là ớt khô chưng rất cay, phệt một tí thôi mà cay phết. Ngoài ra còn kẹp vào cả quả ớt tươi be bé cỡ quả ớt chỉ thiên ấy nhưng là ớt miền trong chứ ngoài bắc m ko thấy May mà trước khi ăn phát hiện để nhặt ra ko thù cay chết.
Nếu bạn nào bay mà ko muốn ăn bữa chính thì có thể ra đây thử, ăn ngon lắm. Bánh 15k thôi nhé mà ngập thịt, bán cả bánh 20 thì nhiều thịt lắm chứ ko phải vừa đâu.
Sau 3 lần type cuối cùng cũng thành công, mn có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé xem tiếp

Review các quán ăn tại Nha Trang và Đà Lạt
PART 2: ĐÀ LẠT
Sau 2 lần type bằng đt toét cả mắt, đau cả tay mà vô tình làm mất thì đến bây giờ dựa vào tí kiên nhẫn cuối cùng type tiếp lần nữa ạ
Để xem PART 1: NHA TRANG mn tìm hashtag #Mysreview là ra nhé.
Lẩu bò Cầu Ba Toa - Thẳng cầu Ba Toa là hàng m ăn nhé.
Ban đầu định ăn Lẩu bì A Ba Toa Quán Gỗ ở 29/1 Hoàng Diệu (cũng một dãy luôn) nhưng mới 7h tối ra ăn đã hết sạch lẩu nên nhìn hàng này có vẻ đông nên mình quyết định vào ăn. Nồi trong ảnh là nồi 300k. Nhà m đi 9 ng gọi 3 nồi, gọi thêm 1 đĩa thịt bò hình như 120-150k gì đấy và 4 bát rau. Rau ở đây thì kiểu gì cũng phải gọi thêm vì mang ra có 1 bát tô phở thôi.
Lẩu ngon. Nước lẩu thơm, đậm dsaf, tuy là có bỏ đường nhưng ăn vị ngọt đường ko quá rõ (cuối nồi rõ hơn), ko bị lợ lợ nên rất dễ ăn. Thịt trong nồi lẩu đã được nấu chín hết gồm: sườn, vó, đuôi, nạm bò. Thịt ăn mềm, thơm ngon, ko bị hôi mùi bò. Thịt gọi thêm thì là thịt sống nhé, đĩa thụt cũng đầy đặn. Mì thì là mì trứng, nếu muốn ăn mì tôm thì cũng có. Rau gọi thêm 10k/bát.
Lẩu gà lá é Tao Ngộ
Cs1: số 5, đường 3/4
Cs 2: số 1 Trần Quý Cáp
Ban đầu m đi ăn lúc 7h thì đến cs 1 cũng hết lẩu (các hàng ăn ở ĐL hay hết hàng sớm lắm ), chưa kịp xuống taxi thì chú chủ quán đã chạy ra báo hết và hỏi là nếu muón ăn thì xuống CS 2, chú cũng chạy qua nấu luôn. Mất công đến rồi nên mình cũng ok đi luôn, nhưng chú ấy phíng xe máy nhanh quá, taxi đi bt nên theo ko kịp, đến số 1 Trần Quý Cáp thì ko thấy nhà nào ghi biển Tao Ngọi cả, chỉ thấy mỗi một nhà biển Lẩu gà lá é Phú Yên, lơ nga lơ ngơ ko biết ntn thì may mình nhìn thấy trong nhà hàng lẩu ấy có ghi chữ lẩu Tao Ngộ cơ sở 2 hay 3 gì đấy nên chú lái xe xuống hỏi hộ xem đúng ko, may là đúng nên vào luôn. Tầng 2 chỗ này là phòng gym và quanh đó chỉ có đúng hàng lẩu này nên mn có đến thì cứ mạnh dạn vào nhé.
Ban đầu nhìn nồi cũng tầm cỡ nồi lẩu bò nên định gọi 3 nồi, nhưng từ nhân viên đến chủ quán đều gàn, bảo gọi 2 nồi 300k thôi, 3 nồi ko ăn hết được nên dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn mghe theo, thiếu thì gọi thêm sau. Phải nói là nghe theo ko sai mn ạ, 2 nồi 300k được nhiều lắm. Như trong ảnh là ngoài thịt trong nồi còn có 1 bát tô màu xanh thịt, măng, nước dùng nữa đấy. Ăn ngon lắm luôn nên mấy bô lão cằn nhằn vì phải đi xa cũng im hết Phải nói đây là nồi lẩu gà ngon nhất mình từng ăn luôn. Vị lá é thơm thơm, lẩu có măng có nấm chua chua cay cay trời lạnh ăn rất đã. Nói chung vào Đà Lạt nhất định phải ăn lẩu bò Ba Toa và lẩu gà lá é Tao Ngộ, mn sẽ ko phải hóii tiếc đâu ))
Tiệm cơm Tàu Như Ý
Mình ko nhứo rõ địa chỉ nhưng hàng này gần lẩu gà lá é Tao Ngộ trên đường 3/4, hình như mới chuyển ra đây thù phải. Mình thì thích đi ăn các món đặc sản cơ nhưng các bô lão cứ thích ăn cơm nên phải chiều, chú lái xe dẫn vào đây. Mình gọi cá bong lau kho tộ, salad, canh chua xá (quên ko chụp), canh giò heo hầm atiso, thịt nai xài lăn và cơm niêu. Tấ cả các món chỉ nằm ở mức trung bình và chán
- Thịt nai xào lăn thì gia vị bt, thịt ăn hơi khô, mình ăn 2 miếng là ko ăn nữa. 180k-220k/đĩa
- Cá bông lau kho tộ ăn tạm được nhưng vị đường hơi lợ
- Salad ăn khá ngon, là món cứu cánh duy nhất cho cả bữa cơm
- Canh giò heo hầm atiso: Thảm hoạ là đây, nghĩ lại món đó mà vẫn rùng mình. Thịt chân giò vẫn hôi mùi thịt lợn và mấy miếng múc chi nhà m đều toàn mỡ là mỡ, phần thịt nạc chắc chỉ được tí xíu nên phần chân giò phải bỏ lại khá nhiều, nước canh cuzng mỡ và ngấy nữa
- Trà atiso nóng 15k/cốc, bỏ hơi nhiều đường
Ăn ko rẻ chút nào nhé, tổng bill nhà munhf hết đâu 1tr5- 1tr7 cả 6 trà atiso, 3 bia.
Mình nghe nói hàng này các tài xế hay dẫn khách đến nên mn nếu nhờ tài xế dẫn đi ăn thf hỏi xem ăn ở đâu nhé.
Cơm Nhật Ly - 88 Phan Đình Phùng #khen
Sau bữa cơm ngày 1 ở Như Ý chán chết thì các cụ ngày 2 vẫn thích ăn cơm, nhưng do ngày 2 mình đổi tài xế nên đc chú ấy dẫn cào Nhật Ly. Do đt hết pin phải đi sạc nhờ nên m ko chụp ảnh đc.
Đồ ăn ở đây ngon đều, m ko gặp món nào dở cả. Mình gọi cá tầm nướng, thỏ roti, salad, rau thập cẩm luộc, canh chua ngao và cơm rang Nhật Ly. Thêm trà atiso và bia nữa. Cơm rang ở đây được rang giòn, lẫn cả gạo tẻ thường và gạo lứt ăn rất ngon.
Trà ở đây cũng pha ngon hơn ở Như Ý ))
Tổng bill ở đây hết khoảng 1tr3 thôi, rẻ hơn Như Ý một chút và ăn xong còn có chuối tráng miệng nữa.
Nhân viên phục vụ nhanh, đồng phục sạch đẹp, tuy không gian hơi chật nhưng sạch sẽ, ấn cúng. Nhà vệ sinh rất sạch nữa.
Phở Tiến đường Trần Phú, gần Nhà thờ Con gà, tầng 2 là quán cafe Cúc Quỳ (hình như là số 45 hay 54 gì đó) #khen
Ở đây chuyên phở bò, có 2 size: tô vừa 40k và tô lớn 45k. Nếu ko nói gì thì ngta sẽ làm tô 40k cho mình. Và tô vừa của họ cứ phải gọi là to ngập mặt luôn ấy, phải to gấp rưỡi tô bt ở HN, may ko gọi tô 45k
Nước dùng ngon, bánh phở mềm, thịt bò ngon. Đặc biệt có cả rau sống nữa, ăn ngon lắm. Vào Đà Lạt chỉ sướng nhất là rau chỗ nào cuzng ngon thôi
Ăn xong phở, trời mưa quá nên lên tầng 2 uóng cốc cafe, ngon và rẻ lắm, có 12-15k/cốc thôi à. Về HN cứ nhớ rau và cafe ĐL mãi thôi
Ăn vặt chợ đêm ĐL thì cứ thấy hàng nào đông đông mình vào ăn thôi.
- Bánh tráng nướng , 20k/cái ăn rất ngon. Mn cứ lượn một vòng ngắm nghía thấy chỗ nào nhìn hấp dẫn, đông khách thì vào ăn ^^
- Sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng đồng giá 10k/cốc, uống nóng nhưng cũng ko có gì đặc biệt so với sữa ở HN cả mà đắt hơn (kể cả hàng rong bán ban ngày trong khu dân cư cũng giá đấy)
Bánh ngọt mua cùng sữa đậu nành ăn khá chán, ko ngon, quẩy cuzng ko ngon. Trong lúc đi tìm Nguyệt Vọng Lầu check in, qua một đoạn đường Tăng Bạt Hổ thấy một quán rất đông, ngồi kiểu như bia Tạ Hiện ấy nhưng chú tài xế bảo mình là bt thôi, chỉ là địa điểm trung tâm nên giới trẻ ra đấy ngồi tụ tập.
Bánh mì thịt nướng Thảo Hiền, gần số nhà 129, quốc lộ 20, Liên Khương, Đức Trọng (gần sân bay Liên Khương)
Bay về lúc 7h tối nên cũng ko ăn tối, chú lái xe dẫn ra đây ăn bánh mì. Hàng cực đông khách, nghe kể là buổi sáng phải 7,8 người làm bánh liên tục. Chiều mình mua thì có 4,5 người làm. Thịt nướng vỉ, tẩm ướp hơi ngọt nhưng vẫn ngon. Bánh mì kiểu bánh mì VN rỗng ruột, to gấp rưỡi cái bánh ngoài HN. Ở đây ngừoi ta cho cả rau răm hay ăn trứng vịt lộn và dưa chuột vào nữa. Ớt thì là ớt khô chưng rất cay, phệt một tí thôi mà cay phết. Ngoài ra còn kẹp vào cả quả ớt tươi be bé cỡ quả ớt chỉ thiên ấy nhưng là ớt miền trong chứ ngoài bắc m ko thấy May mà trước khi ăn phát hiện để nhặt ra ko thù cay chết.
Nếu bạn nào bay mà ko muốn ăn bữa chính thì có thể ra đây thử, ăn ngon lắm. Bánh 15k thôi nhé mà ngập thịt, bán cả bánh 20 thì nhiều thịt lắm chứ ko phải vừa đâu.
Sau 3 lần type cuối cùng cũng thành công, mn có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé xem tiếp
<GÓC HỎI HAN>
Mọi người cho e hỏi ở Hà Nội ăn Nem nướng Nha Trang ở đâu ngon ạ. Cả nhà tư vấn cho e với. E cảm ơn! xem tiếp
[ Góc hỏi han ]

E sắp đi du lịch ở Nha Trang , mới đi lần đầu nên còn bỡ ngỡ .. mọi người e hỏi đồ ăn ngon và rẻ ở Nha Trang được ko ạ xem tiếp
AnAn homestay
Hiện diện giữa các tòa nhà cao tầng tại TP biển Nha Trang, mang đến sự mới lạ giữa TP nhộn nhịp này. Thân mời các bạn ghé AnAn homestay - một... xem tiếp
Các bạn ơi, m7 này mình ra Nha Trang mà đi có 1m thôi, thì nên ở ks hay là homestay nào ạ ^^
Và nên đi đâu (ngoài vinpearl), và ăn món gì ngoài hải sản nhỉ
Nhân tiện nếu có bạn nào hôm đó cũng du lich ở đấy thì mình đi chung cho vui nhaaa :x xem tiếp
=>>> Kết lại thì chỗ này tầm 7.5/10 điểm. Đáng thử 1 lần cho biết với những người muốn ăn thử nem nướng Nha Trang.
xem tiếp
<Góc hỏi han>
Xin phép admin duyệt bài cho e
E xin hỏi mấy quán ăn hải sản tươi ngon ở NHA TRANG với ạ. Em đi với gia đình nên chỗ nào ngồi lịch sự chút ạ xem tiếp
Ai có kinh nghiệm ở Nha Trang có thể gợi ý cho mình lịch trình hoặc một số điểm đáng đi, ăn uống và lưu trú của NT trong tháng 5 này không ạ. Vì thời gian không có nhiều nên lên kế hoạch chỉ trong trong 2N1Đ thôi
Mình đang bầu bì 18w, sức khỏe khá tốt. Chỉ cần k phải trèo đèo lội suối cả ngày là oke ạ .
Cảm ơn admin và mọi người nèee xem tiếp
Ace ở Nha Trang cho em hỏi có địa điểm nào tổ chức dã ngoại cho công ty tầm 50 người không ạ?

xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Nem nướng Nha Trang ngõ 130 Xuân Thuỷ
Điểm cộng : bánh tráng dày,hơi dai,cắn khá thú vị :vv
- rau + xoài đi kèm tươi,bên dưới còn su hào với cà rốt thái lát mỏng nữa
- nước chấm lạ miệng,chưa biết công thức nhưng ăn rất vừa.
Điểm trừ : nem hơi nguội -.- nóng thêm tí thì ngon. Vì những đồ khác đều lạnh
Tổng quát 9/10 :vvv
Sẽ còn quay lại
P/s1: cái này là đi ăn theo bên halo HN với lại địa điểm ăn ngon. Em cũng chưa biết nhiều về những quán khác xem tiếp
Đi Điệp Sơn từ Nha Trang trong ngày có tour nào k mng? xem tiếp
Nhóm mình cho em hỏi đã ai đi khu Sealife Bãi Dài ở Nha Trang chưa ạ? Cho em hỏi di chuyển qua đó như thế nào, em thấy cách TP tầm 20km thì có đi xe máy được không ạ? Với vui chơi ở Sealife có vui ko, nên đi không ạ?
Ngoài ra mọi người gợi ý cho em xem tới Nha Trang thì nên đi tour đảo nào với, em đi 6 ngày, 1 ngày đi Vinpearl và 1 ngày đi Đảo Yến rồi ạ?
Em cảm ơn nhiều! xem tiếp
Mình chỉ mới đi đảo khỉ, còn cái đảo Hoa Lan sát bên thì chưa kịp đi nhưng đã thêm vào list của năm sau để check-in mà sẵn ai đi rồi thì cho m xin thêm xíu review nhé! Đúc kết 1 câu là: Ai đang có dự định đi Nha Trang, muốn đổi gió thử những địa điểm mới lạ thì nên trải nghiệm kiểu tour sinh thái như này ngay và luôn đi ạ! xem tiếp
Chào cả nhà, sắp tới mình dự định sẽ tham quan Nha Trang xinh đẹp. Mọi người có mình xin ít thông tin về nhà hoặc căn hộ cho thuê, chỗ chơi, quán ăn nào ok ở Nha Trang được không ạ? Mình xin cám ơn! xem tiếp
Đảo Robinson Nha Trang. Bãi tắm đẹp nhì vịnh Nha Trang. xem tiếp
( Góc khen dạo )
Nem nướng Nha Trang này trước mình thấy có ở bên Nông Nghiệp. Mình còn ước ao đc đến ăn 1 lần vì nhìn ảnh đã thấy ngon r ))). Bâyh có ở Xuân Thủy rồi mng ơi. Ngõ 130 Xuân Thủy đi vào cuối ngõ sẽ thấy biển khá to nhé ( Từ đầu ngõ đi vào thì quán ở bên tay trái nhaaa ) . Hôm nay mình ăn vào lúc đông người nhưng nv vẫn nhiệt tình lắm. Nước chấm hnay hơi loãng, nhưng vẫn ngon. 25k cho một cuộc tình .Mình chấm 9/10 xem tiếp
Góc hỏi han
Mong các ace trong hội mách e địa chỉ ăn uống tất tần tật các thể loại ăn uống từ cơm, hải sản, chè, cháo, bánh.......đến đặc sản ngon bổ rẻ ở Nha Trang ạ
xem tiếp
Chị em đi Nha Trang tránh ngay quán HS Hương Biển này ngay nhaaaa k bị hém đẹp :(( Nhà em k may mắn bị cò dẫn vào quán này ăn xong mà hết cmn hồn ạ
1. Cơm rang : 180k /đĩa
2 . Canh chua : 150k/bát
3. Cháo : 90k/bát ăn cơm
4 . Cá bình thường : 250k 2 khúc cá ?
5 . Mực : 400k/ điax 6 con bé xíuuuuu
6. Tôm : 600k/ đĩa
7 . Trứng rán : 150k/đĩa xem tiếp
Sau chuyến đi Nha Trang đầy nắng gió và nhiều đồ ăn ngon. Mình xin chia sẻ một vài địa điểm ăn ngon, rẻ, hợp lý cho các bạn nha
- Hải sản. Đi biển mà ko ăn hải sản thì gọi gì đi biển.
Hải sản Thanh Sương ngon, tươi, giá cả vừa phải.
Các bạn nào đi bắt taxi hay xích lô. Mấy bác mấy a cứ gạ ra cầu đá ăn thì đừng đi nhé. Lừa đấy )). Bản thân mình ngồi xe bảo ra Thanh Sương rồi mà còn bị dẫn ra quán khác cũng ghi số địa chỉ 21 Trần Phú luôn. Thế mới ghê. Nhưng may quá quán ấy ăn cũng khá oke mỗi tội hơn mắc xíu thôi
- Cơm Tấm Trung tàu, mình gọi grab vì sau khi đi tour về mệt phờ người: 45-60k/suất
- Nem Nướng Vũ Thành An (gg là ra địa chỉ nha)
- Cơm cháy Cu rum 133 Nguyễn Trãi: 15k/suất, có ép túi chân không mang về làm quà luôn )
- Đông Sương, Flan, sữa chua hạt đác: 89 Tháp Bà (số cũ)
- Quán sinh tố đồng giá 20k/cốc đủ vị, mix siêu ngon, cốc siêu đặc siêu to khổng lồ: 48 Trần Phú cạnh hàng hải sản mình quên tên rồi.
- Kem bơ, hoa quả xô: 24 Tô Hiến Thành: 30k
- Bánh xèo, bánh căn: dọc Tô Hiến Thành hàng đông nghịt, toàn dân địa phương. Cá nhân ko thích món này nên ko ăn.
- Bún bò Huế Hương Giang đường Nguyễn Thị Minh Khai: 40-45k/bát. Vì ko ăn được O Thi nên mình ăn tạm. Tưởng ko ngon mà ngon ko tưởng nhá ))
- Bánh hỏi, Bún Thịt nướng Minh Cư chợ Đầm: 30k/suất siêu nhiều thịt.
Cảm ơn Ad duyệt bài
xem tiếp
1. Nha Trang: bit.ly/2sFqnQ0
2. Thái Lan - Bangkok: goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
3. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs + Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
4. Cô Tô: goo.gl/hQ2xS6
5. Mộc Châu: goo.gl/QU7nMv
6. Hà Giang: goo.gl/6ogzbD
7. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
8. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
9. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
YÊU NHAU MÀ KHÔNG CÙNG NẮM TAY NHAU ĐẾN ĐÂY THÌ COI NHƯ PHÍ CẢ CUỘC TÌNH !!!!
Nhưng vì sao lại nói là phí cả cuộc tình ???
Trong tình yêu ai ai cũng mong tình yêu của mình được bền chặt, cùng nắm tay người mình yêu đi qua hết qua chông gai thử thách để đến được kết quả cuối cùng là HAPPY ENDING.
Yêu nhau ta thường làm gì nhỉ ??? Cùng nhau hẹn hò, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi du lịch, làm tất cả những điều mà đối phương thích để không ngừng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, những kỉ niệm khó quên.
Và có một nơi chỉ cần cùng người mình yêu đến đây thì tình yêu của bạn sẽ bền chặt hơn. Có một nơi như thế, bạn có tin không ??? “HỐ TRÁI TIM” thần kì nơi ước nguyện cho chuyện trăm năm…“HỐ TRÁI TIM” thần kì nằm ngay trên thềm Đá Muối tại Hang Rái. Hang Rái là cái tên không xa lạ với những ai yêu thích vùng đất Ninh Thuận. Nơi này sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thác nước trên biển và địa hình độc đáo. Hang Rái không chỉ là “thác trên biển” duy nhất tại Việt Nam nổi tiếng với quần thể đá san hô cổ ngàn năm mà mới đây “thiên đường” này còn khiến giới trẻ phát sốt với hố đá hình trái tim- nơi ước nguyện cho chuyện đôi lứa!
Từ xa xưa ấy, người ta vẫn tin rằng trái tim là trung tâm của mọi cảm xúc. Vì vậy trao cho nhau trái tim là đồng nghĩa với sự hiến dâng một tình yêu trọn vẹn. Trải qua thời gian, đến nay, trái tim vẫn là biểu tượng của một tình yêu vĩnh hằng.
“HỐ TRÁI TIM” thần kì nơi lắng nghe bao ước nguyện của những cặp đôi, giúp họ yêu thương càng thêm yêu thương, tình yêu bền chặt càng thêm bền chặt. Chỉ cần cùng người bạn yêu nắm tay, cùng chạm vào HỐ TRÁI TIM thần kì này. Điều kì diệu sẽ xảy ra. Tình yêu của bạn sẽ được chứng minh, mọi ước nguyện của bạn sẽ được lắng nghe. Và tình yêu của bạn sẽ ngày càng bền chặt…
Còn các cô nàng xinh gái, các anh chàng xinh trai vẫn còn Ế ngoài kia ơi !!! Đừng buồn khi mình cũng muốn đến đây mà còn ngại khi vẫn còn lẻ loi một mình nhé. Tin cực vui cho các mem trong hội FA. Hãy thử tìm đến đây, thử chạm tay vào “HỐ TRÁI TIM” thần kì sẽ thoát Ế ngay. Không tin ah ??? Nói có sách – mách có chứng nhé… Đã có 2 cô gái thử đến đây trong tình trạng FA và khi về đã tìm thấy ngay tình yêu của mình và hiện tại đã sắp cưới rồi nhé…. Vậy các FA của chúng ta còn chờ gì mà không thử nhỉ ???
“HỐ TRÁI TIM” đặc biệt như thế đấy ! Hấp dẫn như thế đấy ! Vậy đã đủ lí do PHÍ CẢ CUỘC TÌNH nếu các cặp đôi và các FA của chúng ta không đến đây chưa nào ???
__ ____________
Nếu bạn đang háo hức mún thoát ế và thấy ngay tình yêu trong mộng ???
Nếu bạn mún gửi ngắm những ước muốn và mong rằng tình yêu của mình bền chặc hơn ???
Nếu bạn đang phân vân không biết đến Hố đá trái tim này như thế nào ???
-- -------------
Tư vấn du lịch Nha Trang :
HOTLINE: 0941.00.55.01 (zalo / fb ) / 01234.949.779 xem tiếp
Lần đầu em đến Nha Trang trong đời, mọi người chỉ em chỗ ăn chới với ạ :(( em nghe nói toàn đảo , nếu k ra đảo thì chẳng có nơi đi . Hix , mn có lịch trình cho em xin với nha . E đi 3n2d . Many thank !!
xem tiếp
REVIEW ĐẢO CÔ TÔ TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)


- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tuần Châu (Bến tàu cao tốc chạy thẳng Cô Tô)
- Vì mới có Hãng tàu Havaco 5 sao (Chạy được cả điều kiện gió bão) mà xuất bến ngay Tuần Châu chứ không cần phải ra Cảng Cái Rồng (Vân Đồn) nữa nên chuyến đi lần này mình muốn thử trải nghiệm xem sao.
- Các bạn đi các xe khách chạy tuyến Hải Phòng – Móng Cái.Báo Tài xế lúc lên xe cho dừng Cổng vào Tuần Châu. Giá vé: 80k/ người (Nhưng hơi lâu vì đi đường bình thường)
- Các bạn có thể đi xe khách Ông Lợi (SĐT: 0904924161) hoặc xe Mạnh Ninh (SĐT: 0904924164) đều xuất phát lúc 6:30 hẹn tại Cầu Vượt Big C Hải Phòng. (Giá vé: Đi ra hẳn gần Cảng Cái Rồng có 100k/vé, nếu đi ra Tuần Châu thì rẻ hơn).
- Xe Limousine Hải Phòng – Móng Cái đi cao tốc 1 tiếng 1 chuyến từ 5h đến 20h giá 150k (Hơn 1 tiếng đến nơi) SĐT: 0961690056 và SĐT: 0985828196 (2 SĐT của 2 hãng khác nhau, nhưng lịch trình và giá cả như nhau, đón tận nhà trong nội thành)
Di chuyển tại Cô Tô
- Vì các điểm tham quan, check-in cũng gần nhau nên thuê xe máy từ khám phá là tiện và thú vị nhất.
- Các khách sạn cũng hỗ trợ dịch vụ cho thuê xe. Giá cả dao động từ 200k – 250k/ngày.
- Các bạn nhớ chọn xe số nhé, chứ mấy xe kiểu 50cc người ta cho thuê nhiều nhưng đi đường dốc thì pó tay luôn.
Khách sạn:
Bình thường thì mình hay khuyên mọi người lên các ứng dụng đặt Khách sạn (Booking hoặc Agoda) xem các khách sạn, homestay nào phù hợp.
Nhưng riêng với Cô Tô thì bạn nên xem trên các Fanpage của các Homestay, khách sạn ở đây. Vì ở trên ứng dụng kia không có nhiều mà giá còn đắt hơn ấy.
Có 3 khu vực chính để bạn có thể ở:
- TRUNG TÂM: Nếu bạn nào muốn thuận tiện mọi mặt thì lựa chọn khu vực này.
- BÃI BIỂN HỒNG VÀN: Bạn nào muốn thư thái ở nơi đúng chất biển xanh (Xanh nhất trong các bãi biển ở phía Bắc Việt Nam), cát trắng, nắng vàng, êm ả và tối thưởng thức BBQ trên bãi biển thì ở đây là lý tưởng.
- BÃI BIỂN VÀN CHẢY: Bạn nào muốn gần biển mà muốn sóng đánh tụt quần thì ở đây cứ gọi là phê phải biết. Sóng thích lắm.
Mình lưu trú tại 2 Homestay trong 3N2Đ đều ở Bãi biển Hồng Vàn (Vì thích biển lắm):
- COTO ECOLODGE:
+ Vị trí gần bãi biển Hồng Vàn (100m).
+ Homestay màu trắng pha xanh mang nét Địa Trung Hải rất đẹp.
+ Giá phòng công khai: 1200k – 1400k/đêm (Có nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn mùa Covid, các bạn cứ liên hệ) – Giá phòng đã bao gồm ăn sáng + đưa đón 2 chiều.
- COTO VILLAGE:
+ Vị trí gần bãi biển Hồng Vàn (300m).
+ Các căn Bulgalow thoáng đãng, hướng biển.
+ Giá phòng công khai: 1200k – 1400k/đêm (Có nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn mùa Covid, các bạn cứ liên hệ) – Giá phòng đã bao gồm ăn sáng + đưa đón 2 chiều.
Thời điểm thích hợp đi Cô Tô
Cuối T4 đến cuối T8 là thời điểm thích hợp nhất để đi Cô Tô:
- Vì thời tiết lúc này nóng chỉ muốn lao ra biển ngay thôi.
- Bạn cũng cần theo dõi thời tiết vì có những hôm trời mưa bão nhé.
Ăn uống
- Tất nhiên là hải sản rồi.
- Đến Cô Tô cứ hải sản mà thưởng thức nhé cả nhà.
- Bạn có thể đặt BBQ bãi biển. Các bãi biển ở trung tâm hay Hồng Vàn hàng tối đều có nhé. (Nhưng nên đặt trước thì tốt nhất).
- Nếu không bạn có thể ra 1 chỗ BBQ nổi tiếng nhất ở Cô Tô là “BẾP BÌNH AN” nằm ở Bãi tắm Tình Yêu (Xuất hiện trong bộ phim “Cả 1 đời ân oán”). Với giá: 300k/suất.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu – Cô Tô), HẢI ĐĂNG CÔ TÔ, CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU, BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn), BẾP BÌNH AN.
Ngày 2: TƯỢNG BÁC HỒ, NHÀ THỜ CÔ TÔ, BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG, ÂU CẢNG, BÃI VÀN CHẢY, PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
Ngày 3: BÃI HỒNG VÀN, DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT CÔ TÔ 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu – Cô Tô), HẢI ĐĂNG CÔ TÔ, CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU, BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn), BẾP BÌNH AN.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu)
- Đặt Limousine lúc 7h30. Tầm 8h30 có mặt ở Tuần Châu rồi.
- Xe thả ở đầu đường vào Tuần Châu. Bạn phải đi thêm Taxi mất 80k nữa.
- Chi tiết đặt xe (Xem ở phần Di chuyển phía trên nhé mọi người)
DI CHUYỂN (Tuần Châu – Cô Tô): TÀU 5 SAO HAVACO
- Tàu mới nhất và ghế ngồi như máy bay, không say. (Y như tàu 5 sao đi Côn Đảo).
- Thời gian: Đi 9:00 (Tuần Châu – Cô Tô) và Về 14:20 (Cô Tô – Tuần Châu).
- Thời gian di chuyển: 2 tiếng.
- Giá vé: 390k/vé/1 chiều.
HẢI ĐĂNG CÔ TÔ
- Có thể nói rằng Hải đăng Cô Tô chính là một trong những ngọn hải đăng có tầm nhìn đẹp nhất nước ta.
- Bốn bề là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là đất liền với những dãy núi uốn lượn.
- Giá vé: FREE
CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
- Nằm ở trước Bãi tắm Tình Yêu với 2 hàng thông xanh rì.
- Đây cũng là nơi mọi người thường chọn là nơi để đi bộ và lang thang mỗi buổi chiều.
BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn)
- Nghe tên đã muốn Check – in rồi.
- Tuy nhiên đến đây thì ngồi trên cát ngắm Hoàng hôn thì đẹp chứ không khuyên mọi người bơi ở đây. Thực chất đây là bãi biển nằm ở khu vực cầu tàu nên không được sạch cho lắm.
BẾP BÌNH AN
- Nếu như theo dõi bộ phim truyền hình nổi tiếng “Cả Một Đời Ân Oán” thì chắc hẳn bạn sẽ ấn tượng với hình ảnh bếp Bình An yên bình ở bãi biển Tình Yêu.
- Sau khi bộ phim kết thúc, địa điểm bếp Bình An cũng là một địa điểm thu hút rất nhiều các bạn trẻ du lịch Cô Tô tới đây.
- Nhưng phải công nhận ở đây BBQ chị chủ làm ngon lắm. Với 300k/suất thì bao no rồi.
Ngày 2: TƯỢNG BÁC HỒ, NHÀ THỜ CÔ TÔ, BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG, ÂU CẢNG, BÃI VÀN CHẢY, PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
TƯỢNG BÁC HỒ
- Tượng đài Bác Hồ được đặt hướng ra biển Đông.
- Đây chính là tượng đài duy nhất Bác Hồ đồng ý cho dựng khi còn sống nhân dịp đến thăm đảo.
NHÀ THỜ CÔ TÔ
- Đây là nhà thờ duy nhất trên đảo để phục vụ tín ngưỡng tôn giáo của các Giáo dân Giáo họ Cô Tô.
- Bạn nên ghé qua để chiêm ngưỡng công trình này.
BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG
- Bãi đá Móng Rồng (Tên cũ là Bãi đá Cầu Mỵ) là một hệ thống những lớp đá trầm tích bị bào mòn qua thời gian hàng vạn năm trước bởi nước biển.
- Khi nước biển xâm thực, bào mòn tạo cho bãi đá hình thù xếp tầng như những bậc thang và màu sắc khác nhau cùng các vân rất đẹp.
- Đây được xem là nơi đón ánh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp trên đảo Cô Tô.
ÂU CẢNG
- Nằm gần Bãi đá Móng Rồng, cách chừng 2 – 3km thôi.
- Nơi này chính là nơi mà các tàu thuyền cập bến để tránh bão, cũng là cảng tránh bão lớn nhất ở Cô Tô.
- Vì là nơi tránh bão nên ở Âu Cảng được xây dựng lên rất nhiều những cột trụ bê tông có hình thù độc đáo, kéo dài thàng một hàng để chắn sóng. Chính những điều này lại khiến con đường trở thành 1 địa điểm check – in lý tưởng.
- Âu Cảng cũng là nơi ngắm hoàng hôn rất đẹp. Ở đây sẽ đẹp nhất vào những lúc buổi chiều và tối, khi hoàng hôn buông xuống bạn có thể ngắm trọn những khoảnh khắc vô cùng lãng mạn.
- Vào buổi tối khi những con tàu lên đèn trông vô cùng rực rỡ, huyền ảo.
BÃI VÀN CHẢY
- Nơi có sóng to đánh tụt quần như từ đầu mình đã nói ở trên.
- Cũng là nơi được mệnh danh là “Địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Cô Tô”.
PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
- Khu phố được Khai trương cách đây 1 năm thôi.
- Ở đây cũng tập trung các hàng ăn uống, bán đồ lưu niệm.
Ngày 3: BÃI HỒNG VÀN, DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
BÃI HỒNG VÀN
- Ngay từ khi đặt chân tới bãi biển Hồng Vàn, bạn đã cảm thấy bãi biển này không nhộn nhịp như bãi biển Vàn Chảy hay bãi Tình Yêu.
- Biển Hồng Vàn là bãi biển lặng sóng, nước biển trong xanh với bãi cát trắng mịn trải dài.
- Thực sự nếu xét về độ trong xanh thì Hồng Vàn là bãi biển có màu nước đẹp nhất miền Bắc luôn.
- Phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ, biển lặng sóng rất an toàn.
DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
- DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu): TÀU 5 SAO HAVACO
+ Thời gian: Về 14:20 (Cô Tô – Tuần Châu).
+ Thời gian di chuyển: 2 tiếng.
+ Giá vé: 390k/vé/1 chiều.
+ Chi tiết (Phần Di chuyển)
- DI CHUYỂN VỂ (Tuần Châu – Hải Phòng)
+ Chạy Taxi (80k) ra đầu đường vào Tuần Châu.
+ Chờ xe Limousine đón lúc 17h. Tầm 18h có mặt ở Hải Phòng.
- Chi tiết đặt xe (Xem ở phần Di chuyển phía trên nhé mọi người)
TÓM LẠI
- Cô Tô đẹp và còn hoang sơ lắm mọi người ạ.
- Ai chưa đi thì lên lịch, xách mông lên mà đi ngay đi nhé.
- Đừng quên mua ít Hải sản làm quà nhé các bạn.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3 xem tiếp
Hi cả nhà. Chả là em sắp đi Nha Trang du lịch. Tìm đồ ăn trên mạng thì nhiều quá mà chả biết ngon thật hay k. Nên e lên đây để hỏi kinh nghiệm có ai ở Nha Trang hay đã từng du lịch và biết ở Nha Trang có đồ ăn nào ngon thì cho em biết với hihi em cảm ơn nhiều ạ.
Em đi có 3 ngày 2 đêm nên mong là tìm được món đặc sắc nhất để ăn ạ.
Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ. xem tiếp
Hôm nay mình review về chuyến đi của mình NĐ
Điểm đến : tp Nha Trang, đảo Bình Ba , Bình Lập
Phương tiện : mình bay VJ từ SG với giá gần 500k/ chiều book sớm để có giá tốt nhé ạ ( còn từ HN thì khoảng 1tr3vj 1tr6 vnair tùy thời điểm m book ạ)
Đến sân bay Cam Ranh cách tp khoảnh 35km , các b có thể về ks bằng xe bus hoặc taxi , theo m là đi ra hẳn khỏi sảnh sang bên làn ngoài cùng có mấy người đứng đó sẽ hỏi đi taxi k , và bất ngờ là taxi đó là taxi dù nhưng giá lại rất rẻ , m đi về tp hết 250k cho đoạn đg hơn 35km ( vì taxi dù k đc vào vẫy nên họ ra giá rẻ hơn và đỗ xe ngay bên ngoài khoảng 30m )
Ngày
M ở tp NT , có rất nhiều sự lựa chọn cho các b từ resort cao cấp đến ks 4,5 sao đến ks nhà nghỉ bình dân. M tìm và book ks Venue trên đường Tôn Đản gần biển đi bộ mấy trăm mét, view hướng biển , sạch đẹp có bể bơi vs buffet sáng vs giá 890k/phòng . M xem so với bảng giá ở tại ks là rẻ hơn khá nhiều , vậy các b nên book trc trên Traveloka hoặc hotels.com... ( giá p view sea ở ks là 1tr4)
M đến ks lúc đầu h chiều , đi ăn bánh căn mực r nghỉ ngơi 1 chút . Khoảng 5h xuống bãi biển trước mặt chụp ảnh tắm biển . Theo m thấy thì biển nha trang h k được sạch như ngày trc ( cách đây 6 năm bãi biển k chút rác thải vỏ chai nilong gì luôn ), coa chút rác theo sóng vào bờ kb từ đâu nhưng nhìn chung biển vẫn sạch .
Tối m đi tham quan chợ đêm mà cứ ngỡ phố người tàu . Những năm gần đây kdl Trung Quốc khá nhiều nên biển hiệu dùng 2 ngôn ngữ chính VN và Tq có cả Nga nữa , nhìn chung tham quan cho biết r về thôi ạ.
Ngày
Các b có thể ăn sáng tại ks hoặc ăn bò né ở tổ dân phố văn hóa 6 43 hùng vương khá ngon.
M book tour đi đảo Bình Ba ( ngoài ra còn đảo Bình sơn , Điệp Sơn , đảo khỉ , Hòn Nội... ) . M seach trên gg ra sđt book tour và đc tư vấn đi Bình Ba ( thứ nhất là đảo duy nhất chỉ cho khách VN tham quan , thứ 2 là cuối ngày m đi Bình Lập nên khá tiện ) , anh bên tour này tư vấn rất nhiệt tình , phù hợp vs lộ trình của khách , và cũng là ng đón đoàn m luôn ( ghép tour 6 ng 1 ạ) . Các b có thể gọi số 0914943366 a Khương giá tour là 580k/người giảm 550k/ ng nếu b call trực tiếp k qua ks tư vấn b nhé .
8h30 xe đón m tại ks r di chuyển đến cảng cam ranh cách tp Nha Trang khoảng 30km , trên đường đi m được nghe về lịch trình và nghề nuôi tôm hùm của dân đảo Bình Ba ( a nc rất vui , vèo cái là đến nơi ) Giá tour bao gồm cano , vé tham quan, bữa trưa trên bè ( nếu các b trong đàn cùng tự túc ăn thì sẽ đc bớt 100k vào giá tour nhé - hôm m đi mn chọn tự túc ăn vì mn ăn tôm hùm ,những món ốc khác , còn sau đó gọi cơm ăn chung r share)
Đên cảnh là khoảng 10h (vì m dậy trễ nên hơn 9h đoàn mới xuất phát đc huhu tại sau mấy ngày đi dài mệt quá mà a ấy vẫn chờ , lần sau p rút kinh nghiệm ạ )
Nghỉ ngơi 1 chút chờ a mua vé mn lên tàu ( phải mang cmt hoặc hộ chiếu nhé vì xuống cano có biên phòng ktra ạ) . Di chuyển khoảng 20p là đến đảo . B có thể chọn tham quan đảo bằng xe điện, xe máy , oto ( oto 300k / xe , xe máy 100k/ xe ) m chọn đi xe máy và mn trong đoàn đều đi xe máy cho tiện và muốn dừng đâu cũng đc . Mn ghé 2 điểm để chụp ảnh là Hòn Rùa , Bãi Chướng. (các b xem dưới ảnh ) , sau đó di chuyển về bè để nghỉ ngơi ăn trưa. Đến Bình Ba nhất định phải ăn tôm hùm , đây là đảo tôm hùm, ng dân ở đây giàu lên là nhờ nghề nuôi tôm , giá tôm hùm xanh giao động từ 1tr1-1tr3 tùy thời điểm 1 kí 3-4con, tôm hùm bông giá 2tr2-2tr5kg 1 con hơn kí ( theo hdv thì nên ăn tôm hùm xanh thôi ạ ) . M tự bắt và chọn đv 2 con 800g , các b nên hấp nhé ( hấp bia là ngon nhất ) để thấy độ tươi ngon , thơm đúng mùi tôm và đặc biệt bắt con nào lm con ý ( chứ ngoài tp Nha Trang có bán gánh tôm vỉa hè 150-200k / con m khuyên các b k ăn nhé thứ nhất tôm hùm giống đã ít nhất 70k/ con có con 209k/ con mà nuôi gần năm trời mà bans200k thì chắc chắn là tôm dịch, tôm bệnh mà ngta chỉ nướng , khi nướng mất mùi ươn hỏng chả tôm )
Mn ăn tôm , ngoài ra còn có hàu, ngao, ốc nhảy ,.... Cơm
Tôm m hết 1040k + bữa cơm canh cá, cá kho 560K chia 9 người ( ghép 3 người cùng cano đi tự túc mà a hdv kêu đi chung cho vui k thu phí luôn xe máy tự thuê , a còn chở hộ 1 bạn , có tâm lắm luôn ý ) tính ra hơn 60k 1 người . Nếu các b k ăn tôm hùm có thể ăn cơm bt hoặc ăn theo suất ăn ( cơm, cá chiên, canh cá, mực rim, ngao hấp, rau xào .... ) tùy mn đi chung thế nào cho oke nhé.
Ăn trưa xong 13h30 mn di chuyển ra Bãi Nồm , đi xe máy mấy trăm mét . Có 2 lựa chọn là các bạn nghỉ ngơi tắm biển ngay tại bãi (có ghế ) hoặc thuê moto nước ra bãi gần đó lặn ngắm san hô , đi moto nước . M thích chạy nhảy nên ra bãi cạnh luôn ạ, giá thuê khá hợp lý 200k/người , cung cấp kính lặn , đưa m ra bên đó và đón về ( hoặc b tự lái tất nhiên ngta cũng ngồi cùng, m đã thử thích lắm ạ , đi sang có 4-5p) . Điều m thích là bãi nhỏ thộ nhưng ít người , lúc m vừa ra thì tốp khách ngoài ý vừa về nên thành ra có 2 người 1 bãi biển luôn , ngoài ra còn có phao chuối... ( xem ảnh nhé ạ )
15h30 mn di chuyển về lại tàu , rồi về cảng . Như hôm m đi có 2 b về thằng sân bay , 2 bạn về tp Nha Trang, còn m về cảng Cam Ranh r từ đó có xe đón đi Bình Lập luôn ( tùy lịch trình của b nếu di chuyển luôn cứ mang theo hành lý và gửi lain trên xe ) .
4h m có mặt ở cảng Cam Ranh và đã đặt ng đón sẵn để di chuyển về resort Sao Biển Bình Lập .
Nếu các b có ý định đến Bình Lập thì k thể k đến Sao Biển , mặc dù đoạn đường vào đã bị gãy cầu do lũ , đi lại hơi khó khăn nhưng bù lại bên đó có chỉ dẫn cụ thể và có sđt xe chuyên chở m rất oke ạ. Xe m đặt c Quyên #0339371480 , xe đón đúng h vs giá 300k ( từ cảng CR vào BL khoảng 30km ) . Đến cầu gãy , sẽ có xe máy đưa bạn qua 1 cầu tạm bên cạnh ( nói là cầu tạm nhưng k hề nguy hiềm ạ - dựng lên cho mn di chuyển chờ lm lại cầu vì cầu k rộng lắm nên xe oto k vào đc ) bên resort trả khoản xe này cho b ạ ( b muốn cho thên cug đc vì toàn ng dân chở dùm ) qua bên kia cầu có oto chờ sẵn để đưa b vào resort ( b xem ảnh về tình trạng cầu gãy , m có hỏi và biếtaf t6 này cầu sẽ đc xây sửa ) khoảng 5km. Đúng là k hề thất vọng , 1m2 10 góc sống ảo ạ . Dịch vụ bên này m đánh giá khá oke vì m có viết nhầm ngày nhận phòng 25/3 thành 25/5 nhưng vẫn đc nhận đúng p m đã book và k bị thu phí . M chọn p view sea Tarzan 1 gần biển nhất ( nhưng đi bộ xuống xa nhất nha , xa so vs các căn khác thôi ạ ) . Ở đây có từ chòi gỗ giá mấy trăm cho đến nhà tổ chim 1tr2, tazzan 1tr5 và hang đá 1tr9 . M thích view tarzan nhất , vừa gần biển , vừa có bancon, nchung tùy sở thích mỗi người ạ. Mà nếu các b đến sớm còn đc nghỉ chờ ở chòi gỗ , hoặc lang thang nằm võng gần biển hóng gió nhé .
M đến khá muộn gần tối nên đảo 1 vòng r ăn tối . Menu có nhiều đồ ăn để các b lựa chọn , có thể aen trong nhà hàng , ngồi trên bãi cát hoặc set up 1 bữa lãng mạng trên cầu gỗ ...
Tối ngắm biển , mua ít trà r về phòng nhâm nhi hóng gió , có quần bày đồ b có thể mượn bộ ấm trà nhé .
Điều k thể bỏ qua là b nên dậy sớm để đón bình minh trên biển nhé ( đẹp lắm ý , b xem ảnh )
Có các trò chơi ván, chèo thuyền kayark , chèo thúng ... Đều free hết nhé .
Trưa m check out , nếu các b về SG thì book vé trc giá vé cũng khoảng 500k , còn m book xe đi Đà Lạt cũng gọi c Quyên luôn ạ , xe resort đưa m ra cầu gãy ( free) sang bên cầu có xe đón ra trại cá bắt xe 16 chỗ đi Đà Lạt (270k xe chung chuyển +120k xe 16 chỗ kêu c Quyên đặt trước cho gần đến xe sẽ gọi b ạ )
Tổng chi phí
khoảng 6tr7/2ng nếu b bay về SG ( hay đi Đà Lạt cũng vậy nhé ) bao gồm đi lại, vui chơi thăm đảo, 1 đêm ở ks , 1 đêm ở resort, còn ăn uống tùy các bạn ( nếu ăn các món ăn vặt , ăn cơm thì hết khoảng 1tr5 cho 2 người còn ăn tôm vs hải sản thì khoảng 3tr nhé)
Quá rẻ cho 1 chuyến đi
#nhatrang xem tiếp
HELP ME!!!
Bọn e có 3 người đang muốn đi đảo ở Nha Trang ngày 19/3 này thì theo cả nhà bọn e nên book tour đi đảo hay thuê xe tự lái rồi tự túc ạ.
Cho e hỏi luôn là book đi đảo thì nên đi đảo nào?
Xe thuê ở đâu và ai biết cho e xin giá với ạ?
Bọn e đi lần đầu nên hoang mang quá ạ Ai có kinh nghiệm thì cho e xin ít review với ạ xem tiếp
#ask#dalat
1. Mai em đi Đà Lạt, mà nghe nói Tuyệt tình cốc được mở lại rồi. Các bác cho em hỏi có xe nào cung cấp dịch vụ hay lên đó như thế nào không ạ? Vì em nghe nói đường rất khó đi mà bọn em toàn con gái không vững tay để tự đi xe máy.
2. Nhân tiện các bác cho em hỏi thời tiết Đà Lạt mấy hôm nay thế nào ạ?? Đêm đã mặc được áo len chưa ạ )))
3. Bọn em cũng ra Nha Trang và muốn vào Vinpearl nữa, bác nào biết mua/ bán voucher Vinpearl land không ạ?
Thanks so much! xem tiếp
Ngày 3: Đi nốt còn về )
Ngày 3 mình quyết định dậy trễ xíu, thưởng cho mình một ngày lội bộ quá nhiều )
- Sáng mình ăn mì quảng ở hotel luôn, tô chà bá mà ngon quá nên mình quất hết tô là hết ăn được gì )
- Chắc bụng rồi thì mình bắt đầu đi hoy. Sáng nay 8h30 xuất phát đi hướng đèo Prenn:
- Trước khi đi Prenn, mình ghé qua Ga Đà Lạt làm vài pô sống ảo, giá vé 5k và gửi xe 10k, sau đó tranh thủ đi đèo Prenn cho kịp lịch trình.
- Điển đến tiếp là Thiền Viện Trúc Lâm: khuyên các bạn là nên đi sớm sẽ tận hưởng được nét bình yên của thiền viện nha, nhớ đừng mặc quần ngắn, nếu lỡ mặc thì nhớ lấy khăn người ta để sẵn để quấn lại thân dưới. Phía dưới còn có Hồ Tuyền Lâm nữa
- Dinh III Bảo Đại: giá vé 20k/người. Đây là dinh theo mình là thoáng mát nhất trong 3 dinh ở ĐL của vua Bảo Đại vì được xây ở ngoại ô, các bạn nên đi tham quan cho biết, cũng rất thú vị nha )
- Sau đó mình quyết định đi Làng Cù Lần mặc dù biết nó rất là nắng ) Rốt cuộc tới thì mới biết phải lội bộ sml, mà lỡ tới rồi, mình cũng ráng lê lết trong cái nắng chói chang )
- Trên đường xuống mình thấy nhiều bạn dừng lại nên tò mò chạy lên theo, thấy cái biệt thự trơ trọi ở đó là nghi nghi rồi, xong hai đứa ngó ngó thôi rồi đi xuống. Sau đó mình tra gg mới biết đó là nhà ma đm hai con tỉnh rụi dễ sợ )
- Chiều mình chỉ đi dạo loanh quanh, cà phê cà pháo xong nhờ chị lễ tân gọi taxi ra sân bay thôi! Vẫn giá 250k cho xe 4 chỗ và 300k cho xe 7 chỗ.
Nên ăn ngày 3:
- Ăn sáng mì quảng ở Hotel luôn ròi nè )
- Trưa đi ăn nem nướng bà Hùng nên chi nhánh Hoàng Văn Thụ(45k/phần, mình kêu 2 phần ăn không hết luôn). Nem nướng chỗ này người ta dùng rau ăn kèm với đồ chua, không giống nem nướng Nha Trang ăn kèm xoài nha.
- Chiều mình đi ăn bánh ướt lòng gà trên đường Tăng Bạt Hổ, giá tổng cho 2 dĩa và gỏi là 120-140k hay sao á. Sau đó chạy qua tiệm bánh Cối Xay Gió sống ảo bung nóc cái rồi tính gì tính )
- Sau đó mình tấp vô quảng trường Lâm Viên ăn vặt cho no rồi về hotel thôi cái), sữa đậu nành(10k/ly), súp cua(12k/ly)
- Tổng chi phí như sau(lưu ý là giá dịp lễ có thể đã bị đội lên nên mình tính theo mùa thấp điểm cho các bạn nhé)
- Vé mb: 780k/người khứ hồi
- Tiền bus vào tp và taxi ra sb LK: 40k+125k=165k
- Hotel 2 ngày: 800k
- Tiền xe máy 3 ngày và xăng cộ: 230k
- Tiền vé vào các khu tham quan: ~350-500k
- Tiền ăn: ~ 1000-1400k
người thôi. xem tiếp
Gia đình em đang định đi Nha Trang nên muốn tìm ks nào tầm từ 800k-1000k , hướng biển
Ac nào là dân Nha Trang Hay đã từng đi Nha Trang rồi cho e xin ý kiến với ạ
Thời gian :8/6-11/6 xem tiếp
ĐẠI NỘI HUẾ
- Đại Nội – Kinh thành Huế là một trong những di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố Đô Huế.
- Đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới và nơi đây lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của triều Nguyễn.
- Đại Nội bao gồm nhiều điện, cung như Cổng Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Hoàng Thành Huế,…
- Giá vé: 200k/vé.
- Bạn có thể thuê HDV để thuyết minh chi tiết về nơi đây. Hoặc bạn “nghe ké” khách đoàn cũng ổn phết.
DI CHUYỂN (Huế - Đà Nẵng)
- Mình vẫn chọn xe Limousine Hoàng Đức (19001188):
+ Đón tận nơi tại khách sạn.
+ Có các chuyến : 6:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00 tha hồ lựa chọn.
+ Giá vé: 180k/vé
TV CLUB
- Quen được nhóm bạn từ Nhật về lên Bar quẩy luôn.
- Một trong những Bar hot và nổi nhất tại Đà Nẵng
Ngày 3: BÃI BIỂN MỸ KHÊ, CHÙA LINH ỨNG, BÃI GHỀNH BÀNG, CÂY ĐA NGÀN NĂM, HẢI ĐĂNG TIÊN SA, CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK, BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng), NGŨ HÀNH SƠN, CÔNG VIÊN ASIA PARK.
BÃI BIỂN MỸ KHÊ
- Bãi biển Mỹ Khê là từng được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes đã bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.
CHÙA LINH ỨNG
- Chùa Linh Ứng được xây dựng theo phong cách hiện đại kết hợp với nét truyền thống vốn có của các ngôi chùa tại Việt Nam.
- Bạn sẽ không khỏi choáng ngợp khi được chứng kiến tận mắt bức tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam.
BÃI BỤT
- Bãi Bụt nằm ngay cạnh chùa Linh Ứng.
- Bãi Bụt là một trong những bãi biển đẹp ở Đà Nẵng, được ví như nàng tiên xinh đẹp ngủ quên nay được hoàng tử đánh thức dậy khoe sắc những vẻ đẹp tiềm ẩn bấy lâu nay.
- Bãi Bụt xuất phát từ nguồn gốc tình tiết câu chuyện Phật bà Quan Thế Âm ẵm Hồng Hài Nhi từ biển đi vào bờ, chính vì đó mà có tên gọi Bãi Bụt như ngày nay.
CÂY ĐA NGÀN NĂM
- Cây đa được phát hiện năm 1771, nằm trên núi Sơn Trà (Đà Nẵng), thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
- Các nhà khoa học xác định tuổi thọ của cây khoảng hơn 800 năm. Cây được nhận xét có hình thế hùng vĩ bậc nhất Việt Nam.
HẢI ĐĂNG TIÊN SA
- Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, được người Pháp xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ XX trên đỉnh bán đảo Sơn Trà.
- Từ hải đăng Tiên Sa, phóng tầm mắt khắp bốn bên, có bán đảo Sơn Trà xanh mướt sắc cỏ cây, xa xa là Đà Nẵng đang nép mình bên dòng sông Hàn thơ mộng.
- Giá vé: 20k/người.
CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK
- Khu công viên kỳ quan này, với tên gọi là Wonder Park nằm cạnh Khách sạn dát vàng Golden Bay.
- Mọi công trình kỳ quan ở đây đều được mô phỏng không khác gì với phiên bản gốc.
- Hơn nữa vào chụp hình thoải mái và hoàn toàn FREE.
BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng)
- Nơi đây khiến bạn liên tưởng đến Singapore (Tượng cá chép hóa rồng) và Hàn Quốc (Cầu khóa tình yêu).
- Từ nơi đây bạn cũng dễ dàng ngắm được Cầu Rồng tuyệt đẹp.
- Giá vé: FREE
NGŨ HÀNH SƠN
- Ngũ Hành Sơn là một địa điểm không quá rộng ở Đà Nẵng, nhưng quả thực để bạn có thể tham quan hết các địa điểm ở đây cũng khá mệt đấy.
- Các địa điểm bạn nên tham quan bao gồm:
+ Tháp Xá Lợi.
+ Chùa Linh Ứng: Một trong 3 ngôi chùa Linh Ứng nổi tiếng ở Đà Nẵng
+ Vọng Hải Đài: Một vị trí trên cao, có chỗ ngồi để ngắm toàn cảnh khu vực quanh Ngũ Hành Sơn.
+ Động Huyền Không: Động đẹp và nên đi nhất ở Ngũ Hành Sơn.
+ Đỉnh Thượng Thai: Đây là nơi cao nhất ở Ngũ Hành Sơn. Trên này rất thoáng và rộng, bạn có ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng.
+ Vọng Giang Đài: Một địa điểm bạn có thể nhìn toàn cảnh 5 ngọn núi ở Ngũ Hành Sơn.
+ Động Âm Phủ: Một địa điểm ở ngay dưới chỗ mua vé.
- LƯU Ý:
+ Nếu người già, bạn nên cho di chuyển bằng thang máy (Mua vé)
+ Để có thể hiểu và cảm nhận hết được nét đẹp của Ngũ Hành Sơn bạn nên thuê hẳn 1 thuyết minh viên để họ giới thiệu về nơi này. Hoặc bạn nên bám theo đoàn tour du lịch và “nghe ké” .
- Giá vé:
– Vé động Âm Phủ: 20k/người,
– Vé đồi Vọng Cảnh: 10k/người.
– Vé thang máy: 15k/lượt, 30k/khứ hồi (Thang máy hoạt động từ 7h – 17h30 hàng ngày)
CÔNG VIÊN ASIA PARK
- Nằm sát bên cạnh cung văn hóa thiếu nhi, đối diện Helio Center. Đây được xem là vị trí đắc địa, khá trung tâm thuận tiện cho việc di chuyển.
- Nổi bật nhất là chiếc Vòng Quay Mặt Trời lớn và cao nhất Đông Nam Á.
- Giá vé: 150k/người.
Ngày 4: CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG, CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN, CÙ LAO CHÀM, DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa), SKY BAR 36
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG
- Tranh thủ chờ xe Tour Cù Lao Chàm đón ra check – in vài kiểu.
- Đây là một dự án do 1 Công ty Hàn Quốc thiết kế trên ý tưởng trò chơi xếp hình Tangram.
- Các mặt đứng được trang trí bằng hình các con thú xoay quanh công trình với những gam màu nổi bật và ấn tựơng.
CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN
- Cũng nằm ngay cạnh Cung văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng tranh thủ lúc chờ xe Tour Cù Lao Chàm ra đón thì cũng check – in được vài kiểu.
- Cung thể thao Tiên Sơn được thiết kế giống hình chiếc đĩa bay khổng lồ.
CÙ LAO CHÀM
- Cù Lao Chàm gồm có nhiều đảo nhỏ và 7 bãi biển trải dài, diện tích chắc khoảng gấp 3 lần đảo Lý Sơn, được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
- Lặn ngắm san hô ở đây thì phải nói quá tuyệt vời với nước biển xanh ngắt.
- Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cù Lao Chàm:
+ Giếng cổ Champa – Cù Lao Chàm: Truyền thuyết kể rằng khi bạn đến đây và uống 1 ngụm nước sau đó rửa tay chân sẽ gặp nhiều may mắn. Các bạn đang yêu thì sẽ nhanh kết hôn và bạn FA thì thoát ế ngay trong năm đó.
+ Chùa Hải Tạng – Ngôi chùa cổ và thiêng ở Cù Lao Chàm
+ Bãi Làng là nơi cập bến của tàu gỗ tại Cù Lao Chàm.
+ Bãi Ông - được xem là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở đây ở Cù Lao Chàm. Với bãi cát trắng mịn thoai thoải trải dài, nước biển trong xanh, hàng dừa thẳng tắp mát mẻ
- Bạn lên mạng chọn mua Tour trọn gói 1 ngày (Từ 8h – 15h) giá chỉ khoảng 600k/người.
DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa)
- Tối T7, CN lúc 21:00 sẽ có Cầu Rồng phun lửa.
- Nên bạn tranh thủ sắp xếp thời gian mà xem.
- Mình chọn Du thuyền Sông Hàn vừa hóng mát vừa ngắm Cầu Rồng phun lửa luôn.
- Các bạn nên chọn chuyến tàu lúc 20:00 thì mới xem được Cầu Rồng phun lửa (Vì tàu chỉ chạy 90 phút thôi).
- Mua vé: Bến tàu 36 Bạch Đằng.
- Giá vé: Tùy tàu nhưng tầm 120k – 150k/vé
SKY BAR 36
- Sky36 nằm trên 3 tầng cao nhất (tầng 35-37) của Novotel Premier Da Nang Han River
- Đặc biệt là đối diện bên tàu Du thuyền sông Hàn luôn.
- Một trong những Bar có view toàn cảnh ra các địa điểm nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Có vũ công là người nước ngoài.
- Mình đến đây để ngắm cảnh thì quên sầu.
- Giá đồ uống: 200k – 500k /đồ uống.
Ngày 5: VINPEARL NAM HỘI AN, HỘI AN.
VINPEARL NAM HỘI AN
- Khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoang dã nằm phía Nam của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng chừng 45km, cách phố cổ Hội An khoảng 15km.
- Về xe bus MIỄN PHÍ đưa đến Vinpearl Nam Hội An:
+ Từ Đà Nẵng, mỗi ngày họ chạy 5 chuyến theo khung giờ từ 8h đến 17h, tại 5 điểm quy định dọc từ Đà Nẵng đến Vinpearl Land Nam Hội An.
+ Còn từ Hội An thì có 6 chuyến mỗi ngày từ 8h đến 20h.
+ Chi tiết bạn tham khảo ảnh phía dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 19006677, nhấn phím 1 và 5.
- Giá vé: 550k/người (Vào trước 17:00) – 200k/người (Vào sau 17:00). Tuy nhiên giờ đang có đợt giảm giá còn 440k/người.
HỘI AN
- Bắt xe miễn phí từ Vinpearl Nam Hội An ra Bãi biển AN BÀNG.
- Vào DECK HOUSE (Phong cách kiểu Hy Lạp) uống cà phê ngắm biển An Bàng.
- Vào Hội An thuê 1 chiếc xe đạp khám phá trọn vẹn Hội An.
- Thăm quan CHÙA CẦU (Mang phong cách kiến trúc Nhật Bản).
- Thưởng thức 1 ly cà phê tại THE CHEF - Quán cà phê đẹp, sở hữu view sân thượng cực kỳ thi vị tại Hội An.
- Buổi tối tham gia ngồi thuyền thả đèn hoa đăng.
Ngày 6: BÀ NÀ HILL, CHỢ CỒN, DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
BÀ NÀ HILL
- Nơi đây được coi là 1 trong những biểu tượng du lịch của Đà Nẵng.
- Vào đây là thấy như 1 châu Âu thu nhỏ rồi. Mình thấy ai đến Đà Nẵng cũng đến Bà Nà Hill.
- Vì cũng muốn chủ động giờ về nên mình vẫn đi tự túc.
- Xe bus Đà Nẵng – Bà Nà Hills:
+ Chiều đi từ Đà nẵng: 07h30 hằng ngày.
+ Chiều về từ Bà Nà: 15h30 hằng ngày.
+ Giá vé xe bus: 120k/1 chiều hoặc 150k/khứ hồi.
+ Đặt vé xe bus: 0905777229 (City Tour Đà Nẵng)
+ Giá vé tham quan Bà Nà Hill: 750k/người (Bạn cứ đặt khách sạn cho tiện)
CHỢ CỒN
- Tranh thủ vào mùa đồ khô ở khu chợ nổi tiếng này.
DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
- Giờ về: 17:30 - 18:50
- Nhớ có mặt Sân bay trước 1 tiếng để làm thủ tục nhé.
TÓM LẠI
Đến Đà Nẵng – Huế - Hội An nên mua gì làm quà?
- Đến Huế mua gì làm quà:
+ Mè Xừng.
+ Trà Cung đình.
+ Hạt sen Bách Diệp.
+ Dầu tràm.
+ Kẹo cau.
- Đến Đà Nẵng mua gì làm quà:
+ Các loại hải sản khô.
+ Rong biển Mỹ Khê
Đà Nẵng – Huế - Hội An đi cùng 1 hành trình cũng rất tiện lợi. Lần tới mình sẽ dành riêng thời gian để khám phá từng nơi 1. Những thành phố đều nằm trong List những danh sách nơi đầu tiên cần đi du lịch.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3 xem tiếp
Em sắp đi Nha Trang, các anh chị có biết công ty nào bán tour ghép 1 ngày ổn ko giới thiệu giúp em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN] Nha Trang 2017
Cả nhà mình vừa đi Nha Trang về sáng nay. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ tít là tớ phải viết ngay bài review chia sẻ cho các đồng thực nếu đến Nha Trang
Trước đây nếu đến NT nhắc đến ăn hải sản thì có lẽ rất nhiều người sẽ nghe đến (hoặc đc giới thiệu đến) khu hải sản bờ kè và đường Tháp Bà. Cách đây 2 năm trở về trước thì đúng là khu vực đó thực sự rất ngon và rẻ, nhưng giờ dân Trung Quốc đổ sang, khu đó giờ nhộn nhạo và giá cả rất lộn xộn, chất lượng đồ ăn cũng đi xuống(cái này dân bản địa xác thực nhé).
Giờ mình chia sẻ với cả nhà một quán ăn mà mình rất rất ưng (mấy ngày ở NT nhà mình chỉ ăn quán ấy thôi giờ nghĩ lại vẫn thèm ). Tên quán là Hiền Khương nhé, nó ở đoạn cầu Bình Tân (trên đường ra sân bay ý ạ), các bạn cứ lên taxi bảo chở đến Hiền Khương cầu Bình Tân là họ biết.
Hải sản ở đây cực tươi luôn, tôm cua cá bơi tung tăng, mực nháy điên đảo, sứa tươi mọng, gia vị nêm nếm vừa vặn và đặc biệt có nước chấm ớt xanh tự làm cực ngon (mình gạ mua mang về mà họ hổng bán )
Về giá cả thì mình đánh giá là rẻ, nhà mình ăn hôm đầu tiên 2 con tôm hùm (cỡ vừa = 0,9kg) 1 nướng tiêu ớt, 1 nướng bơ tỏi, 0,5kg ngao hoa hấp sả, 0,5kg móng tay xào tỏi, 4 con sò mai nướng mỡ hành (sò mai to hơn bàn tay ng lớn ý ạ), bia nước ngọt các thứ các thứ, và tổng thiệt hại là 1tr378k (quá được cho một cuộc tềnh ) (các bạn nhìn 5 ảnh đầu ạ)
- Bữa thứ 2 nhà mình ăn, gọi 1 lẩu cá ngác nồi nhỏ (3-4 ng ăn là vừa ạ), ngao hoa hấp sả (kết món này vì nước hấp ngon cực ), gỏi sứa rong nho ăn kèm bánh tráng (bánh đa), và 8 con tu hài nướng mỡ hành (khoảng 0,7kg) cũng kèm bia nước ngọt các thứ, và tổng thiệt hại là 735k (chậc chậc ) (4 ảnh cuối đó các man )
À, có một điểm mình cộng cho quán đó chính lá thái độ phục vụ của mấy em nhân viên phải nói cực nhiệt tình, từ chọn đồ cho mình tươi ngon, tư vấn ăn j rất chân thành chứ ko hề kiểu tư vấn để bán cho nhiều đâu, nhà mình hôm đầu tiên ăn chưa biết định lượng, lúc lấy nhiều các em ấy còn bảo thôi thôi ăn thế này thôi, đủ rồi (như người nhà ý yêu cực ) xem tiếp
Mình đi tour hồi tháng 1, đi từ Nha Trang dọc tới Huế. Mà đi tới đâu là thời tiết xấu tới đó, không mưa tầm tả thì âm u, chổ mà trời đẹp nắng ráo thì ôi thôi người toàn người chen chân không lọt luôn.
Mình lên đây xin ít review là nên đi Miền Trung vào mùa nào thì thời tiết đẹp, ít người vì bọn mình đự định đi lại lần nữa.
Các địa điểm mình đã đi gồm: Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Định, Huế. xem tiếp
Chào mọi người! Sắp tới vợ chồng mình đi trăng mật tại Nha Trang 18/12-23/12
Mọi ngươif cho mình hỏi là nếu đi xe lên Đà Lạt thì nên sắp xếp lịch trình như thế nào ạ? Và nên ăn, ở, chơi tại những địa điểm nào thì phù hợp ạ?
Lần đầu tiên mình đi vào Nha Trang, Đà Lạt nên mong mọi người giúp đỡ ạ!
xem tiếp

Mọi ng ơi ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em với
Em có lịch đi Nha Trang bay từ 2h ngày 26/3 và về lúc 17h ngày 29/3.
Em có tính đi thêm Đà lạt nữa và có 2 phương án :
- Xuống sân bay đi thẳng Đà Lạt luôn và tối hôm sau về Nha trang
- Xuống sbay ở Nha Trang 1 hôm rồi hôm sau thuê xe đi ĐL từ sáng sớm theo tour rồi tối về lại Nha Trang.
P/s: Do lần đầu đi chưa có kinh nghiệm nên k biết lại book vé đi và về đều ở Nha Trag, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm bay đi NT về ở ĐL xem tiếp
Từ nhỏ đến lớn ba mẹ hông cho đi uống nước vỉa hè trước trường nên chỉ lê la hơn trăm cái quán Trà sữa teen teen từ Nha Trang (quê mình) cho đến khi vào Sài Gòn học Đại học, nhưng rồi cũng chưa bao giờ có cảm giác khi uống của chú này. Nhìn chú vui vẻ, hiền lành, chất phác. Tự nhiên nghiện ly trà sữa của chú!!!
Mình gọi 2 ly: trà sữa cacao và trà sữa bạc hà. Ly 15k mà full topping, uống từ Tân Phú về đến Bình Thạnh chưa hết nỗi ly. Đứng nói chuyện với chú nói con từ Bình Thạnh chạy qua tìm chú vì con thấy mấy anh chị đăng lên mạng, chú cười cảm ơn rối rít rồi tặng thêm cho ly Soda kem... Đúng là những người làm bằng cái “tâm” thì họ chẳng nghĩ nhiều về lợi nhuận, nhỉ?
Chú hay đứng ở trường Tiểu học Lê Văn Tám, Phan Bội Châu, Quận Tân Phú. Hè chú hay nghỉ vì học sinh k đi học nên mọi người tranh thủ ghé uống nha xem tiếp

Đây chính là món Nem nướng Nha Trang tại Học viện nông nghiệp.
- Thứ nhất là về hình thức : trên ảnh là suất 4 người khá là đầy đặn. Có dưa chuột, nem nướng, nộm cải cà rốt, rau sống, xoài, phở, nem để cuốn.
- Mùi vị: nước tương ở đây rất đặc biệt, mình ăn ở bên trong có vị tôm, hành. Mình ăn mấy chỗ quanh đây nhưng mà chỉ có chỗ này có nước tương ngon nhất
- Điều thứ 3 đó là về khi hết rau, nước chấm, nem để cuốn và phở đều được xin thêm!!
Giá chỉ có 20k/1 suốt thôi. Địa chỉ ở chỗ cuối đường S xong rẽ trái nhá. xem tiếp
#ask#nhatrang
Ngày mai mình vào Nha Trang, muốn thử dịch vụ tắm bùn, đoàn mình có 9 người, nhờ mọi người cho mình ít kinh nghiệm với ah? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi địa chỉ ăn nem nướng Nha Trang ở nội thành Hà Nội với ạ. Em ở khu Đội Cấn ạ. Hà Nội em chỉ biết mỗi chỗ nông nghiệp bán mà chỗ đấy thì xa tít mù. Bố em ra chơi nên tối em muốn đưa bố đi ăn món gì ngon ngon lạ miệng mà nghĩ không ra ạ
Sorry ad giờ em mới thấy nội quy cần kèm ảnh nên em đăng lại ạ xem tiếp
Sau vụ ăn nem nướng Nha Trang, mình đã được 500 anh em rì viu cho cái chỗ này. Nem nướng Xuân Dần 155 Đội Cấn ạ. Mỗi người 1 khẩu vị, nên mình cũng xin nhận xét: tổng thể quán to, nhìn có vẻ sạch,giống quán nhậu hơn. 1 suất ăn khá đầy đặn, nhưng 58k 1 suất thì hơi chát. Nem ngọt hơn so với bên Cầu Giấy, nhưng cái bánh đa thì nhạt màu hơn, cá nhân mình thì thấy k bằng, nhất là cái nước chấm. Ăn món cuốn, mình thấy hợp nhất là nước mắm pha, ở đây họ dùng sốt, ăn lạ nhưng nhanh ngán. Họ k cho nhiều sốt nên về sau mình chỉ biết ăn không. Nói chung vẫn chưa hài lòng như mog đợi để hôm nào ăn nốt bên nông nghiệp xem sao xem tiếp
Chưa bao giờ mình đi ăn chỗ nào tệ như quán nem nướng Nha Trang ở Cầu Giấy. TỆ VÔ CÙNG Ở THÁI ĐỘ. Dù đi ăn ở đâu mình cũng quan tâm thái độ phục vụ đầu tiên, ngon hay không thì chỉ là thứ 2 thôi nên không thể chấp nhận được quán ăn này. Hôm đấy mình đi ăn tối vs 1 người bạn nữa lúc buổi tối. Mình sợ quán đông nên đã phải chọn chỗ ngay gần quầy để không phải chờ quá lâu. Lúc đấy trước mình chỉ có 1 chị nữa gọi món và vài bạn chờ mang về. Nhưng mình phải chờ đến hơn 30 phút mà vẫn không hề có đồ ăn! Trong khi những người đến sau lại có đồ ăn trước. Mình rất ngại giục giã đồ ăn nên chỉ hỏi bạn nhân viên 2 lần và không hề được câu trả lời. Sau đấy mình và người bạn mình đã bỏ về, trả tiền cho 1 chai coca đã gọi vì ngồi chờ quá đói và quá lâu. Và mình đảm bảo là chắc chắn mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI quán nem nướng đó nữa! xem tiếp
mọi người ơi, đi Nha Trang, đi đảo mình nên đi tháng mấy nhỉ và đi đảo nào đẹp vậy? mn cho e xin ít review với ạ xem tiếp
[Góc review]


Anh em bạn dì đi hết dãy hàng quán thì là quán cuối cùng ạ, đừng vì bị mấy hàng ốc trên níu xe giữ lại mà hoang mang chuyển hướng ))
Em tìm đến ăn vì review của admin, còn thấy quán cũng nhiều khách, cứ bàn ra là có bàn vào ấy ạ.
Điểm cộng:
+) Chị chủ rất thân thiện, 2 bạn nhân viên cũng ok (chắc gần trường ĐH nên vậy)
+) Giá rẻ (25k/suất, ảnh là 2 suất 50k), ăn no vì gói tất cả nhân ăn phải được chục lần gói (đầy đủ rau sống rau thơm, phở, dưa chuột, củ cải muối hay sao ấy, là món ở giữa mẹt, muối cùng cà rốt ấy, xoài chua bào lát mỏng)
+) Nước chấm khá được, pha chế nấu nướng kiểu gì đó em k biết ) em quên k chụp ảnh rồi
Điểm trừ:
+) Em đến vì review nên có thể vì thế em mong chờ nem ăn đặc sắc hơn, ngon hơn hoặc vị lạ hơn, thì em thấy nem quá bình thường, gói vào ăn thì bị những thứ kia át hết vị, ăn riêng thì thấy như giò chả thịt bình thường ấy ạ. Còn em k rõ nem Nha Trang ntn nên xin phép k dám nói k ngon ))
+) Hành ỉu thay bằng hành khô giòn thì ngon hơn nhiều
Tóm lại là nếu thỉnh thoảng nhóm bạn tụ tập đi ăn hoặc ăn thử thì được, còn thích thì em k thích lắm. xem tiếp